Hội 'sách xưa và nay'

Một gian hàng bán sách tại Hội sách ở Công viên Thống Nhất ngày 17/4. Ảnh: Như Ý
Một gian hàng bán sách tại Hội sách ở Công viên Thống Nhất ngày 17/4. Ảnh: Như Ý
TP - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh hồi trống mở màn Hội “Sách xưa và nay” sáng 17/4, sự kiện chính của loạt hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2.

Trước đó, trong diễn văn khai mạc, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: “Xây dựng phát triển văn hóa đọc cũng nhằm phát triển văn hóa con người Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ và tinh thần dân tộc”.

Lễ khai mạc diễn ra  ngày thường vẫn tấp nập người ghé thăm. Nhìn lướt dãy quầy bày bán sách thấy gương mặt trẻ chiếm đa số. Nhiều bạn trẻ có thâm niên đi hội sách. Cũng chẳng thiếu người chỉ đi cho vui. Hội đông vui nhưng loang loãng vì nhiều sách quá. “Đây là một cách giới thiệu sách tràn lan. Bìa, gáy sách trang trí đẹp nhưng nhìn nhiều hoa mắt, xem lướt thì khó biết đúng sở thích không để mua”, ông Vinh nhà quận Hai Bà Trưng nhận xét. 

Các quầy sách mới chiếm mặt đường trục từ cổng vào tới sân khấu chính ven hồ. Các “nhà” đến từ đường Láng - địa chỉ quen thuộc của dân nghiền sách cũ - nhận vị trí khiêm tốn, khuất nẻo hơn. Họ trưng toàn cuốn cũ mèm gáy bọc giấy xi măng, tít viết tay. Có chỗ còn treo biển to tướng: Vừa bán vừa tặng.

Sách cũ không đồng nghĩa rẻ. “Rẻ chỉ là trong trường hợp cũ mà nhàm (không hiếm, độc). Còn mấy cuốn quý, cất sạch rồi”, một tay chơi sách cổ lắc lầu, chỉ chồng tuyển tập Hoàng Xuân Hãn: “Giá thì chát, quyển 1 giá trị nhất lại không có”. 

Đọc sách trực tuyến, bỏ tiền ebook có bản quyền đang dần thành thói quen văn minh của một bộ phận thanh niên. Tại hội sách lần này, Cty công nghệ thông tin còn mang tới loại hình sách tương tác. See it 3D (tạm dịch Đọc sách 3D) phần mềm Việt miễn phí tích hợp được trên các thiết bị thông minh, chỉ cần soi vào hình vẽ trang sách (được thiết kế sẵn) là có thể tương tác với chúng trong phối cảnh ba chiều. Loại này hợp với sách thiếu nhi, cho trẻ em được chơi đùa với các con vật trong sách hoặc tìm hiểu về hệ mặt trời...

So với Hội sách Hoàng Thành năm ngoái, Sách xưa và nay yếu hẳn về mảng chuyên đề. Khâu tổ chức cũng khá xuê xoa: không sơ đồ chỉ dẫn chung, sau lễ khai mạc người của BTC tản mạn đi đâu hết, muốn hỏi gì cũng khó.

Hội Sách xưa và nay được thiết kế thành không gian văn hóa đa dạng. Các chủ đề gồm: sách chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, kỷ niệm 125 năm sinh Hồ Chủ tịch, giới thiệu các di sản văn hóa nghệ thuật bên cạnh những hoạt động liên kết xuất bản, mua bán bản quyền… Hội sách diễn ra tại công viên Thống Nhất, Hà Nội từ 17 - 21/4.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.