Khi ca sĩ muốn nổi tiếng bằng mọi giá...

Khi ca sĩ muốn nổi tiếng bằng mọi giá...
Trên sân khấu ca nhạc hiện nay có không ít ca sĩ mới chập chững vào nghề nhưng vì muốn nổi tiếng nhanh đã bất chấp tất cả, sẵn sàng hy sinh nhân cách, thậm chí phải sống bằng bộ mặt của người khác!

Một cô ca sĩ đi hát từ năm học lớp 10, nhưng nổi tiếng về sự chịu chơi, ăn nhậu và hỗn hào với các anh chị đồng nghiệp hơn là vì giọng hát.

Trong lần tâm sự gần đây, cô thật thà cho biết: “Hồi ấy, mỗi lần nghĩ đến chuyện được mặc đồ đẹp, đứng hát trên sân khấu giữa hàng trăm cặp mắt ngưỡng mộ, vào trường được bạn bè nhìn với ánh mắt nể nang là em thấy... đã lắm!

Ngay từ ngày đầu đứng hát ở một sân khấu nhỏ, em đã thề với lòng mình bằng mọi giá em phải nổi tiếng...”. Bởi thế, dân trong nghề chẳng lạ gì khi thấy cô cặp bồ với toàn những người lớn tuổi hơn cả ba của cô: những vị giúp được cô nổi tiếng!

Bầu sô A. kể: khi công ty anh thông báo tuyển ca sĩ để đầu tư lăng xê, có nhiều cô đã không ngần ngại thổ lộ rằng: “Nếu em được trúng tuyển thì... toàn bộ con người em sẽ thuộc về anh!”.

Thậm chí có cô còn tìm cách đến nhà anh vào buổi tối rồi... lên giường nằm với lý do “Em mệt quá, cho em nằm nghỉ một lát”. Ông bầu A. quả quyết: “Tôi cảm thấy rất ngần ngại khi phải làm việc với những cô gái có tư tưởng như thế nên công ty tôi chỉ tuyển ca sĩ nam”.

Có nhiều người cho rằng ca sĩ nữ dễ dàng tìm được chỗ đứng hơn nam, nhưng trên thực tế, tạo được đình đám hiện nay phần lớn là ca sĩ nam như: Ưng Hoàng Phúc, Trần Tâm, Anh Kiệt, Quách Thành Danh, Lưu Chí Vĩ, Lưu Việt Hùng, Lưu Gia Bảo, Trương Đan Huy, Hoàng Dzớt...

Tiêu chí đầu tiên của các ông bà bầu khi nhắm vào ca sĩ mình muốn lăng xê là ngoại hình: hoặc là đẹp trai, hoặc có nét hao hao một ca sĩ tên tuổi nào đó trên thế giới. Khi trở thành “gà” của mình, các ông bà bầu thường “thay da đổi thịt” cho ca sĩ, buộc đi theo chiến lược của mình với một hình ảnh hoàn toàn khác.

Như Quách Thành Danh trước đây từng được biết đến với nghệ danh Văn Thanh Tùng, thế nhưng khi “vào tay” Công ty giải trí A.K, ông bầu Anh Khanh đã bắt để râu, thay đổi kiểu tóc, trang phục, phong cách và phải đi tập thể hình để trở thành một Quách Thành Danh với một gương mặt đầy nam tính, pha chút kiêu ngạo.

Hay như ca sĩ Hoàng Thiên Long đã được ông bầu T.T nhào nặn cho giống Toro - ca sĩ đang ăn khách tại Đài Loan! Thậm chí một số ca sĩ ngoài Bắc khi vào Nam lập nghiệp còn bị đề nghị phải tập nói giọng miền Nam!

Có một triết gia nói rằng: “Điều kinh khủng nhất của con người là không được sống thật với chính mình”, thế nhưng điều đó dường như không phù hợp trong môi trường mà nhu cầu được nổi tiếng mạnh hơn cả.

Làm sao người ngoài cuộc có thể biết được rằng: chỉ vì cần được vài phút xuất hiện trong một chương trình ca nhạc nào đó, một số ca sĩ trẻ đã phải đánh đổi, đã phải “mất” khá nhiều thứ mà lẽ ra không đáng phải như thế!

Bát nháo thị trường băng đĩa

Có đến các cửa hàng băng đĩa ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thị Minh Khai... mới thấy hết được sự bát nháo trong thị trường băng đĩa, nhất là băng đĩa lậu.

Ở đó chúng tôi bắt gặp rất nhiều VCD của những tên tuổi lạ hoắc như: Phong Đạt, Quang Toàn, Vũ Anh Chúc, Thiên Trường, Địa Hải, MBK, Nhật Quốc, Tấn Quốc, Lam Hoàng, Kim Minh Huy, Vũ Duy, Khang Bảo Anh, Trương Vĩnh Toàn...

Khi mua về xem thì thấy thật chán ngán với những kiểu khoa trương quá mức bằng đầu tóc vàng hoe, ăn mặc không rõ giới tính và “nhân vật” nào cũng đi xe hơi, ở nhà biệt thự!

Đó là chưa kể đến nội dung minh họa là những câu chuyện thật hợm hĩnh, vô duyên, thậm chí còn đánh nhau, chửi nhau... và chẳng ăn nhập gì đến nội dung bài hát.

Chủ đề của những album tầm phào này nghe cũng rất kêu, như: Bạn tôi em cũng không chừa, Đẹp trai... Rồi sao?, Tôi đã lầm tin em, Ngưu Lang - Chức Nữ: Ai khổ vì ai?, Yêu giả 1, Em đã biết khóc rồi sao?...

Ngoài dạng ca sĩ được sự đầu tư của bầu sô và dạng tự thân vận động, còn một dạng khác hiện cũng khá phổ biến mà trong giới gọi là “ca sĩ của mẹ”. Đó là những “cậu ấm, cô chiêu” có máu làm ca sĩ và được các ông bố, bà mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra làm băng đĩa và mua chuộc các biên tập, đạo diễn chương trình cho con mình được nổi tiếng.

Thậm chí, họ còn thuê những tay đầu nậu băng đĩa ghép bài hát của con mình chung với những bài của sao thật, nhằm được thiên hạ chú ý!

Một “chiêu” nữa đang được một số bầu sô và ca sĩ trẻ ưa chuộng là tự tạo scandal, dù đó là scandal kém văn hóa! Theo họ, báo càng “đập”, thiên hạ càng tò mò xem mặt và tất nhiên nhân vật kia càng nổi tiếng!

Như trước đây, nếu không có “sự cố”... khoe quần lót khi chào sân làng ca nhạc, thì mấy ai biết đến Quách Thành Danh? Hay như Lưu Việt Hùng mới đây, nếu không cởi trần và biến thành “chàng tiên cá” thì album đầu tay kia được mấy người chú ý?

Những kiểu bất chấp tất cả để nổi tiếng như những trường hợp kể trên, nếu có nổi tiếng chắc chắn sẽ không bền và cũng không được người đời nể nang, thừa nhận.

MỚI - NÓNG