Kim Hiền - Từ những vai diễn trẻ bụi đời

Kim Hiền - Từ những vai diễn trẻ bụi đời
TP - Có hai điểm chung trong những vai diễn của Kim Hiền (sinh năm 1982 tại TP Hồ Chí Minh), một là trẻ nghèo lang thang, hai là người thứ ba trong những mối tình “tay ba”.
Kim Hiền - Từ những vai diễn trẻ bụi đời ảnh 1

Hiền cười vui khi tôi nghe nhận xét như vậy. “Lạ thật, mình cũng không hiểu sao lại vậy nữa, trong phim “Mùi ngò gai” đang quay nè, cũng đóng vai người thứ ba, luôn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng chẳng bao giờ có được cả, toàn rơi vào bi kịch không à…”.

Lần đầu tiên “gặp” Hiền trong bộ phim truyền hình: “Dốc tình”, tôi chẳng có cảm tình với nhân vật hơi tí là hờn dỗi này. Tôi cũng không thích bộ phim, chỉ muốn tắt tivi hoặc chuyển kênh. Trong khi đó mẹ tôi rất thích, chăm chú theo dõi thân phận từng nhân vật, không bỏ sót một tập nào, lại không quên “hành hạ” tôi bằng cách chèo kéo ngồi xem cùng. Nên tôi đành uể oải ngồi xem đủ 54 tập của phim “Dốc tình” để chiều ý bà.

Thật lạ! Sau khi xem xong bộ phim, nhân vật duy nhất bây giờ tôi còn nhớ được, lại là nhân vật nữ “đanh đá” do Hiền đóng.

Khi gặp Hiền ở Hà Nội, trò chuyện với Hiền về diễn xuất của cô trong bộ phim ấy, Hiền cười tươi thú nhận: “Là do lúc đó Hiền chưa có kinh nghiệm. Cảm xúc đến nhanh lại không biết cách kiềm chế nên thành ra khi diễn, cảm xúc thể hiện bị quá đà”.

Hiền không phải là nữ diễn viên duy nhất mà tôi quen biết, nhưng là diễn viên đầu tiên tôi có thể ngồi trò chuyện đến hơn bốn giờ đồng hồ mà không thấy chán.

Ngắm nhìn đôi mắt đen tròn, mái tóc ngắn nghịch ngợm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy vẻ trong trẻo ngây thơ của Hiền, không thể nghĩ Hiền đã được làm mẹ.

Cu Bin dễ thương, mà cũng thật nghịch ngợm. Hai tháng tuổi đã biết chụp hình quảng cáo cùng mẹ. Bây giờ đã có thể hát rất thuộc bài “Bà ơi bà cháu yêu bà lắm...” rồi đấy.

Nghe những câu chuyện mà Hiền có thể kể hoài, kể mãi về con, tôi hiểu, Hiền yêu gia đình nhỏ của mình biết nhường nào. Hiền vẫn thường cám ơn chồng Hiền đã cho cô một mái ấm gia đình mà cô đã không thể có khi còn là một cô bé mười ba tuổi.

Thủa nhỏ, Hiền sống cùng ba mẹ trong một xóm liều ở kênh Thị Nghè. Gia đình Hiền nghèo thật nghèo. Hình ảnh mà Hiền còn nhớ được là mỗi khi mùa mưa đến, nước kênh tràn lên, cả xóm ngập úng giữa các loại rác thải hôi thối.

Khi Hiền 13 tuổi thì ba mẹ li thân. Mẹ vào chùa đi tu. Hiền ở với ba, thương ba lận đận cảnh “gà trống nuôi con”. Thật khó khăn khi một cô bé đang trong tuổi phát triển tâm sinh lí mà không có mẹ bên cạnh mặc dù ba rất thương và thông cảm cho Hiền.

18 tuổi, Hiền trở về ở với ông bà ngoại. Nhà ngoại khá giả nhưng Hiền không bao giờ xin tiền. Đi học gửi xe không có đồng nào trong túi, Hiền phải “diễn” với chú bảo vệ, giả vờ loay hoay lục cặp rồi nói, chú ơi con quên tiền… Màn “diễn” ấy thành công, Hiền được “miễn” tiền gửi xe.

