Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt

Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt
TP - 30 gương mặt về Hội An, Quảng Nam dự vòng chung kết từ 19/8 tới, sẽ có một cô gái đẹp nhất, xứng đáng nhất được đón nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam lần thứ 10.

>> 15 thí sinh phía bắc vào vòng chung kết HHVN 2008
>> 15 thí sinh phía Nam thi chung kết HHVN 2008

Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt ảnh 1
4 thí sinh phía Bắc dự thi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 (từ trái sang: Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thụy Vân, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Diệp). Ảnh : Hồng Vĩnh

Chưa năm nào thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam đông như năm nay. Điều mừng cho Ban tổ chức bao nhiêu, Ban giám khảo lại phải làm việc vất vả bấy nhiêu.

Trên 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, để chọn được 30 người đẹp nhất vào vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hội An từ 19 đến 31/8 quả là không dễ và những gương mặt sáng giá đã bắt đầu hé lộ…

Phải thấy mới tin!

Nếu chỉ nhìn qua ảnh của các thí sinh gửi về đăng ký trong vòng hồ sơ, chắc chắn sẽ có nhiều thắc mắc sao cô này đẹp thế mà bị loại, cô kia thường thế mà được vào vòng chung kết.

Ngay cả những chuyên gia vòng loại hồ sơ của cuộc thi Hoa hậu VN vốn dày dạn kinh nghiệm cũng phải nhắc đi nhắc lại với nhau rằng: Phải gặp trực tiếp mới tin!

Đúng là công nghệ chụp ảnh lẫn nghệ thuật trang điểm tân tiến đang khiến người ta ngày càng khó tiếp cận vẻ đẹp thật sự nếu không được ngắm gương mặt để mộc.

Bởi thế, ở vòng sơ khảo, BTC Hoa hậu VN 2008 phải nhắc đi nhắc lại thí sinh nên để mặt mộc đến gặp các nhà nhân trắc học, ai trang điểm đậm quá sẽ bị trừ điểm.

Tuy vậy nếu chỉ căn cứ vào hai tấm ảnh gửi kèm với mái tóc ngắn tinh nghịch và không có gì đặc sắc thì rất có thể Trần Thị Thuỳ Dung (Đà Nẵng) đã sớm bị loại từ vòng hồ sơ.

Cô gái vừa tốt nghiệp PTTH Quang Trung này gửi đến Văn phòng đại diện của báo Tiền phong ở phía Nam (384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TPHCM) đơn dự thi Hoa hậu VN 2008 viết trên hai tờ giấy lấy từ vở học trò, rất dễ thương, nhưng ảnh thì không cận cảnh, nhìn chung rất mờ nhạt.

Chiều cao Dung tự khai trong hồ sơ là 1,78m, nhóm chuyên gia nhân trắc học đo trong buổi sáng sơ khảo 11/8 cũng cho kết quả tương tự: 1,78m. Cao thế nhưng dáng người và chỉ số hình thể của Dung rất hài hoà (số đo 3 vòng: 86-62-91).

Và gặp trực tiếp cô gái cao nhất tại vòng chung kết Hoa hậu VN 2008 này quả ngỡ ngàng: vô cùng duyên dáng, đôi môi gợi cảm nũng nịu khiến nhiều nhiếp ảnh gia phải chớp đèn liên tục.

Cánh thí sinh phía Nam thường ca ngợi các thí sinh phía Bắc ở khoản da đẹp. Trong Top 15 ở phía Bắc năm nay, nếu gương mặt của Nguyễn Linh Chi hút hồn bao nhiêu thì làn da của Phạm Diệu Linh lại đáng nể bấy nhiêu.

Các chị trong Ban tổ chức có mặt trong phòng đo thể hình thì cho rằng, Diệu Linh toát ra vẻ thanh tân. Tại cuộc chung khảo miền Bắc, Linh nói, cô gần như chẳng chuẩn bị gì vì tưởng chỉ tuyển thôi, không thi.

Một tin vui vừa đến với Linh: nhà tạo mẫu La Hằng đã nhận tài trợ trang phục dạ hội và áo dài cho cô. Riêng phần trang điểm, cô nhờ chuyên gia của David Minh Đức.

Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt ảnh 2
Ảnh: Hồng Vĩnh

Ai như Mai Phương Thúy, ai giống Nguyễn Thị Huyền?

Gặp nhà thiết kế Việt Hùng ở vòng chung kết phía Nam, hỏi anh: “Nghe nói thí sinh Nguyễn Hồng Nhung ở Hà Nội được anh trợ giúp trang điểm, trang phục có phong cách khiến người ta liên tưởng Mai Phương Thuý?”. Hùng gật đầu: “Thì đó cũng là cách tôi định hình cho Mai Phương Thuý hai năm trước và bây giờ tới Hồng Nhung”.

