Kỳ thú tẩu thuốc đất nung Tây Nguyên

Kỳ thú tẩu thuốc đất nung Tây Nguyên
TP - Ngoài các bộ sưu tập gốm Gò Sành (Bình Định), gốm Mỹ Thiện (Quảng Ngãi), mộ chum Sa Huỳnh phục chế từ 2000 mảnh vỡ, nhà sưu tầm cổ vật Lâm Dũ Xênh đã đem ra Huế 200 chiếc tẩu thuốc bằng đất nung chuẩn bị trưng bày tại Festival nghề truyền thống 2009.

Trong một lần lên Gia Lai sưu tầm choé rượu, tình cờ Xênh phát hiện được những chiếc tẩu thuốc ngồ ngộ này của người dân các dân tộc sinh sống ở Tây Nguyên mà nay đã được thay thế bằng chất liệu gỗ.

Anh bám theo những người đi rà phế liệu trong lòng đất và kiếm được vài chục cái có kích cỡ khác nhau.

Tất cả giống nhau về chất liệu đất nung không phủ men, màu sắc và hoa văn trang trí.

Thế là từ đội quân khai thác phế liệu, mỗi đợt anh mua gom được vài cái. Không chỉ tăng về số lượng, cất công sưu tầm lâu lâu anh lại vớ được những chiếc tẩu có kiểu dáng, kích cỡ  dài hơn, lạ hơn.

Có nhiều chiếc tẩu đất nung được nối với cần gỗ dài từ 30 đến 80 cm. Có chiếc giống như cần gỗ điếu bát thuốc lào, có chiếc giống như cần hút thuốc phiện. Cóp nhặt trong vòng 5 năm bộ sưu tập tẩu thuốc đất nung của Lâm Dũ Xênh đã có khoảng 200 cái.

MỚI - NÓNG