Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng

Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng
TPO – Như vậy là nỗ lực tìm kiếm cậu cháu trai của Jennifer Hudson đã thất bại khi người ta tìm thấy xác của Julian hôm thứ Hai vừa qua, 3 người thân của cô đã ra đi.

Giống như nhiều ngôi sao khác tại Mỹ, Jennifer sinh ra trong một gia đình da màu nghèo khổ giữa một nước Mỹ hoa lệ và giàu có, mẹ cô làm công việc nội trợ trong khi cha của Hudson lái xe bus để nuôi nấng gia đình.

Vượt qua khó khăn ban đầu, bố mẹ của Jennifer vẫn quyết tâm giúp cô con gái theo đuổi ước mơ ca hát. Ngay từ nhỏ cô đã chứng tỏ được khả năng và nhanh chóng được thu nạp vào một đội hợp xướng của nhà thờ nơi cô sinh sống.

Năm 2004 trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của cô gái có ngoại hình ấn tượng này, Jennifer tham gia American Idol và mặc dù không thể bước lên bục cao nhất nhưng cô đã chinh phục được ban giám khảo và ghi dấu ấn trong lòng khán giả hâm mộ.

Theo đuổi ca hát từ bé, nhưng vinh quang lại đến với Jennifer trên con đường của nghệ thuật thứ 7. Bất ngờ giành được vai diễn đáng mơ ước Effie White trong Dreamgirls bên cạnh các diễn viên tầm cỡ như Jamie Foxx, Beyonce Knowles và Eddie Murphy…cô đã nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar được tổ chức ngày 25/2/2007.

Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng ảnh 1
Jennifer Hudson và đỉnh cao danh vọng tại Oscar

Sau khi đạt được thành công này, Jennifer quay trở lại với âm nhạc và thu âm một album mới có tên Spotlight và không ngần ngại thổ lộ ước mơ đạt thêm một giải Grammy danh giá.

Tuy đã trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới nhưng Jennifer Hudson vẫn sống rất giản dị và hướng về gia đình, cô luôn dành cho mẹ những ấn tượng tốt đẹp nhất, và khi trở về với vòng tay mẹ Jennifer lại là một cô con gái bé bỏng.

Bi kịch tột cùng của cuộc đời!

Chỉ trong vòng vài ngày qua, ngôi sao từng đoạt giải Oscar này đã mất đi 3 người thân yêu nhất của cô. Mẹ và anh trai của Jennifer đã bị bắn chết hôm thứ Sáu, sau khi cô vội vã trở về nhà ở Chicago thì hay tin cháu trai mất tích.

Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng ảnh 2
Người mẹ (ảnh) và anh trai thân yêu từng ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp nay đã bị sát hại

Ngoài mẹ của Julian King là Julia Hudson – chị gái của Jennifer, thì có lẽ cô là người thứ 2 nóng lòng cầu nguyện cho sự trở về của đứa cháu trai mới 7 tuổi. Jennifer không tiếc tiền treo phần thưởng hậu hĩnh 100.000 USD, nhưng tất cả nỗ lực của cô đã thành vô vọng.

Cảnh sát Chicago đã tìm thấy một chiếc SUV màu trắng ở phía Tây Chicago, trong đó có xác của một cậu bé da đen được cho là Julian King, và giờ đây điều đó đã được khẳng định.

Giống như mẹ và anh trai của Jennifer, Julian cũng bị bắn cho đến chết bởi nhiều phát đạn, hiện vẫn chưa rõ người nào có thể có động cơ để giết người một cách tàn nhẫn như thế, nhưng cảnh sát đã loại trừ khả năng vụ này do người lạ gây ra.

Gia đình Hudson đã đã nhận dạng cậu cháu trai xấu số của họ qua một màn hình tivi chiều hôm thứ Hai. Một phát ngôn viên của trung tâm y tế nơi giữ thi thể của Julian King tiết lộ: “Cô ấy rất mạnh mẽ nhưng như người thất thần, không nói câu gì. 7 người trong gia đình Jennifer đã nắm tay nhau, họ than khóc và nói lời cầu nguyện ngắn ngủi cho cháu trai của mình”.

Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng ảnh 3
Cháu trai của cô cũng không thoát khỏi bi kịch này

Mới chỉ cách đây hơn 1 tháng, Jennifer còn vui vẻ bên cạnh những người thân của mình ăn mừng sinh nhật lần thứ 27, nhưng nay bên cạnh cô chỉ còn lại người chị gái thân thiết.

Nỗi đau đó với một người bình thường đã khó khăn nhường nào huống hồ với một ngôi sao luôn bị báo chí săn đuổi như Jennifer và đã phải vượt qua bao khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay.

Sau khi từ trường quay bộ phim The secret life of Bees trở về nhà người ta vẫn chưa thấy Jennifer xuất hiện, có lẽ cô đang quá đau đớn trước cú sốc không thể ngờ tới này.