Mai Phương Thuý và Nguyễn Thị Huyền đến nay vẫn được cho là đại diện của hai vẻ đẹp rất khác nhau: một thì hiện đại, một thì thuần Việt.

Nhưng Mai Phương Thuý cũng không hẳn quá hiện đại, bằng chứng là cô đã lọt mắt xanh một đạo diễn Hollywood khi ê-kip làm phim này tới Việt Nam tuyển một vai nữ cao gày, da ngăm, mắt nhỏ…

Nhìn chung, trong số 15 gương mặt phía Nam lọt vòng chung kết năm nay vẻ đẹp khá đa dạng. Từ Đạt Lạt về thi, Phan Hoàng Minh Thư (20 tuổi, cao 1,68m, số đo 84-62-89) được cho là có kiểu đẹp hơi Tây bởi khuôn mặt thon nhỏ, mũi cao.

Nhưng đồng hương Lâm Đồng là Lê Hoàng Bảo Ngọc (22 tuổi, cao 1,71m, số đo 79-60-91) lại thuộc “trường phái” Nguyễn Thị Huyền: mặt tròn bầu bĩnh, miệng nhỏ xinh. Bảo Ngọc đang là phát thanh viên Truyền hình Lâm Đồng và đã qua một lớp đào tạo nghệ thuật tại CĐ Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Cũng có vẻ đẹp đầy đặn, xinh tươi là cô gái Bến Tre Nguyễn Minh Ngọc Trâm (22 tuổi, cao 1,69m, số đo 84-63-89). Võ Thị Lệ Thu (21 tuổi, cao 1,72m, số đo 77-62,5-87) là nét đẹp điển hình của người con gái miền Tây: xinh tươi, ngoan hiền.

Tiếc là năm nay Khánh Hoà không có thí sinh nào lọt vòng chung kết nhưng lại xuất hiện gương mặt mới đó là Nguyễn Thị Diễm Hạnh - thí sinh đầu tiên đạt danh hiệu Hoa khôi Quảng Nam bước vào cuộc thi nhan sắc lớn toàn quốc.

Ở Hạnh còn thấy vương đôi chút bỡ ngỡ bởi đây là lần đầu Quảng Nam tổ chức hội thi người đẹp. Nhưng Diễm Hạnh sẽ dần biết cách làm nổi bật bản thân hơn nữa, cô vốn sẵn có gương mặt tròn xinh ăn hình.

Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt ảnh 3
Chuẩn bị bước vào vòng thi áo tắm - vòng chung khảo. Ảnh : Hữu Vinh

Có luyện tập vẫn hơn

Trình diễn trên sân khấu là một phần quan trọng để thí sinh toả sáng vẻ đẹp hình thể. Ở khâu này rõ ràng có luyện tập vẫn hơn.

Trước khi dự thi Hoa hậu VN 2008 khoảng 2 tháng, chuyên gia trang điểm Đăng Hùng tiết lộ anh đã yêu cầu Võ Thị Lệ Thu và Thạch Thị Hồng Nhung tập thể dục thẩm mỹ thật đều đặn để rèn sức dẻo dai, cơ bắp săn chắc.

Khi cô gái người Kh’Mer là Lâm Thu Hằng bước ra sân khấu trong trang phục bikini ở vòng chung khảo phía Nam, chợt liên tưởng hình ảnh siêu mẫu Naomi Campell với biệt danh “viên ngọc đen”.

Nước da của Lâm Thu Hằng thực ra nâu bóng, đã trang điểm nhưng gương mặt của Hằng vẫn bật lên nét sắc mộc kiểu các người mẫu ưa chuộng: phải có cá tính.

Ở Sóc Trăng mới lên TP HCM học năm thứ nhất ĐH Sư phạm Thể dục thể thao nhưng Hằng đã kịp theo một khoá đào tạo cách thể hiện vẻ đẹp bản thân tại trường John Robert Power. Bước đi trên sân khấu của cô tỏ ra rất điêu luyện, đây cũng là một lợi thế nữa của Lâm Thu Hằng.

Sẵn có chiều cao và theo nghề người mẫu nghiệp dư hay chuyên nghiệp đều đem lại cho các thí sinh lợi thế nhất định bởi biết tỏa sáng đúng cách trên sân khấu.

Phan Thị Diễm Châu, Vũ Hoàng Điệp đều là người mẫu nên cứ ra sân khấu lại như mang một vẻ đẹp khác hẳn. Ngay cả những cô gái thuộc thế hệ 9X như Trần Thị Thuỳ Dung cũng đã học những bước đi trên sàn catwalk ở Công ty PL. Trong số 30 thí sinh lọt vòng chung kết, Hồ Thị Oanh Yến (Bà Rịa- Vũng Tàu) ghi rõ nghề nghiệp trong hồ sơ là người mẫu và PG.

