Hội hè bắt đầu ở Cannes

 Nicole Kidman vẫn tỏa sáng ở Cannes, dù phim “Công nương Monaco” không được chào đón
Nicole Kidman vẫn tỏa sáng ở Cannes, dù phim “Công nương Monaco” không được chào đón
TP - LHP Cannes lần thứ 67 khai mạc với những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ tối 14/5, bù lại không khí lạnh nhạt buổi sáng dành cho Công nương Monaco của đạo diễn Olivier Dahan.

Điệu nhảy giữa nhà hát

Kế nhiệm Audrey Tatou, năm nay nam diễn viên Lambert Wilson được chọn chủ trì buổi lễ khai mạc. Trong diễn văn dài 7 phút bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, Lambert khiến khách mời bật cười tại Nhà hát Lumière.

“Các bạn chính là điện ảnh của tôi”, anh nói với giọng âu yếm. Anh nói thêm: “Sự nghiệp của tôi chẳng là gì nếu không có Cannes. Tôi yêu các liên hoan, tôi biết rõ Cannes. Tôi đến đây từ năm 28 tuổi”.

Nam diễn viên cũng dành một phút tưởng nhớ huyền thoại điện ảnh Pháp mới qua đời Alain Resnais - đạo diễn mà Lambert từng hợp tác. Buổi lễ tiếp tục với âm nhạc qua màn trình diễn ấn tượng bài hát trong The Piano, do nhà soạn nhạc người Anh Michael Nyman thể hiện. Ông cũng là người làm nhạc cho bộ phim đoạt Cành cọ vàng này năm 1993 của nữ đạo diễn Jane Campion, nay trở lại làm Chủ tịch BGK.

Nhà tổ chức chọn đạo diễn Oscar 2014 Alfonso Cuarón (Không trọng lực) và diễn viên Chiara Mastroianni khai mạc LHP. Đạo diễn 52 tuổi Alfonso là một trong số đạo diễn tài năng nhất của thế hệ ông, bên cạnh Guillermo del Toro. Nữ diễn viên Pháp Chiara là con gái ngôi sao điện ảnh Catherine Deneuve và nam diễn viên Ý Marcello Mastroianni.

Ông chủ của buổi lễ - Lambert Wilson và thiên nga Úc Nicole Kidman say mê trong điệu rumba giữa lối đi của Nhà hát Lumière. Điệu nhảy để chúc mừng sinh nhật Tim Roth-vai Rainier trong Công nương Monaco, và sinh nhật 43 tuổi của đạo diễn Mỹ, thành viên BGK Sofia Coppola.

Thảm đỏ từ sớm đón đoàn làm phim Công nương Monaco, với sự xuất hiện lộng lẫy của Nicole Kidman. Một số sao nữ cũng xúng xính sải bước: Adèle Exarchopoulos, Zoe Saldana, Chương Tử Di, Củng Lợi, Leila Hatami. Từ đây đến bế mạc, Cannes còn chào đón nhiều ngôi sao nữa: Robert Pattison, Julianne Moore, Hillary Swank, Kristen Stewart, Ryan Gosling, Tommy Lee Jones, Catherine Deneuve, Marion Cottillard.

Phim khai mạc bị lạnh nhạt

Sau các màn giao đãi, khách mời được mời xem Công nương Monaco. Sáng cùng ngày, suất chiếu cho báo chí được đón nhận với thái độ lạnh nhạt. Nhiều nhà báo tỏ ra ác cảm, dù đạo diễn Olivier Dahan nhắc lại “đây không phải phim tiểu sử. Tôi không phải nhà viết tiểu sử, hay nhà sử học”. Diễn viên chính Nicole Kidman chia sẻ: “Tôi thấy buồn vì bộ phim không hề có ý gì xấu đối với gia đình Hoàng gia”.

Trên Twitter cũng như tại phòng chiếu phim, nhiều nhà báo cho rằng Công nương Monaco quá tẻ nhạt để mở màn Cannes. Một số người lại bày tỏ sự tò mò về bản dựng mà đạo diễn Dahan đã tranh cãi với nhà sản xuất Harvey Weinstein.

Đạo diễn Dahan có vẻ bình thản đón mọi phản hồi. Riêng về scandal với nhà sản xuất, ông giải thích do Harvey “chỉ muốn một bộ phim đơn giản, như kiểu phim truyền hình trên HBO”.

Dù nhiều lời phi lộ trước buổi chiếu từ phía đoàn làm phim, nhưng Công nương Monaco không thuyết phục được khán giả khó tính. “Tại sao người ta có thể làm một phim nhàm chán từ câu chuyện ngồn ngộn đến thế?”, Hollywood Reporter đặt câu hỏi.

Tờ Guardian của Anh chỉ trích “Cannes mở màn bằng phim tiểu sử hoàng gia tệ hơn cả Công nương Diana (Naomi Watts bị đề cử Mâm xôi vàng)”, trong khi tờ Telegraph nói về “bộ phim tình cảm ngớ ngẩn không thể tin nổi”.

Tạp chí Télérama của Pháp coi đây là phim “như bản nháp, ở giới hạn của sự ngu ngốc”, dù cũng thừa nhận một số chỗ làm tốt từ nhịp điệu tới bối cảnh xa hoa.

Dù phim khai mạc không có khởi đầu suôn sẻ, LHP Cannes vẫn là nơi hội tụ của hàng nghìn nhà sản xuất, làm phim, diễn viên. Ngoài các chợ phim và hạng mục song hành, LHP năm nay có nhiều phim đáng mong chờ như Homesman (đạo diễn, nam diễn viên chính Tommy Lee Jones, Meryl Streep, Hillary Swank), Ngài Turner, The search (Kiếm tìm), Hai ngày một đêm.

Họp báo truyền thống của BGK trước lễ khai mạc, Chủ tịch BGK Jane Campion nói về sự “không dân chủ” trong giới điện ảnh “do đàn ông thống trị”.

Đạo diễn New Zealand này cũng là nữ đạo diễn duy nhất đến nay được Cành cọ vàng (Piano, 1993). Trong 1.800 phim BGK nhận được ở Cannes, chỉ có 7% do nữ đạo diễn làm.

Trả lời phỏng vấn mới đây trên Guardian, Jane Campion nói “sẽ có nhiều câu chuyện hơn nữa trên thế giới nếu phụ nữ làm phim nhiều hơn”.

Theo Theo Télérama, TV5, Figaro
MỚI - NÓNG