'Hoàng tử lai' trên màn ảnh Hàn Quốc

'Hoàng tử lai' trên màn ảnh Hàn Quốc
Tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh (một trong những giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc) lần 28 vừa qua, Daniel Henney- chàng "Hoàng tử lai" trên màn ảnh Hàn Quốc được trao giải nam diễn viên mới xuất sắc cho vai diễn trong phim "Cha tôi".

Chàng diễn viên mang quốc tịch Mỹ và hai dòng máu Anh- Hàn này đang được xem như hiện tượng mới trên màn ảnh Hàn Quốc.

Trước đó hơn hai tháng, với vai diễn này, Daniel cũng được trao giải ngôi sao đang nổi tại Liên hoan phim quốc tế Busan. Một thành tích quá tuyệt vời đối với một diễn viên chỉ mới gia nhập làng giải trí Hàn Quốc hơn hai năm, chưa nói rành rẽ tiếng Hàn và không thể đọc hiểu được hết kịch bản phim mà mình tham gia.

'Hoàng tử lai' trên màn ảnh Hàn Quốc ảnh 1

Daniel Henney sinh ngày 28-11-1979 tại Michigan (Mỹ), cha là người Anh, mẹ là người Hàn Quốc.

Với chiều cao vượt trội (1,88m), từ thời học trung học, Daniel đã chứng tỏ được năng khiếu nổi bật của mình trên sân bóng rổ và được nhận vào học khoa kinh doanh của Đại học Illinois tại Chicago.

Nhưng có vẻ như Daniel không có duyên lắm với giảng đường đại học vì sau đó anh đã bỏ dở việc học để bén duyên với công việc người mẫu.

Trên sàn diễn thời trang và quảng cáo, Daniel cũng nổi bật chẳng kém gì trên sân bóng rổ. Anh được xuất hiện trên rất nhiều mẩu quảng cáo tại Mỹ rồi phát triển sự nghiệp của mình tại châu Á, được mời đóng quảng cáo với hàng loạt người đẹp, từ Gwyneth Paltrow, Lee Hyo Ri, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun đến Chương Tử Di, Tôn Yến Tư...

Không chỉ tấn công lĩnh vực quảng cáo, Daniel cũng được các đạo diễn phim để mắt đến. Sau khi xuất hiện với vai khách mời trong phim truyền hình Hello Franceska của Đài MBC, Daniel có được vai thứ chính trong Tôi là Kim Sam Soon (đã chiếu trên truyền hình VN), cũng của Đài MBC.

Vai anh chàng bác sĩ người Mỹ gốc Hàn trong phim đã giúp tên tuổi của Daniel tỏa sáng và được yêu thích tại châu Á. Vai diễn này còn mang lại cho anh giải thưởng diễn viên mới xuất sắc của Đài MBC năm 2006. Đến Điệu valse mùa xuân, cái tên Daniel Henney đã chính thức được xếp vào danh sách ngôi sao.

Từ thành công trên màn ảnh nhỏ, Daniel lấn sân sang màn ảnh rộng với vai chính trong phim Say tình, bên cạnh người đẹp Uhm Jung Hwa, nhưng bộ phim này không được đón nhận nồng nhiệt lắm. Phải đến Cha tôi, khả năng diễn xuất của Daniel mới thật sự được công nhận.

Khi tờ Los Angeles Times chọn làm gương mặt trang bìa cùng với bài phỏng vấn đặc biệt, trả lời câu hỏi liệu anh có xem những bộ phim ở Hàn Quốc như bàn đạp để thâm nhập Hollywood, Daniel chỉ cười:

“Không hề. Điều duy nhất khiến tôi vui nếu đóng phim cho Hollywood là bố mẹ tôi sẽ dễ dàng được xem những bộ phim có con trai mình đóng hơn. Còn tôi chỉ quan tâm đến kịch bản và bộ phim chứ không quan tâm đó là phim của Hàn Quốc hay Hollywood”.

Theo Thế Minh
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.