Lậu

Lậu
TP - Các bác bên Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam có khi nào dám “xông” vào lớp học đòi hoãn tiết giảng văn, vì tác phẩm trong sách giáo khoa vi phạm bản quyền không nhỉ? Kiểu như bác gì bên bản quyền âm nhạc vẫn làm ầm ầm ngay dưới sân khấu ấy…

Chả là thấy nhiều nhà văn nhà thơ kêu la về việc tác phẩm của họ được NXB Giáo dục lấy đưa vào sách giáo khoa từ khi nào họ chẳng hề hay biết. Thù lao cũng không. Nghe bảo trong mấy năm từ 2006 đến 2013, các bác bên “nhà” Giáo dục “nợ” các ông bà nhà văn nhà thơ đến cả 12 tỷ đồng !

Thế mà ông bạn làm thơ là quan chức bên Bộ Giáo dục lại bảo, tác phẩm để được chọn đưa vào sách giáo khoa là nhiêu khê lắm. Bao nhiêu cửa, từ Hội đồng chỉ đạo, các tiểu ban, đến các nhóm biên soạn. Rồi tổ chức lấy ý kiến trên dưới trong ngoài, chọn lọc tiếp thu, sửa chữa. Cuối cùng phải “bước” qua hội đồng thẩm định gồm đủ ban bệ thành phần…

Cảm giác như con kiến đi lậu cũng không qua lọt. Nhưng rồi tên tuổi tác giả lù lù ra đó, chả ai đoái hoài xem sống chết ra sao, nhuận bút đã không, lời cảm ơn và sách biếu cũng chẳng nốt. Biên soạn kiểu này, có vẻ chỉ béo bên “soạn”, còn người “biên” quẹt mỏ ?!

Có gì đâu, thường thôi. Nhiều cuốn của nhà văn Tô Hoài, thơ Trần Đăng Khoa, đến Búp sen xanh của Sơn Tùng…, còn đang bị ngang nhiên in ấn phát hành dưới danh nghĩa của một loạt nhà xuất bản mà gia đình các tác giả không hề hay biết. Nên có chuyện giải Sách Hay mới đây trao lầm cho sách “xào” thay vì sách gốc !

Chữ nghĩa cao vời cho lắm cũng chẳng thoát khỏi được thời cuộc trộm cắp như rươi. Chiều qua tại Hà Nội, nhà văn Bỉ Nicolas Ancion biểu diễn việc viết và xuất bản trực tuyến một cuốn tiểu thuyết chỉ trong vòng 24 giờ. Từng câu chữ đang viết của cuốn tiểu thuyết mang tên “Cơn hoảng loạn thoáng qua” sẽ chào đời trực tiếp trên trang web của một công ty sách.

Nhưng thực chất, tiểu thuyết trực tuyến 24h, cuối cùng và chủ yếu cũng chỉ để PR cho cuốn tiểu thuyết “Chuyện tầng 5” vốn nổi tiếng được ông viết trong nhiều ngàn giờ, nay được dịch và in ấn phát hành tại Việt Nam.

24h để thực hiện một màn chơi (với) chữ ngoạn mục. Nhưng cầu mong cuốn sách viết trong nhiều ngàn giờ của ông đừng bị người xứ này đem ra in lậu.

MỚI - NÓNG