Mọi phát ngôn của Jennifer đều được thông báo qua người đại diện và cũng chỉ ngắn gọn: “Hiện nay cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc. Chúng tôi từ chối bình luận sự việc này và mong dư luận sẽ tôn trọng sự riêng tư của gia đình Jennifer Hudson trong thời khắc này".

Cho đến thời điểm này, sau khi đã trải qua 3 cú sốc kinh hoàng, Jennifer vẫn chưa chính thức có bất kì lời bình luận nào và có lẽ fans hâm mộ sẽ còn phải chứng kiến sự im lặng trong một thời gian dài sắp tới của cô, để có thể vượt qua nỗi đau này.

Để có được vinh quang như ngày hôm nay, Jennifer đã phải trải qua nhiều nước mắt và sự ủng hộ của gia đình cô là một điều mà cô không bao giờ quên, vậy mà giờ đây trên đỉnh cao danh vọng, cô lại đơn độc giữa cuộc đời và hứng chịu nỗi đau xé ruột.

Kẻ sát nhân vẫn chưa lộ diện!

Kẻ gây ra cơn ác mộng này vẫn chưa lộ diện, nhưng mọi sự tình nghi đang tập trung vào William Balfour - chồng của Julia Hudson (chị gái Jennifer Hudson) và là cha dượng của Julian King. 

Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng ảnh 4
William Balfour (trái) đang là mối nghi ngờ lớn nhất về 3 cái chết đau đớn của gia đình Hudson

Ngay sau khi mẹ và anh trai của Jennifer bị bắn chết thì cả Julian và Balfour đều biến mất, cảnh sát tìm thấy anh ta ở nhà một người bạn gái vài giờ sau đó và ngay lập tức ra lệnh tạm giam.

Hiện Balfour vẫn chưa bị buộc tội nhưng anh này tỏ thái độ không hợp tác với cảnh sát và lời khai có phần mâu thuẫn với những gì mà cô bạn gái tiết lộ.

William Balfour mới được ra tù 2 năm trước đây, anh ta đã bị kết án “bóc lịch” 7 năm vì tội mưu sát, trộm cắp ô tô…chính vì thế sẽ là đầu mối quan trọng trong cuộc điều tra về cái chết đau đớn của 3 người trong gia đình Hudson.

Cùng gửi lời chia buồn tới Hudson

Hàng xóm và những người hâm mộ đã làm những đồ tưởng niệm cũng như mang hoa và nến đến bên ngoài ngôi nhà của Hudson để cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, nhiều người thân, bạn bè và các fans hâm mộ (trong đó có cả ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ – Barack Obama) đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho gia đình cô.

Các vị giám khảo cũng như bạn diễn của Jennifer Hudson trong cuộc thi American Idol 2004 đã gửi tới cô những lời chia buồn sâu sắc nhất.

Randy Jackson – một trong 3 giám khảo phát biểu: “Trái tim và tâm hồn tôi sẽ cầu nguyện cho người thân của cô ấy được yên nghỉ. Đây là một thảm kịch thật khủng khiếp, tôi không thể tin nổi điều đó có thể xảy ra”.

Jennifer Hudson và bi kịch tột cùng ảnh 5
Người hâm mộ thắp nến, cùng nắm tay nhau cầu nguyện và khóc giữa thời tiết lạnh giá trước bi kịch đau đớn của gia đình Jennifer Hudson

Sáng hôm thứ Hai vừa qua, hàng trăm người tụ tập bên ngoài nhà của cô, họ hát, nắm tay nhau và khóc nức nở trong thời tiết lạnh giá. Jennifer chắc hẳn rất cảm ơn tấm lòng của mọi người nhưng cô vẫn không thể trực tiếp xuất hiện để nói lời cảm ơn, bởi trong mấy ngày qua vây quanh ngôi nhà của nữ minh tinh này có rất đông cánh săn ảnh và cảnh sát.

Doris Jones – hàng xóm của Jennifer tâm sự: “Tôi muốn Hudson biết rằng chúng tôi luôn quan tâm và cầu nguyện cho cô ấy. Thật là khủng khiếp khi có 3 mạng sống đã ra đi mà vẫn chưa ai biết vì lí do gì”.

Biết rằng muôn lời than khóc cũng chưa thể làm vơi đi nỗi đau mất mát người thân của Hudson, nhưng với tài năng mà cô đã cống hiến cho khán giả yêu điện ảnh và âm nhạc, chắc hẳn nhiều fans hâm mộ trên thế giới đang gửi tới Hudson những lời cầu nguyện yên bình nhất.

Mong rằng với nghị lực và tài năng của mình, Hudson sẽ vượt qua mọi chuyện để tiếp tục tỏa sáng trên con đường sự nghiệp, để đáp ứng lòng mong mỏi của những người đã khuất từng dành cho cô.

Duy Nam
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.