Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn
Được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc, Kim Hee Sun còn là một trong những ngọc nữ xứ sở kim chi sáng giá nhất tại châu lục. Chạm tuổi 30, Kim Hee Sun vẫn xinh đẹp, luôn giữ vững vị trí số một các ngôi sao Hàn được yêu thích nhất hiện nay.
Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 1
Kim Hee Sun

Nổi tiếng nhanh

Kim Hee Sun sinh ngày 25/2/1977 tại Seoul. Hee Sun may mắn có một gia đình hạnh phúc và luôn được bố mẹ yêu thương chăm sóc. Từ nhỏ, cô đã say mê nghệ thuật, thích được nổi tiếng và quyết tâm trở thành diễn viên.

Được sự cổ vũ, động viên của gia đình, cùng niềm đam mê nghệ thuật của bản thân, Hee Sun ghi tên dự tuyển vào Trung tâm đào tạo MTM khi cô mới đang học phổ thông. Cô bé Hee Sun xinh đẹp khi đó đã gây ấn tượng mạnh cho tất cả các thầy trong ban giám khảo.

Tư chất thông minh, có tài ăn nói cộng với vẻ đẹp sắc sảo nên ngay từ khi mới nhập học, Hee Sun đã nổi tiếng hơn tất cả các bạn cùng khóa đào tạo với mình.

Khi đang còn học phổ thông, cô đã liên tiếp có mặt trong các chương trình ca nhạc trong vai trò người dẫn chương trình và đã khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ trong các quảng cáo trên truyền hình.

Năm 1994, Kim Hee Sun góp mặt trong bộ phim Agatha Christie, tiếp đó là các bộ phim truyền hình ăn khách như Propose The Color White (1997), Mister Q New York Story (1998)... Những vai diễn trong các bộ phim đó đưa Kim Hee Sun trở thành một trong những ngôi sao truyền hình đắt giá nhất ngay từ khi chưa tốt nghiệp.

Với tính tình vui nhộn, Hee Sun được nhiều nhà báo nhận xét là còn "nghịch ngợm hơn cả nam giới". Nhưng trái với tính cách của mình, khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cô luôn đảm nhận những vai diễn với tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng, cam chịu, đau khổ...

Thế nên, bộ phim truyền hình Wedding Dress (Áo cưới) sản xuất năm 1998 được coi là sự thay đổi hình tượng của Kim Hee Sun. Cô vào vai nhân vật Tuna tính tình thẳng thắn, nhí nhảnh, cá tính. Khi thể hiện nhân vật này, Hee Sun phần nào sống thật với chính bản thân mình hơn. Vì vậy, vai diễn này của cô rất được khán giả đón nhận và yêu thích.

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 2

Từ đây, Kim Hee Sun thực sự khẳng định mình là một trong những nữ diễn viên hàng đầu. Người hâm mộ suy tôn cô là Công chúa màn ảnh nhỏ.

Không chỉ nhận được sự yêu mến của khán giả, khả năng diễn xuất của Hee Sun còn được thừa nhận bằng một loạt giải thưởng lớn như Diễn viên triển vọng, Nữ diễn viên được yêu thích nhất trong nhiều năm liền của các đài KBS, SBS, MBC...

Nổi tiếng và trở thành một trong những ngọc nữ thống trị làng truyền hình, đồng thời là một người mẫu được các nhà tạo mẫu tên tuổi như nhà tạo mẫu số một xứ Hàn Andre Kim nhắm tới,  cô gái xinh đẹp, tài năng và vốn nhiều tham vọng Kim Hee Sun bắt đầu tính đến chuyện lấn sân điện ảnh. Bên cạnh đó, những lời mời chào tới tấp từ các đạo diễn tên tuổi khiến cô càng thêm quyết tâm.

Chuyển hướng sang điện ảnh

Năm 1997, ở tuổi 20, Kim Hee Sun tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên Repechage (Sự trả thù ngọt ngào) cùng anh chàng điển trai Jang Dong Gun. Vai diễn Eun Hee trong bộ phim là vai diễn mà đạo diễn dành riêng cho người đẹp truyền hình Kim Hee Sun khi nhảy sang điện ảnh.

Không giống như sự nghiệp truyền hình, tuy vai diễn của Hee Sun trong Sự trả thù ngọt ngào vẫn giành được sự yêu mến của khán giả nhưng chưa đủ lớn để ngay lập tức cái tên Kim Hee Sun nổi đình đám trên màn bạc.

