Hollywood 2007

Hollywood 2007
TP - Là một năm náo loạn! Có thể khẳng định như vậy. Năm vừa qua, các ngôi sao trẻ hầu như chỉ được nhắc đến vì scandal, một quả bom sex bất ngờ ra đi, nhiều ngôi sao xinh đẹp “thi nhau” bế bụng và nhiều người đẹp khác thì đang lo...ế...

Ở Hollywood, cái gì cũng có thể trở thành “mốt” một cách rất...tự nhiên. Cách đây vài năm, mốt của các ngôi sao là “độc thân”, rồi sau đó là mốt “nhận con nuôi” (bắt chước Angelina Jolie) và bây giờ là mốt “mang bầu”.

Một khi các người đẹp nổi tiếng như Katie Holmes, Gwen Stefani, Heidi Klum...”dám” mang bầu rồi sinh con mà không sợ...xấu thì giờ đây, chả có ngôi sao nào: từ ca sỹ, diễn viên đến người mẫu, khi trả lời phỏng vấn báo chí mà lại nói: “Tôi không thích sinh con”.

Hiện nay ở Hollywood đang có ít nhất khoảng 5 “bà bầu”, đó là: Jennifer Lopez, Halle Berry, Nicole Richie, Christina Aguilera và Cate Blanchett.

“Nữ miêu” Halle Berry và ngôi sao phim truyền hình thực tế Nicole Richie là hai người duy nhất đã xác nhận với báo giới là họ đang mang thai còn ba “quý bà” còn lại vẫn hoàn toàn im lặng khi được hỏi về chuyện này.

Họ mặc kệ dư luận, mặc kệ những phán đoán và những câu hỏi “móc máy”, cứ thản nhiên làm công việc của mình với cái bụng ngày một lớn lên.

Hollywood 2007 ảnh 1

Jennifer Lopez - mang bầu nhưng vẫn nhảy và hát rất khỏe

Một khi đã mang thai, những ngôi sao xinh đẹp này càng bị cánh săn ảnh bám sát hơn bao giờ hết. Những “tin đồn” kiểu như: Jennifer Lopez mang “song thai”, Halle Berry “nghiện” dưa muối, Christina Aguilera sẽ có con trai hay Nicole Richie mang bầu mà vẫn hút thuốc được đăng tải hàng ngày trên các tờ báo lá cải.

Dân tình háo hức đọc những bài báo đó mà chẳng cần biết tính xác thực của nó đến đâu, các “sao” - lúc đầu còn tức bực vì bị đưa “tin cải” nhưng sau đó thì chả thèm thanh minh nữa, cho các báo thích viết gì thì viết.

Kể ra thì khi mang thai và sau đó là sinh con, các “sao” sẽ càng nổi tiếng và kiếm “bộn tiền” hơn nhiều. Thông tin bầu bí - công bố cũng ra tiền, bán ảnh con - lại càng đắt giá và sau đó, tên tuổi càng “nổi” thì giá trị “thương hiệu” lại càng lớn.

Cái chết gây chấn động của Anna Nicole Smith

Hollywood 2007 ảnh 2

Anna Nicole Smith đột ngột qua đời

Ngày 8/2/2007 - cả thế giới xôn xao khi nghe tin, cựu người mẫu Playboy, biểu tượng sex Anna Nicole Smith đột ngột qua đời tại khách sạn Hard Rock ở tuổi 39.

Người đẹp này ra đi rất bất ngờ, chỉ ngay sau khi con trai cô chết được 4 tháng và bản thân cô cũng vừa mới sinh con gái hôm 7/9/2006.

Cái chết của Anna Nicole Smith gây ra rất nhiều tranh cãi, người thì cho là cô bị ám sát, người thì cho là cô tự tử nhưng sau hơn 1 tháng điều tra thì cảnh sát kết luận là Anna Nicole Smith chết do sử dụng thuốc quá liều.

Cảnh sát cho hay, khi thực hiện việc khám nghiệm tử thi, họ đã tìm thấy trong thi thể của Anna rất nhiều loại thuốc như: thuốc ngủ gây tê, thuốc giảm stress, một loại thuốc giảm cân gây nghiện và một vài loại vitamin khác...

