Jude Law sợ sống phần đời còn lại trong cô đơn

Jude Law sợ sống phần đời còn lại trong cô đơn
TPO - Trải qua rất nhiều mối tình và thậm chí mới có con với người mẫu Samantha Burke nhưng người đàn ông hào hoa này vẫn chưa có được bến đỗ của đời mình, anh sợ sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong cô đơn.

Tài hoa, điển trai và là niềm mơ ước của biết bao nhiêu fan nữ, nhưng cho đến nay Jude Law vẫn lận đận trên tình trường.

Nam tài tử tâm sự: "Tôi cảm thấy hạnh phúc và điềm tĩnh với hoàn cảnh của mình lúc này. Tôi không cảm thấy nóng ruột trong việc phải chứng minh với mọi người về bản thân mình. Bây giờ tôi chỉ tập trung chăm lo cho bản thân mình và các con. Nhưng tất nhiên là tôi hy vọng mình sẽ không phải sống nốt phần đời còn lại trong cô đơn".

Mặc dù nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng Jude Law không hề có ý định sẽ từ bỏ xứ sở sương mù để tới Hollywood và anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống tại London.

Jude Law sợ sống phần đời còn lại trong cô đơn ảnh 1
Người mẫu Samantha Burke đang mang thai đứa con của cô và Jude Law

"Thật là phiền khi mọi người cứ liên tục hỏi tôi rằng tại sao không chuyển đến Hollywood. Thật là sai lầm khi ai đó nghĩ rằng phải ở Hollywood thì mới làm được những điều lớn lao" - anh nói.

Mới đây, Jude Law gây sốc khi tuyên bố anh sắp lên chức bố lần thứ 4 và người đang mang trong bụng đứa con của anh là người mẫu Mỹ Samantha Burke - 24 tuổi, cao 1m78.

Jude Law, 37 tuổi hiện đang là bố của ba đứa con với vợ cũ Sadie Frost.

DN
Theo BANG

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.