Không ngờ Việt Nam lại lớn thế

Không ngờ Việt Nam lại lớn thế
TP - “Tôi không ngờ Việt Nam lại lớn như thế. Nhiều căn nhà lớn, nhiều xe máy và kẹt xe cũng nhiều. Ở đất nước tôi cuộc sống khá yên tĩnh nên tôi bất ngờ về sự ồn ào sôi động tại Việt Nam”, ca sỹ Sham Hikari (Brunei) ngạc nhiên.

Sở hữu một gương mặt điển trai, hiền lành và khá tự tin, Sham Hikari - nam ca sỹ trẻ hàng đầu Brunei tiếp xúc với phóng viên Việt Nam rất chững chạc với bằng giọng nói tiếng Anh khá chuẩn. Sham Hikari  tới Việt Nam tham gia đêm nhạc Hòa nhịp bạn trẻ với tư cách khách mời.

Chào Sham! Xin anh hãy tự giới thiệu về mình với khán giả yêu âm nhạc Việt Nam?

Tôi tên là Sham Hikari, 22 tuổi. Tôi là con thứ tám trong gia đình có chín anh chị em. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Bandar Seri Begawan- Thủ đô của Brunei. Gia đình tôi không có ai theo nghề hát chuyên nghiệp cả, nhưng dường như số phận đã đẩy tôi đến với sân khấu và tôi bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi.

Sham hãy nói sâu hơn về những thành công đã đạt được của mình?

Năm 18 tuổi, tôi giành giải Nhất giải Beat- 914 (Giải liên hoan Rock toàn Brunei) với tư cách là thành viên của ban nhạc rock. Ngoài ra tôi còn tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn như The Best Duo Groop, The sinfoni …

Đây là những chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm thu hút rất nhiều ca sỹ nổi tiếng tại Brunei tham gia. Tôi cũng sáng tác được một số ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích như Fly, The one

Trong đêm biểu diễn tại Việt Nam, tôi sẽ trình bày hai ca khúc đã làm nên tên tuổi của tôi ở Brunei là You and I bothReach out for the Dreams. Tôi thường xuyên hát trên các đài truyền hình quốc gia và cũng được giới thiệu nhiều lần trên các đài truyền hình tại Malaysia và ra được một đĩa đơn được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Trước khi đến Việt Nam, Sham đã biết gì về thị trường âm nhạc tại đây chưa?

Tôi cũng đã tìm hiểu được đôi chút. Việt Nam là một đất nước rộng hơn rất nhiều so với Brunei và thị trường âm nhạc Việt Nam cũng rất sôi động với nhiều phong cách âm nhạc đa dạng. Tuy nhiên tôi là một ca sỹ có thế mạnh ở thể loại nhạc rock, nên tôi đã tập hát vài bài hát bằng tiếng Việt như Đám cưới chuột, Con đường tôi đi.

Cảm nhận đầu tiên của Sham khi đến Việt Nam là gì?

Tôi không ngờ Việt Nam lại lớn như thế. Nhiều căn nhà lớn, nhiều xe máy và kẹt xe cũng nhiều. Ở đất nước tôi cuộc sống khá yên tĩnh nên tôi bất ngờ về sự ồn ào sôi động tại Việt Nam. Nhưng người Việt Nam rất hiền lành, hiếu khách và tôi rất vui vì được đón tiếp nhiệt tình. Tôi đã được thưởng thức món chả giò rất ngon và được ngắm rất nhiều người con gái Việt Nam với mái tóc dài và đen mượt.

Sham đã có những dự tính gì cho việc mở rộng thị trường âm nhạc ra thế giới chưa? Liệu trong đó có cả thị trường Việt Nam?

Dĩ nhiên! Chính vì thế nên tôi mới tới Việt Nam. Hiện nay tôi đang chuẩn bị để có thể bước ra thị trường âm nhạc thế giới. Trước mắt tôi đang quyết tâm chinh phục thị trường Đông Nam Á qua những ca khúc rock của mình.

Xin cảm ơn Sham về cuộc trò chuyện này và hy vọng trong một tương lai không xa, khán giả Việt Nam sẽ thường xuyên được thưởng thức giọng ca của Sham. 

Trọng Thịnh
(Thực hiện)

MỚI - NÓNG