Jennifer Aniston: Cần một trái tim thành thật

Jennifer Aniston: Cần một trái tim thành thật
Jennifer Aniston đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất hiện giờ khi bộ phim The Break- Up cô đóng cùng nam tài tử Vince Vaughn đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất thế giới.
Jennifer Aniston: Cần một trái tim thành thật ảnh 1
Jennifer Aniston

Chúng ta hãy cùng trò chuyện với Jennifer Aniston:

Thành phố nào ở nước Mỹ mà cô cảm thấy thích nhất?

Chicago, đó là một thành phố tuyệt vời với những con người đáng mến, kiến trúc độc đáo, những viện bảo tàng và nhà hát rất đáng thăm quan và đồ ăn cũng thật tuyệt, tôi rất thích sống ở đó.

Cô vẫn giữ sở thích uống rượu đúng không?

ồ vâng, đó là một thói quen của tôi. Nếu có một ly cocktail, nó sẽ phải đi kèm rượu martini!

Cô nghĩ thế nào khi nhận được kịch bản phim The Break- Up (Tạm dịch: Sự tan vỡ) vào đúng giai đoạn cô chia tay chồng mình?

Ôi vâng, lúc đầu tôi cảm thấy điều đó thật trớ trêu. Thế nhưng sau đó, tôi lại cho rằng mình thật may mắn, tôi đã có công việc và niềm yêu thích khác để tập trung vào mà quên đi câu chuyện buồn của mình. Tôi đã thể hiện vai diễn của mình tốt nhất có thể!

Và việc là một diễn viên hài xuất sắc cũng giúp cô dễ dàng vượt qua nỗi buồn của mình hơn?

Vâng, có lẽ vậy. Tôi đã không ngồi ở nhà và cố lờ đi sự thật về cuộc sống của mình. Tôi nhìn nó với một thái độ bình thản.

Cô thực sự là một người thế nào?

Tôi thích dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đĩa và lau chùi bếp núc. Tôi vẫn thường tự làm các việc đó trước khi đi ngủ!

Nhân vật của cô trong The Break- Up rất thích hoa, còn cô, cô thích hoa hay sôcôla?

Jennifer Aniston: Cần một trái tim thành thật ảnh 2

Tôi cũng thích hoa lắm. Nhất là hoa mẫu đơn và hoa phong lan, chúng thật đẹp! Tôi không thích sôcôla.

Đóng phim cùng Vince khiến cô cảm thấy thế nào?

Rất tuyệt, anh ấy làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ và thật sự là một diễn viên có hạng. Tôi hiếm khi làm việc cùng ai mà cảm thấy thích thú đến vậy!

Và ngay lập tức, cô và Vince có mối quan hệ thân mật trong khi đóng phim này?

ừm, có lẽ mọi người đều có thể có quan hệ tốt với nhau trong quá trình làm việc… không riêng gì tôi, Vince hay ai khác…

Vậy còn tin đồn về việc cô và Vince sẽ cưới nhau?

Ôi, câu chuyện về một đám cưới trị giá 8 triệu đô la chứ gì? Thật buồn cười, đó là một câu chuyện hoang đường thú vị nhất mà tôi từng biết!

Vậy còn cảnh “nude” của cô trong phim The Break- Up?

Là do tôi đề nghị đạo diễn thêm vào đấy, nó không nằm trong kịch bản ban đầu đâu! Thú thật, tôi rất thích cảnh đó của mình. Cảm giác đi lại mà chẳng có gì vướng bận trên người thật vô cùng dễ chịu.

Cô có phải tập thể dục để có một thân hình đẹp cho việc khỏa thân trong phim hay không?

Tôi luôn tập thể dục đấy chứ. Tôi nghĩ rằng, bạn không nên lo ngại về việc thân thể mình sẽ như thế nào khi được phô bày trên màn ảnh mà vấn đề đáng quan tâm hơn là bạn bắt buộc phải diễn cảnh đó, thế thôi!

Giờ đây, khi đã là một ngôi sao nổi tiếng, giàu có và rất cuốn hút, mối quan hệ của cô và những bạn bè cũ như thế nào?

Vẫn thế mà thôi bởi tôi đâu phải người dễ thay đổi. Tôi có một nhóm bạn thân và chúng tôi vô cùng hiểu nhau. Tài khoản trong ngân hàng của tôi có thể thay đổi chứ tôi thì không!

Để một mối quan hệ tình cảm có thể tồn tại và phát triển, theo cô cần có những yếu tố gì?

Theo tôi, thứ nhất là một trái tim thành thật và sau đó là sự lãng mạn. Bản thân tôi là một người rất lãng mạn đấy!

Cảm ơn cô!

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí News of the World gần đây, nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer Aniston tâm sự rằng, cô không bao giờ hối hận vì đã yêu và lấy Brad Pitt.

Jennifer Aniston nói: “Những chuyện đã qua trong đời không bao giờ khiến tôi hối hận. Tôi và Brad đã có 7 năm bên nhau và điều đó thật tuyệt vời. Jennifer Aniston đã khóc rất nhiều khi nghe tin con gái của người chồng mà cô một thời yêu thương đã chào đời dù bên ngoài cô vẫn tỏ ra cứng cỏi và còn gọi điện cho bà Jane, mẹ của Brad để chúc mừng

Thu Thu
Theo Marie Claire/OK/Instyle

MỚI - NÓNG