Hoa hậu Việt Nam 2010: Trong lò luyện người đẹp (P1)

Các người đẹp là học viên của lò luyện
Các người đẹp là học viên của lò luyện
TP - Hải Phòng là một trong những nơi hưởng ứng nhiệt tình nhất và luôn theo sát cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngay từ lần đầu tiên được báo Tiền Phong tổ chức năm 1988. “Lò” luyện người đẹp ở đất cảng tiếp tục sản sinh ra những người đẹp đoạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước.
Các người đẹp là học viên của lò luyện
Các người đẹp là học viên của lò luyện . Ảnh: Trọng Phú

Muốn đẹp, phải học

Trong sàn tập đơn sơ, nền lát gạch hoa, tường treo mấy tấm gương lớn, các người đẹp đang cố gắng làm động tác uốn người. Trên gương mặt đẹp như hoa của họ đã thấy lấm tấm mồ hôi.

Đã 3 năm qua, Phan Kim Ngân, hiện là học sinh lớp 11, trường cấp III Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) duy trì lịch tập đều đặn 2 buổi/tuần. Khi còn là học sinh cấp II, Ngân đã sở hữu chiều cao xấp xỉ 1m 70 với gương mặt ưa nhìn. Lúc đó tên tuổi của những người đẹp đất cảng như Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền (Hoa hậu Việt Nam năm 2002 và 2004) đã lấp lánh ánh hào quang. Những cái tên ấy đã thôi thúc Ngân đến với sàn tập này để học làm người đẹp.

Sàn tập của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp (gọi tắt là Cung Việt - Tiệp, Hải Phòng) là nơi sinh hoạt, tập luyện của khá nhiều cô gái trẻ đến từ khắp tỉnh. Đa phần họ sở hữu hình thể khá chuẩn, chiều cao lý tưởng và một gương mặt khả ái.

Dù bận với những ngày thi đầu hè, cô sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Dân lập Hải Phòng, Đỗ Ngọc Diệp vẫn dành thời gian đến lớp tập. Ở đây Diệp phải tập những động tác cơ bản nhất từ điệu đi, dáng đứng, cách ngồi cho đến ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện, giao tiếp...

Huấn luyện viên dạy cách đứng
Huấn luyện viên dạy cách đứng . Ảnh: Trọng Phú

“Chỉ riêng việc làm quen với giày cao gót và bước đi trên một đường thẳng cũng làm em phải mất hơn 2 tuần mới tạm ổn. Mấy bữa đầu bị té mấy lần, nhưng may không bị trẹo chân”, Diệp kể.

 Nữ doanh nhân trẻ Trần Hà Thu, 21 tuổi, Cty Diva (Hải Phòng), một trong những học viên, chia sẻ: “Tôi đến đây tập một phần cũng vì yêu thích nghề người mẫu, phần khác thấy học được nhiều thứ: Từ việc đi, ngồi, nói chuyện thế nào…”.

Huấn luyện viên câu lạc bộ (CLB) người mẫu của Cung Việt - Tiệp, bà Đinh Hồng Sơn, người được mệnh danh là phù thủy của những nàng tiên đất Cảng cho biết, hiện lớp người mẫu nữ có hơn 30 thành viên đều là những bạn trẻ lứa tuổi 8, 9X.

“Hải Phòng có nhiều người đẹp. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn hay mắc một số khiếm khuyết nhỏ về hình thể như mập vùng bụng, hông đùi, dáng đi xiêu, lưng gù… Do vậy các bạn gái đến đây đều phải học qua khóa thể dục thẩm mỹ chuyên sâu, rồi dáng đi, dáng đứng để chỉnh sửa dần khiếm khuyết”, phù thủy Sơn nói.

Giống như huấn luyện viên Lưu Quỳnh Lan và Tuyết Oanh trong CLB người mẫu, bà Sơn tốt nghiệp khoa Thể dục ĐH Thể dục thể thao Từ Sơn - Bắc Ninh. Các bài tập mà họ áp dụng cho học viên đều là những động tác thể dục khá đơn giản, như tập eo, tập hông…

“Các học viên chỉ cần chăm chỉ tập khoảng mỗi ngày nửa tiếng cộng thêm bài tập với tạ tay là có thể sở hữu một hình thể đẹp”, bà Sơn tiết lộ. Sau những bài tập thẩm mỹ, học viên mới học môn trang điểm, phục sức, cách nói năng, giao tiếp…

Dù không có trang thiết bị hoành tráng, chuyên nghiệp như những trung tâm đào tạo người mẫu khác ở Hà Nội và TPHCM, nhưng chính những phòng tập đơn sơ của lò đào tạo này đã sản sinh ra những người đẹp nổi tiếng …

Học để tự tin hơn

Chúng tôi gặp chị Bùi Thị Oanh (phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) bên thềm Cung Việt - Tiệp khi chị đang đưa con mình đến tập luyện tại CLB người mẫu.

 Mời các bạn tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 do báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức diễn ra tại Quảng Ninh. Thể lệ đầy đủ cuộc thi xem trên Tiền Phong điện tử: www.tienphong.vn.

“Con gái tôi mới học lớp 7. Nó thích học làm người mẫu từ lâu rồi, nhưng gần đây được nghỉ hè, gia đình mới có điều kiện cho cháu đi tập. Từ khi tham gia lớp học này, tôi thấy cháu đi, đứng cũng có dáng hơn, cách nói chuyện, giao tiếp chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều”, chị Oanh tâm sự.

Theo chị Oanh, việc cho con mình đến học tại CLB người mẫu trong mùa hè này chính là tìm sân chơi lành mạnh, hợp với sở thích của cháu. Nó giúp cho gia đình dễ quản lý con và giúp con trẻ đỡ sa đà vào những trò chơi vô bổ. Chính vì vậy, một tuần chị Oanh vẫn dành hai buổi chiều muộn thứ ba và thứ sáu để đưa con đến lớp học sau đó đón về.

Nhiều gia đình khác tại Hải Phòng cũng cho con em mình đến CLB này để học tập. Mức học phí cho cả năm chỉ khoảng 1,6 triệu đồng. Theo huấn luyện viên Đinh Hồng Sơn, hiện lớp người mẫu có đến hơn chục em 15-16 tuổi học. Đa phần các em đều có chiều cao trên 1m65, thậm chí có em cao hơn 1m7. Nhiều em rất có tiềm năng trở thành hoa hậu vì vừa có thể hình đẹp lại vừa đam mê, chịu khó học hỏi.

Kỳ 2: Phía sau những nàng tiên

MỚI - NÓNG