Khát rockshow, nhưng cần chất lượng hơn số lượng

Khát rockshow, nhưng cần chất lượng hơn số lượng
TP - HRC (Hà Nội Rock Club) Rockshow đã lâu lắm rồi mới diễn ra. Sân Giảng Võ đón nhận các anh tài rock Việt, đặc biệt là cơn gió “đa sắc tộc” đến từ Singapore - ban nhạc Firebrand.
Khát rockshow, nhưng cần chất lượng hơn số lượng ảnh 1
Ca sỹ Exe và “Cơn gió đa sắc tộc” mang lửa từ Singapore tới sân Giảng Võ

Được đứng cùng sân khấu lớn với các ban nhạc “gạo cội” là 7 Ngày (Seven days) với Nu-Metal, Alternative pha một chút Punk, Ban nhạc “Cuộc sống” trình diễn một lối chơi Grunge Rock khá mới mẻ.

Tuy vậy, với cách chơi ồn ào và “hồn nhiên”, hai ban nhạc này mới chỉ dừng lại ở mức kéo khán giả đến sát khán đài hơn mà thôi. Trong khi đó, Đông Đô tỏ ra khá sung sức với ba ca khúc “Việt Nam”, “Trường Chinh”,  “Trở về”.

Vẫn là “Vượt qua chính mình”, “Ngắn ngủi”, “Chuyện tình chiếc dây đàn”, và chơi lại ca khúc “Hai người lính”, Thuỷ Triều Đỏ dường như hụt hơi với tiếng nhạc rè rè, đám đông khán giả bỗng trở nên “trật tự” bất thường bên dưới khán đài, khiến rock show như tạm bị lắng lại.

Cao trào lần thứ nhất bùng nổ bắt đầu bằng sự xuất hiện của vocal to béo có cái tên rất lạ: Exe đến cùng cơn gió lạ Firebrand đến từ Singapore. Thân hình đồ sộ cùng với một chất giọng vang và khoẻ khác thường, Exe thực sự biến sân khấu thành một trận cuồng phong.

Lần đầu tiên trong chương trình này, người ta mới thấy một màn cánh tay “dậy sóng”. Sân Giảng Võ bước sang một trạng thái hoàn toàn khác. Cùng với tiếng nhạc dạo đầu, đám đông khán giả bỗng hát vang bài “Quốc ca”.

Một khán giả cho biết: “Họ hát bài này để lấy lại tinh thần sau khi đội tuyển bóng đá nam vừa thất thủ 0-5 trước Singapore trong vòng tứ kết SEA Games”.

Ban nhạc Firebrand gồm có 5 thành viên, trình diễn 9 ca khúc đa phong cách, lúc thì mạnh mẽ, phấn khích, lúc thì nồng nàn, êm dịu. Firebrand có cách chơi Nu Metal chắc khoẻ, vang, có cao trào, ca sỹ biết giữ nhịp cho khán giả.

Điều thú vị là Nu Metal của họ còn có cả DJ, tạo nên một phong cách biểu diễn hiện đại, mới lạ và luôn luôn biến đổi. Firebrand đã cuốn cả sân Giảng Võ theo cách chơi rock của riêng mình. Lửa của đêm rock chỉ thực sự bắt đầu từ đây, dù trước màn biểu diễn của Firebrand có tới 4 rock bands của Việt Nam!

Nhạc sỹ Trần Ngọc Hà, thủ lĩnh của The Light cho rằng: “Firebrand chơi một loại nhạc rất “ăn” sân khấu, có thể, họ chưa phải là đỉnh cao ở Singapore, nhưng họ thực sự chuyên nghiệp trong biểu diễn!”.

Vocalist Exe của Firebrand thực sự phấn khích, gào lên: “Đây là lần đầu tôi đến Hà Nội, tôi không ngờ là các bạn lại cuồng nhiệt thế này. Các bạn đã “điên” cùng chúng tôi, mà rock thì cần phải “điên”!”.

Sau 2 năm vắng bóng, The Light xuất hiện trên sân khấu trong niềm vui nghẹt thở của khán giả. Họ dành tặng hai ca khúc mới cho các fan “Cứu rỗi”, “Nỗi đau da cam”- và ca khúc “Giấc mơ hoang tàn”.

Vẫn một rừng cánh tay, vẫn những gương mặt cuồng nhiệt, vẫn là những khán giả trung thành yêu mến đến cuồng nhiệt thứ rock Thrash Metal chát chúa, đầy sức mạnh và sự nóng bỏng.

The Light vẫn chứng tỏ cho khán giả một “cảm giác sân khấu” ổn định, dù có chút xao xuyến ban đầu. Màn trình diễn đột ngột bị cắt bớt trong sự ngỡ ngàng và những tiếng gào thét yêu cầu “Mong đợi mặt trời”, bởi đây là bài hát vang bóng một thời, tạo nên linh hồn của The Light.

Tiếp tục là những trục trặc về âm thanh và kỹ thuật, khiến Atmostphere, ban nhạc cuối cùng, phải hát đi hát lại “Lý thông”. Chính điều này đã làm cho các fan nản lòng.

Thêm vào đó, sân khấu biểu diễn trở nên lộn xộn khi có quá nhiều người cùng nhảy lên chụp ảnh và ghi hình. Hàng loạt cơn mưa mang tên “rượu” và “Lavie” cũng bay đến sân khấu.

Cả năm 2007 trôi qua với lác đác rock show. Đã thành thông lệ, cuối năm là thời điểm những bữa tiệc rock dọn ra dành cho các fan. Một năm chờ đợi, những người hâm mộ rất “thèm” một bữa “thịnh soạn”, nhưng sự trở lại của HRC Rockshow lại chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của những người yêu mến họ.

Minh Tùng - một kiến trúc sư trẻ cho rằng: “The Light và Firebrand đã giữ chân tôi ở lại với chương trình. Chúng tôi khát rock show, nhưng vẫn cần chất lượng hơn số lượng”.

Kiên, fan lâu năm của nhạc rock thì nói: “Khán giả của rock rất trung thành, nhưng chỉ có thể “cháy” hết mình với những màn trình diễn ấn tượng. Và đêm nay, chúng tôi chưa thấy sự bốc lửa ở tất cả các ban nhạc!”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.