Vào tháng 1/2005, cả thế giới đều biết "đôi uyên ương vàng" của Hollywood, Jennifer Aniston - Brad Pitt, không còn mặn nồng như xưa. Đã có nhiều lời đồn đại về sự lạc lòng của Brad Pitt: Anh ngày càng thân thiết với nữ diễn viên Angelina Jolie sau khi họ đóng chung trong phim "Ông bà Smith".
Đổ vỡ không có nghĩa là tất cả chấm hết
Mặc dù đến tháng 10/2005 mới chính thức ly dị, nhưng từ tháng 3, cuộc hôn nhân của Brad Pitt và Jennifer đã kết thúc.
Jennifer thừa nhận đó là khoảng thời gian khủng khiếp với cô. Thậm chí có lần, cô còn so sánh nỗi đau này như "lấy tủy răng mà không gây tê".
Tuy nhiên, Jennifer bác bỏ những điều tiếng cho rằng cô đã phải cố gắng làm ra vẻ thản nhiên khi cả thế giới dõi theo Brad Pitt với người tình mới. Cô khẳng định: "Hoàn toàn không có cái gọi là diễn xuất. Tôi chẳng việc gì phải đóng kịch như thế!".
Nữ diễn viên 37 tuổi bộc bạch: Để chữa lành vết thương lòng, cô phải nghỉ ngơi một thời gian ở ngôi nhà tuyệt đẹp bên bãi biển Malibu.
Trong nhiều tháng, cô tránh xa những buổi tiệc tùng Hollywood, chỉ đi dạo trên bãi biển với bạn bè. Ngoài ra, Jennifer còn chăm chỉ tập yoga 3-4 lần/tuần.
Khi dư luận còn đang xôn xao về "nỗi đau Jennifer", cô lại xuất hiện với một phong thái ung dung, đầy tự tin. Đôi mắt xanh rực sáng, làn da tươi tắn, mái tóc vàng óng ả, vóc dáng thon thả. Ở cô căng tràn sức sống mới.
Phép mầu nào đã giúp Jennifer nhanh chóng vượt qua nỗi đau?
1. Nhờ bạn bè nâng đỡ
"Tôi có một nhóm bạn thân. Tôi thường nói chuyện với một hai người trong số họ để tìm lời khuyên. Nhờ đó, tôi biết mình phải làm gì", Jennifer cho biết.
2. Sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu
Một trong những động lực khiến Jennifer trở nên rạng rỡ có lẽ là mối quan hệ với nam diễn viên Vince Vaughn, 35 tuổi. Năm ngoái, họ gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim mang cái tên khá trùng hợp: The Break-Up (Sự đổ vỡ). Ai cũng nhận thấy họ đã phải lòng nhau.
Bây giờ, Jennifer kín đáo hơn khi nói về tình yêu. Cô chỉ khẳng định mình "không cố ý đi tìm nhưng sẵn sàng mở lòng đón nhận".
Cô cũng nói sẽ tái hôn, nhưng chú rể có phải là Vince thì vẫn là bí mật
3. Tìm sự chia sẻ ở người mẹ thân yêu
Cha mẹ Jennifer ly dị khi có 9 tuổi. Cô đã cắt đứt mọi liên lạc với mẹ từ năm 1999. Thế nhưng, sau cuộc chia tay đầy nước mắt, cô lại tìm về trong vòng tay an ủi, động viên của mẹ.
4. Trở lại với công việc
Jennifer không lãng phí thời gian gặm nhấm nỗi đau. Cô trở lại làm việc ngay khi có thể.
Như có chất xúc tác, cô diễn xuất hay hơn, đa dạng hơn. Các lời mời đóng phim dồn dập đổ về. Sau "The Break-Up", Jennifer tiếp tục tham gia "Friend With Money và Wanted". Biết đâu Jennifer sẽ giành một giải Oscar như Nicole Kidman!
Ngoài ra, cô còn tập trung cho công ty sản xuất phim của mình. Hiện tại, công ty đang thực hiện cùng lúc 5 bộ phim.
Theo Thế giới Văn hoá