Hiền đến với nghề diễn thật tình cờ. Từ khi học lớp 5, được đạo diễn Lê Cường rủ tham gia đoàn kịch Tuổi Ngọc. Hiền nói với đạo diễn Lê Cường: “Nhà con nghèo, không có tiền đâu”. Thế là Hiền được học miễn phí.

Trong bộ phim đầu tiên “Cát bụi hè đường”, Hiền đóng vai một em bé ăn xin được một ông già đón về nuôi. Hiền nhập vai rất tự nhiên. Một lần diễn ngoài đường phố, Hiền còn được người ta cho tiền và bánh mì.

Đến với nghệ thuật múa từ năm 9 tuổi. 12 tuổi, Hiền sinh hoạt tại đội kịch Tuổi Ngọc và được nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Cát bụi hè đường”. Với vai diễn thứ hai trong bộ phim “Cánh chim mặt trời”, Hiền đã được nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc cho thể loại phim truyện nhựa.

Hiện tại, Hiền đang tham gia bộ phim truyền hình dài tập “Mùi ngò gai” của hãng phim Việt Family phối hợp với hãng phim truyền hình Hàn Quốc FnC.

Mới đây, Kim Hiền vừa nhận được món quà bất ngờ khi được hãng thời trang danh tiếng Salvatore Ferragamo chọn trao chiếc túi xách Fiera Diaper để ghi nhận những đóng góp về nghệ thuật của cô.

Lên lớp 6, Hiền tham gia bộ phim “Cánh chim mặt trời”. Cũng trong vai một em bé nghèo lang thang. Sau này khi nhận vai Thúy “bụi” trong bộ phim “Ngũ quái Sài Gòn”, vẫn là một cô bé nghèo khó lạc mẹ phải bán hột vịt lộn kiếm sống qua ngày.

Hiền bắt đầu được nhắc đến nhiều sau khi bộ phim “Dốc tình” được trình chiếu trên các kênh HTV và VTV1, trong vai một cô gái trẻ đau khổ vì yêu bởi là người thứ ba. Tiếp đến phim “Hương phù sa”, hay “Mùi ngò gai” cũng nhận vai “người thừa”.

Được phân vai nào, Hiền cũng vui vẻ nhận và cố gắng diễn hết sức mình. Sự trưởng thành trong diễn xuất của cô dần được khẳng định qua từng vai diễn.

Ngay trong lần đầu tiên gặp Hiền, tôi đã thấy quý cô. Vì Hiền là tuýp người rất mực hồn nhiên, trong sáng và luôn vui vẻ. Phóng viên ảnh Trần Mạnh Cường, trong một lần đi chụp hình vợ chồng Hiền, đã viết trên blog của mình như thế này: “Xem hình, nhận ra là hai vợ chồng này cười rất nhiều và rất đẹp, cười suốt cả buổi, làm người hay buồn như tôi cũng vui lây. Và tôi rất thích nhìn họ cười, trông thật hạnh phúc!”.

Không chỉ thế, Hiền còn là một diễn viên trẻ yêu nghề. Cái sự yêu nghề này, ai từng trải qua mới có thể cảm nhận hết được. Chuyện là khi tham gia đóng phim “Hương phù sa” được một tháng, Hiền phát hiện ra mình đang … có thai. Được anh em trong đoàn làm phim lo lắng, giúp đỡ nhiệt tình, Hiền càng thấy mình không được phép lơ là trong diễn xuất.

Có nhiều cảnh quay như bơi dưới nước, nhảy lên nhảy xuống xuồng, đứng trên mép núi dựng đứng, hay chạy huỳnh huỵch mấy vòng trên sân thượng… Hiền vẫn gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Sau khi sinh bé Bin được hai tháng, mặc dù sức khỏe chưa được hồi phục, Hiền tiếp tục tham gia phim “Ngũ quái Sài Gòn” với các pha hành động chạy, nhảy, đấm, đá…

Hiền nói: “Mong muốn lớn nhất của Hiền là con đường nghệ thuật đừng bỏ rơi Hiền và nhận được một kịch bản hay”.

Dự định của Hiền là sau khi hoàn thành xong 28 tập phim còn lại của “Mùi ngò gai”, Hiền muốn được ra Hà Nội. Và tại đây, cô mong nhận được một vai diễn ưng ý. 

MỚI - NÓNG