Khi Anna qua đời, cô con gái bé nhỏ Dannielynn Hope Marshall Stern được cho là kết quả mối tình của cô và luật sư Howard K. Stern.

Tuy nhiên một bạn trai cũ của Anna, phóng viên ảnh Larry Birkhead khăng khăng rằng anh mới chính là cha đứa bé (đồng thời còn 4,5 người đàn ông khác cũng nhận là cha đứa trẻ với hi vọng được thừa hưởng khoản tiền thừa kế kếch xù của Dannielynn).

Sau khi làm xét nghiệm DNA, ngày 10/4, tòa án tuyên bố Larry Birkhead là cha đẻ của bé Dannielynn và giao cho anh quyền nuôi dưỡng cô bé tội nghiệp này. Mọi chuyện vẫn chưa yên vì mẹ của Anna Nicole Smith, Virgie Arthur đang đệ đơn ra tòa đòi quyền được chăm sóc cháu ngoại của mình.

“Sao” trẻ ngày càng hỏng!

Hollywood 2007 ảnh 3

Paris Hilton đã nếm mùi “xà lim”

Nhiều ngôi sao kỳ cựu ở Mỹ đã phải thốt lên như vậy khi chứng kiến những ngôi sao “mặt còn búng ra sữa” như Lindsay Lohan, Paris Hilton, Nicole Richie, Mischa Barton, Vanessa Hudgens, Britney Spears...liên tục dính scandal.

“Nổi” nhất trong danh sách này phải kể đến kiều nữ Paris Hilton với việc phải ngồi tù 23 ngày vì tội lái xe trong tình trạng bị treo bằng lái.

Paris Hilton - cô gái danh giá của dòng họ Hilton mà lại phải ngồi tù thì đó quả thực là tin tức đáng quan tâm nhất thế giới. Các phương tiện thông tin đại chúng bám sát Paris đến nỗi cô phải vào tù vào lúc nửa đêm để giảm bớt sự chú ý.

Ngày 26/6, Paris Hilton ra tù và đứng chờ cô ở cổng trại giam - ngoài bố mẹ còn có gần 300 phóng viên khác đã túc trực ở đây hơn 24 giờ vì không biết chính xác giờ Paris được thả.

Trở về nhà, Paris lên thẳng kênh CNN để kể về “những ngày đã qua”, cô nàng tóc vàng xinh đẹp khẳng định, những ngày đó thật là khủng khiếp nhưng chính nó đã khiến cô nhận ra rằng, mình phải thay đổi và giờ là lúc “làm từ thiện nhiều hơn và giảm tiệc tùng”, Paris nói.

Lindsay Lohan lại là một trường hợp khác, cô gái này nổi tiếng từ cả chục năm nay với những bộ phim ăn khách như Nữ hoàng rắc rối, Nụ hôn may mắn, Ngày thứ 6 kỳ quái...và trở thành thần tượng của tuổi teen.

Hollywood 2007 ảnh 4

Britney Spears ngày càng mất kiểm soát

Nhiều tờ báo ca ngợi Lindsay Lohan là tài năng mới - niềm hi vọng của Hollywood nhưng Lilo đã chẳng làm được như vậy. Ngoài đời, Lilo khác hẳn những vai diễn hiền dịu, trong sáng của cô, cô nốc rượu như uống nước lã, phì phèo thuốc lá, cần sa và mua sắm điên cuồng.

Trong một năm, Lilo bị cảnh sát bắt hai lần trong tình trạng lái xe khi đang say xỉn và tàng trữ ma túy, 3 lần đi cai nghiện. Liệu sự nghiệp của cô gái này sẽ đi về đâu?