Gần đây người ta bắt đầu nhắc nhiều đến nghề PG (Promotion girl - người xúc tiến thương mại) hay nôm na là những cô gái PG. Các cô gái có ngoại hình đẹp và hoạt bát, giao tiếp tốt, chất giọng tốt là đối tượng ưu tiên hàng đầu để tuyển làm PG. Và Oanh Yến cũng đã lọt Top 15 người đại diện cho khu vực phía Nam tham dự chung kết Hoa hậu VN 2008.

Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt ảnh 4 Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt ảnh 5 Hoa hậu Việt Nam 2008: Đi tìm vẻ đẹp Việt ảnh 6
Cao nhất nhưng ít tuổi nhất, Trần Thị Thùy Dung luôn có mẹ “bảo trợ” - Ảnh Hữu Vinh Lê Hoàng Bảo Ngọc càng vào vòng trong càng tự tin. Ảnh Hữu Vinh Hồ Thị Oanh Yến đang make up - Ảnh Hữu Vinh

Hôm chung khảo Hoa hậu VN 2008 khu vực miền Bắc, Nguyễn Linh Chi được cánh phóng viên ảnh đánh giá cao nhất ở khuôn mặt. Ngoài đời, cô sinh viên ngành kinh tế - đầu tư ĐH Quy Nhơn thường để mặt mộc, lý do cũng dễ hiểu: đang đi học, lại là võ sinh, chưa cần phải cầu kỳ.

Linh Chi học Trần gia Thái cực quyền đã được 1 năm 2 tháng. Bài võ đẹp mắt, linh hoạt giúp cô đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu những miền đất Võ 2008 vừa qua tại Bình Định.

Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Ngọc Diệp là bạn học cùng trường cấp 2 và cấp 3. Thời cấp 2, cả hai học trường Ngô Sỹ Liên, cấp 3 lại gặp nhau ở trường Kim Liên. Diệp khoe: “Trường Ngô Sỹ Liên thì nhiều hoạt động vui lắm”.

Linh Chi học võ và chịu khó rời Hà Nội vào học tận Quy Nhơn cũng phải, cô hiếu động từ bé, hoạt động hăng hái nhất trường Ngô Sỹ Liên đến mức bố phải gửi thư lên hiệu trưởng đề nghị giảm hoạt động ngoại khoá và văn nghệ vì “kết quả học tập của con tôi bị ảnh hưởng nhiều quá”.

Số là, đợt ấy Linh Chi được đi cùng với một số bạn khác của thành phố Hà Nội sang Thái Lan dự festival, dầm dề cả tháng, khi trở lại trường cô không theo kịp, thế là mất học sinh giỏi.

Nguyễn Ngọc Diệp có vẻ trầm hơn, nhưng “anh hoa phát tiết ra ngoài” khá sớm. Hồi lớp 11, cô đã tham gia biên tập ở chương trình tâm lý tuổi teen cho kênh truyền hình của một tờ báo điện tử, rồi dẫn chương trình Thế giới xe ở VTC, MC chương trình Gõ cửa ngày mới (VTV). “Mẹ em là diễn viên của Nhà hát Múa rối T.Ư. Mẹ bảo, mẹ hiểu theo nghệ thuật khổ thế nào và không định hướng em theo con đường nghệ thuật. Nhưng chả hiểu sao, tự em đi vào con đường đó thôi”, Diệp nói.

Hiện, cô là sinh viên năm thứ ba, khoa Đạo diễn truyền hình - ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Diệp kể: Em sinh ngày 5/6, thì ngày 1/6 mẹ em vẫn lọ mọ dưới nước diễn rối. Mọi người bảo vì thế mà em theo nghệ thuật.

Đường dài mới biết…

Vẻ đẹp nào sẽ đăng quang trong đêm 31/8, hiện đại hay nghiêng về cổ điển? Thật khó đoán bởi vòng chung kết sẽ diễn ra trong gần nửa tháng…

Ngày 21/8 tới, Hoa hậu VN 2008 khởi động phần thi đầu tiên là Hoa hậu Ảnh. Năm nay, các nhiếp ảnh gia của studio Alta Moda đảm trách phần thi này với phần chụp tại studio và ngoại cảnh - phố cổ Hội An.

Tại phòng chụp của Alta Moda tại 98 Phố Huế - Hà Nội, chiều 12/8, các người đẹp Nguyễn Thụy Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Diệp, Nguyễn Linh Chi... đã đến chụp thử những tấm hình đầu tiên.

MỚI - NÓNG