Thế là Hee Sun lại tạm quay về màn ảnh nhỏ để nung nấu cho một ngày không xa quay lại chinh phục làng điện ảnh. Cô công chúa màn ảnh nhỏ vẫn vững vàng phong độ, lại tiếp tục làm mưa làm gió với các bộ phim truyền hình ăn khách không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước châu Á, đưa tên tuổi Kim Hee Sun vang lên khắp châu lục với tư cách là một mỹ nhân xứ Hàn.

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 3

Chỉ trong năm 1999, ba bộ phim mà Kim Hee Sun là nhân vật chính như Tomato (Tình cờ), Sun Flower (Hoa hướng dương) và Goodbye My Love (Tạm biệt tình yêu của tôi) đã tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc và rất nhiều nước châu Á khác.

Mỗi bộ phim truyền hình Kim Hee Sun tham gia đều để lại một trào lưu trong giới trẻ. Các cô gái trẻ học theo phong cách thời trang của Kim Hee Sun, coi cô như là biểu tượng sắc đẹp để noi theo.

Dù trong lĩnh vực truyền hình, Kim Hee Sun có thể là số một nhưng với điện ảnh, kể từ sau Sự trả thù ngọt ngào, cô vẫn chưa nhận được kịch bản nào ưng ý. Và phải mất đến hai năm sau đó, cô mới tái xuất hiện trên màn ảnh rộng với hai bộ phim Ghost In LoveCalla năm 1999.

Hai bộ phim này vẫn chưa được đánh giá cao. Nhưng Kim Hee Sun vẫn không hề nản chí. Cô càng kiên quyết hơn bao giờ hết tập trung vào sự nghiệp điện ảnh. Sự nỗ lực không ngừng của Hee Sun cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Đến bộ phim điện ảnh thứ tư, khả năng diễn xuất của Kim Hee Sun trong lĩnh vực phim nhựa đã được các nhà phê bình đánh giá cao. Đó là bộ phim kiếm hiệp Hàn Quốc Bichunmoo  (Phi thiên vũ) sản xuất năm 2000 do Kim Young Jun đạo diễn. Trong phim, Hee Sun đóng cặp với anh chàng Shin Hyun Jun.

Sau thành công ban đầu này, Kim Hee Sun quyết định sẽ chỉ tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh và chỉ gặp khán giả truyền hình qua các phim quảng cáo mà thôi.

Nói là làm, năm 2001, Hee Sun tham gia vào bộ phim Wanee& Junah. Vai diễn của cô trong phim này không được khán giả yêu thích lắm nhưng bù lại diễn xuất lại được các nhà phê bình đánh giá cao. Tài năng của cô gái xinh đẹp này đã được làng điện ảnh khó tính thừa nhận.

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 4

Chẳng còn ai phải bàn luận đến diễn xuất của người đẹp Kim Hee Sun trong những tác phẩm điện ảnh về sau này. Năm 2003, cùng Shin Ha Kyung, cô tiếp tục nhận lời tham gia tác phẩm lãng mạn A Letter From Mars của đạo diễn nổi tiếng Kim Jung Kwon.

Cũng trong năm 2003, Kim Hee Sun bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ xinh đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết trong vai cô tiếp viên hàng không của bộ phim truyền hình Cô nàng đỏng đảnh, đóng cặp cùng với đàn em Go Soo.

Một lần nữa, Kim Hee Sun lại tạo lên cơn sốt thời trang. Chiếc áo vest lửng cô mặc trong phim đã trở thành mốt của các thiếu nữ Hàn Quốc trong năm 2003 và sang đến cả năm 2004.

Năm 2004, cái tên Kim Hee Sun đã nổi tiếng khắp châu lục. Đây cũng là thời điểm mà sự giao lưu về điện ảnh giữa các nước châu Á lên ngôi. Rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc đi chinh phục các nước châu Á khác đã tạo nên làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc). Nữ hoàng sắc đẹp Hàn Quốc Kim Hee Sun tất nhiên cũng là một ngôi sao của làn sóng Hàn.

Sắc đẹp, tài năng cùng với tiếng tăm nổi như cồn, cô được các đạo diễn hàng đầu Trung Hoa, từ Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, đến Lý An, Đường Quý Lễ liên tiếp chào mời.

