Kịch Sài Gòn gặp khó ở Thủ đô

Kịch kinh dị hài hước “Xác sống” chưa chinh phục nổi khán giả Hà Nội. Ảnh: Thế Toàn.
Kịch kinh dị hài hước “Xác sống” chưa chinh phục nổi khán giả Hà Nội. Ảnh: Thế Toàn.
TP - Nghệ sỹ Minh Béo cùng “bầu đàn thê tử” ra Hà Nội dự hội diễn sân khấu ngành Công an nhân dân, tiện thể rắp tâm chinh phục khán giả thủ đô, xem ra vấp ngay đá tảng.

Chục ngày trước khi đặt chân ra Hà Nội, Minh Béo gửi thông tin rầm rộ cho báo chí về hai đêm diễn ở Hà Nội. Sân khấu Sao Minh Béo đem vở kịch hình sự Kẻ máu lạnh dự thi liên hoan nghệ thuật sân khấu “Hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân” 2015. Nhóm nghệ sỹ cũng muốn thử sức nên đem luôn vở kịch kinh dị hài hước Xác sống biểu diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Đến 20h tối 18/7, khán phòng vẫn trống nhiều ghế. Minh Béo vẻ mặt buồn buồn thông báo, vì Kẻ máu lạnh dự thi nên không diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ vào đêm 19/7 như dự kiến. Vở này sẽ diễn miễn phí tại nhà hát Âu Cơ, e cũng khó khiến khán giả bỏ tiền mua vé. Ngay đêm diễn Xác sống này, hầu hết là vé mời, vé VIP bán 200 ngàn đồng/cặp cũng khó khăn. Mở màn, Minh Béo trân trọng tôn vinh các mạnh thường quân đài thọ chi phí ăn ở, giúp đỡ vé để bù chi phí đêm diễn. Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, ông Trương Nhuận cho biết, nhà hát hỗ trợ phần lớn chi phí rạp, chỉ yêu cầu trả tiền bồi dưỡng nhân viên vận hành.

Kẻ máu lạnh của sân khấu Sao Minh Béo diễn miễn phí tối 23/7 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Dịp này, khán giả cũng có cơ hội xem vở diễn được đánh giá cao Phía sau tội ác của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM, dự thi sáng 22/7. Đây là vở thu hút diễn viên có nghề: Quý Bình, Mỹ Uyên, NSƯT Việt Anh.

Xác sống của Vương Huyền Cơ - tác giả ăn khách phía Nam - do Minh Béo đạo diễn, kiêm diễn viên. Trừ ca sỹ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam Cindy Thái Tài, những diễn viên còn lại có vẻ lạ lẫm với khán giả phía Bắc: Ngọc Tiên, Cao Đức Tiếng. Câu chuyện diễn ra tại biệt thự của cô chủ Ngọc Trâm (Cindy Thái Tài). Do lo sợ những chuyện ma quỷ nên cô này nhờ tới thầy cúng, đúng lúc này lại xuất hiện người làm vườn có hành tung bí ẩn tên Thuận, và Út-cô giúp việc lại chết rất đáng ngờ.

Khán giả Hà Nội quen lệ 20h là bập vào kịch rồi, nay có thêm trải nghiệm lạ. Sau màn giao đãi cảm tạ nhà tài trợ, khán giả có hẳn một tiếng đồng hồ xem chương trình tạp kỹ. Ca khúc Miền Tây quê tôi mở màn cho chuỗi liên khúc đủ thể loại lần lượt do ca sỹ Phan Anh (anh trai MC Tuấn Tú), Cindy Thái Tài trình diễn. Một vài tiết mục ảo thuật nhanh tay nho nhỏ do Hồ Phương trình diễn, cốt góp vui cho khán giả. Tưởng đã hết, thì Minh Béo còn trổ tài hát, lại tung hứng tấu hài với một nữ diễn viên trong đoàn.

Các đồng nghiệp ngồi cạnh không ngớt rên siết, thậm chí nhắn tin kể khổ với Minh Béo. 21h15 khổ chủ mời khán giả chính thức vào phần kịch Xác sống, vở kéo dài tới gần 23h, kể cũng thử thách sự kiên nhẫn của khán giả phía Bắc. Minh Béo phân trần, dù biết một số anh chị phóng viên sốt ruột, nhưng “sợ khán giả không đón nhận vở kịch, ít ra có phần ca nhạc tạp kỹ cho khán giả đỡ buồn khi ra về”.

“Khủng bố” tinh thần khán giả

Được giới thiệu là kịch về zombie (xác sống), nhưng thực tế vở kịch nói về những vụ án mạng, ân oán rắc rối ẩn phía sau. Khán giả không thấy những hình ảnh máu me hay hóa trang rùng rợn trên sân khấu, nhưng âm thanh và ánh sáng đôi lúc cũng khiến khán giả giật mình, hoặc bị chói tai. Một số khán giả nhí hét váng rạp ở một số cảnh sân khấu tối thui, âm thanh đe dọa. Vở diễn hẳn nhiên không hợp với khán giả nhỏ tuổi.

Ngoài hai nhân vật tên cướp xuất hiện chóng vánh trong một phân cảnh, còn lại câu chuyện xoay quanh bốn nhân vật là cô chủ Ngọc Trâm, Út, thầy cúng và anh làm vườn tên Thuận. Mang màu sắc kịch kinh dị, nhưng phần đầu sa đà quá vào hình thức tấu hài quá quen thuộc, có phần làm quá đúng phong cách sân khấu phía Nam. Diễn biến của câu chuyện với các nút thắt, mở dồn hết vào khoảng 30 phút cuối. Phần sau được đạo diễn phi lộ xuất hiện nhiều ma hơn, thực chất vẫn dừng lại ở thủ pháp âm thanh hú lên bất thình lình, những bóng trắng lập lòe trong bóng tối, diễn viên liên tục la hét khủng bố tinh thần khán giả.

Bà bầu, NSND Hồng Vân từng kéo sân khấu của mình chinh phục khán giả Hà Nội, cũng gặp khó. Dù vở diễn ấy được đánh giá ăn khách ở phía Nam và diễn viên có nghề. Sân khấu của Minh Béo đi sau, chỉ dựa vào tên tuổi của anh khó đỡ hết cho cả nhóm. Cánh báo chí nói với nhau, dù thương nhóm nghệ sỹ sân khấu tư nhân này, nhưng không thể bỏ qua những điều dở. Chẳng hạn, Cindy Thái Tài có thể được cho là tên gây tò mò cho một số đối tượng khán giả, nhưng nét diễn không thoát sự nghiệp dư, cũng không duyên dáng chút nào.

Hơn một lần trước giờ diễn, Minh Béo nói rằng, khán giả miền Bắc vô cùng khó tính “vé mời còn phải xét xem thế nào mới đi”. Sự lội ngược dòng này cũng được cho là bước đi mạo hiểm. Nhưng dù vé bán không đáng kể, không nhiều khán giả bỏ về sớm, là điều an ủi cho sân khấu Minh Béo.

MỚI - NÓNG