Công chúa nhạc Pop một thời đình đám, Britney Spears cũng mất kiểm soát hơn bao giờ hết: Bất ngờ cạo trọc đầu hồi giữa tháng hai rồi sau đó đi cai nghiện, trở về, sa thải người quản lý và từ mặt mẹ (do bắt cô đi cai nghiện chẳng vì lý do gì), tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, bỏ bê con cái đến mức mất cả quyền chăm sóc con vào tay chồng cũ, tái ngộ khán giả bằng màn trình diễn tồi tệ tại lễ trao giải VMA hôm 9/9, liên tục mặc váy “quên” đồ lót ra đường...

Britney khiến ngay cả những fans trung thành nhất của cô cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Còn rất nhiều ngôi sao trẻ khác ở Hollywood cũng bị bắt quả tang khi đang xài ma túy, chụp ảnh khỏa thân, lái xe khi say rượu, tiệc tùng tới mức ngất xỉu ngoài đường...những ngôi sao có tuổi đều bất ngờ và thất vọng vì thế hệ trẻ, họ đổ lỗi cho sự cưng chiều thái quá của dư luận và báo chí giành cho những người trẻ tuổi và lên tiếng rằng: “Đừng quá quan tâm tới đời tư của những người trẻ nữa, chính bạn làm hỏng họ”.

Người đẹp cũng ế...

Hollywood 2007 ảnh 5
Cameron Diaz: Xinh và giàu thôi chưa đủ!

Giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng nhưng vẫn độc thân và dường như rất khó tìm được một nửa đích thực, đó là tình trạng khá phổ biến của nhiều ngôi sao Hollywood như Jennifer Aniston, Jessica Simpson, Cameron Diaz, Mariah Carey, Drew Barrymore...

Ai cũng nghĩ hẳn là những ngôi sao (nữ) ở Hollywood thì “vơ” đâu cũng được người yêu nhưng dường như không phải, chuyện tình một đêm, hai đêm thì dễ nhưng người yêu - theo đúng nghĩa của nó - thì rất khó.

Jennifer Aniston là một ví dụ. Ngôi sao phim truyền hình xinh đẹp này từng hẹn hò với ca sỹ Adam Duritz; đính hôn với nam diễn viên Tate Donovan và làm đám cưới với Brad Pitt (cô và Brad ly dị vào năm 2005 sau 5 năm chung sống).

Đầu năm, Jen hẹn hò với bạn diễn Vince Vaughn nhưng chỉ được vài tháng thì Vince và Jen “đường ai nấy đi” bởi Vince quá mệt mỏi với cuộc sống nhiều áp lực của Jennifer Aniston.

Jen chỉ vừa thử “bắt tay” vào một mối quan hệ mới với người mẫu Paul Sculfor hồi tháng 6 thì tháng 9, Paul đã lặng lẽ ra đi. Hiện giờ, Jen chỉ còn mấy chú cún cưng là bạn thân nhất;

Hollywood 2007 ảnh 6
Jennifer Aniston đang rất cô đơn

Diva Mariah Carey lại là trường hợp khác, cô cưới giám đốc hãng đĩa Columbia, Tommy Mottola năm 1993, khi cô mới 23 tuổi và ly dị vào năm 1998.

Sau đó, một vài mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi với cầu thủ bóng chày Derek Jeter, Rapper Eminem cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim diva danh tiếng này.

Giờ đây, ở tuổi 37, Mariah Carey cho biết: “tôi chẳng bao giờ làm đám cưới lần nữa và có con cũng chưa nằm trong kế hoạch”.

Hay Cameron Diaz - nữ diễn viên “chân dài” nổi tiếng sành điệu và giàu có, cô “cặp” với tài tử Matt Dillon từ năm 1995 đến 1998, sau đó là với diễn viên Jared Leto rồi “cậu em” Justin Timberlake, người kém cô 9 tuổi nhưng đều chẳng “đến đầu đến đũa”, mới đây, Cameron đi chơi tối với chàng ca sỹ John Mayer được gần 1 tháng rồi người ta lại thấy John Mayer đi với... người khác!

Hollywood khi nào cũng vậy, không chuyện này thì chuyện kia, nó rắc rối và náo loạn có lẽ một phần bởi ở đó, có quá nhiều phụ nữ và toàn là những người đẹp...

MỚI - NÓNG