Khi “sao” ngoại đạo đua nhau làm phim

“Hiệp sỹ mù” - bộ phim được coi là mở đầu cho trào lưu “sao” ngoại đạo đi làm phim.
“Hiệp sỹ mù” - bộ phim được coi là mở đầu cho trào lưu “sao” ngoại đạo đi làm phim.
TP - Nếu như cách đây vài năm, sao Việt đua nhau nhảy vào lĩnh vực ca nhạc khiến thị trường tràn ngập những thông tin như kiểu “Tiếng hát siêu mẫu X...”, “Giọng ca diễn viên Y”… thì nay điện ảnh mới là lĩnh vực  thời thượng.

Vài năm trước, thậm chí nhiều ông bầu cũng tranh thủ làm show theo kiểu “Đêm người đẹp hát”, “Tiếng hát các danh hài” hay “Giọng ca người mẫu Việt”… Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết của sao cũng như chất giọng toàn mang tầm “karaoke xóm” của các sao khiến trào lưu kia sớm lụi tàn.

Gần đây, nhiều sao lại chuyển dần sang bộ môn “nghệ thuật thứ bảy”. Khởi đầu có lẽ là Đàm Vĩnh Hưng khi ca sỹ này tự bỏ tiền, mướn đạo diễn để vào vai trong bộ phim “Hiệp sỹ mù”.  Tiếp theo chàng ca sỹ họ Đàm, nhiều sao khác cũng quyết tâm thử sức ở bộ môn này như ca sỹ Lý Hải với phim “Lật mặt”, Lê Kiều Như với “Người câm biết hát”, Ngọc Trinh với “Vòng eo 56”…

Dù cách họ làm phim khác nhau nhưng đều giống nhau ở điểm tự bỏ tiền đầu tư, mướn đạo diễn nổi tiếng, tự mình vào vai. Và khi được báo chí hỏi thì câu trả lời của sao cũng na ná nhau là “muốn thử sức, khẳng định mình ở môn nghệ thuật mới”, “muốn được vào vai tâm đắc của chính mình”… Và những đạo diễn hay nhà sản xuất được mời thì dĩ nhiên không tiếc lời khen ngợi. Nào là  “kịch bản hay, đầy sáng tạo”, “tôi đánh giá cao diễn xuất của anh ấy trong bộ phim, anh ấy sẵn sàng chịu cực, chịu khổ, thậm chí phải hóa thân thật xấu để vào vai”… Với một diễn viên điện ảnh thì chuyện hóa thân, hy sinh mái tóc hay làn da để vào vai là chuyện rất bình thường, nhưng với sao ngoại đạo thì đó đã là sự hy sinh lớn đáng khen ngợi (?).

Chất lượng

Chất lượng các tác phẩm điện ảnh nói trên ra sao? Bộ phim “Hiệp sỹ mù” dù được tung hô khá mạnh mẽ nhưng chỉ sau một thời gian ra rạp đã bị lãng quên. Dù có nhận được giải thưởng từ một công ty PR ít tên tuổi và nhà đầu tư nói phim đạt doanh thu “khá cao”, nhưng dường như không có nhà chuyên môn nào đánh giá về bộ phim.

Tương tự, phim “Lật mặt” dù được chính ông bầu là ca sỹ Lý Hải thông tin phim đạt doanh thu 25 tỷ đồng sau vài ngày ra rạp, nhưng ít người tin bởi nội dung phim đã quá cũ, không có nhiều sáng tạo trong kịch bản và vai diễn. Nếu phim thực sự đông khách thì có lẽ nhờ dàn sao Võ Thành Tâm, NSƯT Kim Xuân, Việt Anh, cùng dàn diễn viên hài đông đảo, như Trường Giang, Phi Phụng, Hoàng Sơn, Cát Phượng, Tiết Cương...  tham gia.

nhạt như nước ốc vẫn cứ chen chúc nhau mùa Tết, phim “tấu hài tổng hợp” vẫn cứ được cấp phép. Yếu tố thẩm mỹ, yếu tố giáo dục đã không được các nhà quản lý lưu ý. PV có lần trao đổi với NSND Thế Anh về hiện tượng, trào lưu làm phim của sao Việt. Ông bảo: “Đấy không phải là phim. Họ đem nhét đủ thứ hầm bà lằng lên màn ảnh rồi bảo là phim là vô lý. Tôi chả bao giờ đi xem mấy cái đó cả. Chỉ tiếc cho các nhà quản lý vẫn bình thản cấp phép cho dạng như thế”.

MỚI - NÓNG