Họa vô đơn chí

Tham nhũng phong thần bảng Luo Jie (Trung Quốc)
Tham nhũng phong thần bảng Luo Jie (Trung Quốc)
TP - Ngay đầu năm mới 2015, những kẻ cực đoan lại cướp đi mạng sống của 12 người, sau khi vãi đạn trong tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ngay giữa thủ đô Paris. 

Trước đó, năm 2014, thế giới giật mình vì hàng loạt vụ rơi máy bay, chìm phà… mang theo bao sinh mạng, kéo theo bao đau thương, thậm chí nghi kị, oán hờn.

Trong khi đó, tử thần Ebola tăng tốc ở châu Phi, ghé thăm châu Âu, châu Mỹ. Rồi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS - tên cũ là ISIL) như ngọa ma tàng quỷ đột nhiên hiện hình giữa ban ngày, “nuốt” dần các vùng đất rộng lớn, bất chấp mưa bom bão đạn của liên quân. 

Rồi “đường lưỡi bò” Trung Quốc lại thò vào biển Đông, mang theo giàn khoan Hải Dương 981, trong khi HongKong chật vật đối phó phong trào biểu tình Chiếm trung tâm kéo dài, cuộc cách mạng ô ủng hộ dân chủ.

Rồi gấu Nga phải vật vã đối phó các đòn trừng phạt của phương Tây sau khi chọc phải tổ ong Crimea, đương đầu việc giá trị đồng rúp lao dốc không phanh, xuống vực sâu hun hút. Rồi giá dầu xuống đáy, đẩy nền kinh tế nhiều nước vào cảnh túng quẫn… 

Họa vô đơn chí ảnh 1

Chết đói trên đống vàng đen- Angel Boligan (Mexico)

Họa vô đơn chí ảnh 2

Ai bắn hạ MH17?- Hartford Courant (Mỹ)

Họa vô đơn chí ảnh 3

“Cứu người như cứu hỏa” rất đúng với trường hợp Ebola- Arend Van Dam (Hà Lan)

Họa vô đơn chí ảnh 4

Cặp bài trùng lây lan đáng sợ- Nate Beeler (Mỹ)

Họa vô đơn chí ảnh 5

Để hạ đo ván IS, cần ra đòn mạnh tay hơn- Carlos Latuff (Brazil)

Họa vô đơn chí ảnh 6

Ô chiến ở Hong Kong- Carlos Latuff (Brazil)

Họa vô đơn chí ảnh 7

Tôi là Charlie- Manny Francisco (Philippines)

Họa vô đơn chí ảnh 8

Một câu hỏi lớn không lời đáp- Peter Lewis (Úc)

Họa vô đơn chí ảnh 9

Hòa bình ở Trung Đông- Bill Schorr (Mỹ)

MỚI - NÓNG