Nhưng cuối cùng, cô quyết định nhận lời vào vai công chúa Ngọc Tú thời Chosun, sánh vai cùng ngôi sao phim hành động Thành Long, cũng là thần tượng của cô trong quả bom tấn The Myth (Thần thoại) với kinh phí lên tới 20 triệu USD của đạo diễn Đường Quý Lễ.

Đây là cơ hội lớn để Kim Hee Sun đưa tên tuổi của mình đến với fan hâm mộ điện ảnh toàn cầu trong một vai diễn với phong cách hoàn toàn mới mẻ.

Câu chuyện tình yêu giữa công chúa Ngọc Tú (do Kim Hee Sun thủ vai) với Mông tướng quân (do Thành Long thủ vai) đã thực sự khiến người xem cảm động. Diễn xuất của cô gái Hàn Quốc Kim Hee Sun rất ăn ý với ngôi sao Thành Long. Bộ phim thành công rực rỡ về mặt doanh thu đưa sự nghiệp điện ảnh của cô bất ngờ thăng hoa.

Thông thường, các vai nữ chính trong các phim Thành Long thường chỉ là "bình hoa" trang trí thêm. Nhưng với vai công chúa Ngọc Tú, Kim Hee Sun lại được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Kim Mã Đài Loan 2005.

Dù chỉ được đề cử nhưng đây vẫn là một niềm vui lớn đối với cô gái Hàn Quốc xinh đẹp này. Cô tâm sự: "Tôi biết sẽ khó cạnh tranh với nhiều nữ diễn viên Trung Hoa, vì tôi là nữ diễn viên nước ngoài đầu tiên có điều kiện tranh giải tại LHP này. Đó là nhờ công lớn của Thành Long".

Kết thúc năm 2005, Kim Hee Sun trở thành sao Hàn được yêu thích nhất ở Trung Quốc đại lục trong cuộc bình chọn do tạp chí News Site Bo Shwin tổ chức với số phiếu bầu lên tới 57%, vượt xa người đứng thứ hai là cô ca sĩ BoA chỉ có 38,2%.

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 5

Năm 2006, sau thành công của Thần thoại,  người đẹp Kim Hee Sun lại quay trở về với khán giả màn ảnh nhỏ trong Smile Again, sánh vai cùng anh chàng điển trai Lee Dong Dun.

Nội dung phim không mới và cũng chẳng gây ấn tượng đối với người xem nhưng lại thành công nhờ sức hút của Kim Hee Sun và sự kết hợp lần đầu giữa cô với một trong những chàng hoàng tử mới của truyền hình Hàn Quốc Lee Dong Gun.

Không những chỉ giúp Smile Again trở thành một bộ phim ăn khách ở quê nhà năm 2006, cũng chính nhờ có Kim Hee Sun, bộ phim này đã được bán ra với con số kỷ lục ở Trung Quốc, 200.000 USD. Có thể nói chính cô là người đã cứu Smile Again.

Năm 2007, sau những thành công rực rỡ trên thị trường Trung Quốc, người đẹp 30 tuổi Kim Hee Sun có vẻ chưa muốn nghỉ ngơi và vẫn đang lên kế hoạch chinh phục khán giả Nhật Bản.

Mỹ nhân làng quảng cáo

Không chỉ là một ngôi sao điện ảnh, truyền hình, Kim Hee Sun còn là một ngọc nữ được săn đón nhất của làng quảng cáo. Trong nhiều năm liền với rất nhiều hợp đồng quảng cáo cho các hãng danh giá, cô được mệnh danh là Nữ hoàng quảng cáo. Ngay cả bây giờ, khi đã bước sang tuổi 30, Kim Hee Sun vẫn khiến các đàn em phải ganh tị.

Trong thời gian đầu khi mới vào nghề, Kim Hee Sun thành công và gây ấn tượng hơn cả ở lĩnh vực quảng cáo. Chính các hoạt động quảng cáo đã giúp cô quen mặt với khán giả truyền hình, để rồi sau đó thành công trên phim truyền hình và nhanh chóng nổi tiếng. Tính đến năm 2000, Hee Sun luôn dẫn đầu bảng những Nữ nghệ sĩ có thu nhập cao từ quảng cáo.

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 6

Năm 2001, Kim Hee Sun ký hợp đồng quảng cáo lớn nhất Trung Quốc với hãng điện thoại di động TCL của nước này. Số tiền cô nhận được từ hợp đồng này là khoản thù lao kỷ lục lúc bấy giờ: 1,4 tỉ won.

Đoạn phim quảng cáo này do chính đạo diễn tài danh Trương Nghệ Mưu thực hiện. TCL là hãng điện thoại di động lớn, có doanh số bán ra đứng ở vị trí thứ ba trên toàn Trung Quốc.

Hãng này đã bỏ qua rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nội địa để hợp tác với người đẹp Hàn Quốc Kim Hee Sun. Điều đó cũng đủ để thấy sức hút của cô lớn như thế nào.

Theo ước tính, tổng thu nhập của Kim Hee Sun trong năm 2005 lên tới 7 triệu USD  từ các hoạt động quảng cáo và đóng phim, nhưng chiếm ưu thế vẫn là thu nhập từ quảng cáo.

Sang năm 2006, Kim Hee Sun vẫn là người đẹp kiếm tiền số một trong lĩnh vực quảng cáo dù chịu sự cạnh tranh của nhiều đàn em trẻ đẹp trong làng showbiz như Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, Lee Hyori, Kim Tae Hee.... Ước tính số tiền mà cô nhận được từ các hợp đồng quảng cáo trong năm lên tới 1,2 tỉ won.

Nữ diễn viên lắm thị phi

Nổi tiếng luôn đi liền với tai tiếng. Điều này cũng không ngoại lệ với cô nàng nổi tiếng xinh đẹp Kim Hee Sun.

Cô luôn gặp phải những scandal ngoài ý muốn, từ chuyện bị ghép khuôn mặt vào hình khỏa thân trên mạng Internet cho đến tin đồn tình cảm với hết chàng này đến chàng khác trong làng giải trí như Shin Hyun Jong, cậu em Go Soo và cả thiên vương Hong Kong Lê Minh (dù hai người ở hai đất nước khác nhau và cũng chưa từng đóng chung một phim nào)...

Trong số đó, chuyện khiến Kim Hee Sun đau đầu nhất là vụ kiện cáo về những bức ảnh bán khỏa thân của cô. Sự việc bắt đầu từ tháng 6/2000, khi Hee Sun sang châu Phi quay quảng cáo cho một hãng điện lạnh.

Sau khi đặt chân đến Kenya, đại diện của công ty quảng cáo này mới ép cô phải ký một bản hợp đồng mới với điều khoản "ảnh khỏa thân sẽ vượt quá 29% tổng số ảnh chụp".

Về đến Hàn Quốc, Hee Sun đã phát đơn kiện tố cáo công ty này về tội ép cô chụp những tấm ảnh ngoài ý muốn.

Mãi cho đến cuối năm 2003, tòa án ở Seoul mới tiến hành xét xử và quyết định cuối cùng là Kim Hee Sun thắng kiện. Các bức ảnh của cô trong tập ảnh này sẽ không được công khai, đồng thời nhà xuất bản phải nộp phạt sau khi tiêu hủy hết tập sách ảnh này.

Kim Hee Sun - 'ngọc ngà tươi sáng vẻ đẹp' Hàn ảnh 7

Bước qua những tin đồn, những chuyện thị phi trong làng giải trí, Kim Hee Sun luôn luôn khao khát muốn kết hôn và được làm mẹ. Người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc này từng tâm sự:

"Ngay từ năm 22 tuổi, tôi đã mơ ước trở thành một người vợ đảm, người mẹ hiền. Có lẽ đối với người khác thì đó là cuộc sống hết sức bình thường nhưng đối với diễn viên chúng tôi, điều đó quả là một giấc mơ!".

Gần đây, báo chí Hàn Quốc thi nhau đưa tin biểu tượng sắc đẹp xứ sở kim chi Kim Hee Sun đang yêu. Thông tin này có vẻ khá chắc chắn bởi ngay chính trên trang web cá nhân của cô, Hee Sun chọn phông nền hình trái tim màu hồng với dòng chữ I Love You (Em yêu anh) cùng nhạc nền ca khúc Can I Love you? (Em có thể yêu anh được không?).

Người quản lý của cô cũng thừa nhận ngôi sao xinh đẹp tài năng này đã tìm được người đàn ông vừa ý. Người hâm mộ đang mong mỏi một đám cưới không xa của người đẹp xứ Hàn Kim Hee Sun!

Theo NetLife

MỚI - NÓNG