Lấy chồng Tây: Ngọt ngào và cay đắng!

Lấy chồng Tây: Ngọt ngào và cay đắng!
TP - Mỗi một cuộc hôn nhân dù hạnh phúc bền vững hay tan vỡ trong đau khổ đều trở thành đề tài ăn khách của báo chí. Điều gì đã gây nên những cuộc hôn nhân thành công và thất bại ấy?
Lấy chồng Tây: Ngọt ngào và cay đắng! ảnh 1
Lý Linh Ngọc và con

Vĩ Duy: Do bối cảnh văn hóa quá khác nhau...

Năm 1994, Vĩ Duy, ngôi sao ca nhạc đang nổi tiếng khắp Trung Quốc sng Mỹ biểu diễn. Trong một cuộc tiệc tùng nhỏ đã tình cờ gặp gỡ Michael Schmith, một nhà hoạt động âm nhạc Thuỵ Điển nhiều hơn cô 20 tuổi.

Tiếng sét ái tình đã nổ, hai người lập tức yêu nhau rồi nhanh chóng kết hôn. Vĩ Duy sinh liền 3 con, nhưng cuộc hôn nhân giữa hai người tri âm tưởng chừng mãi mãi bền vững đã kết thúc chỉ sau 10 năm.

Vĩ Duy kể, sau khi ly hôn, đêm nào cô cũng nghĩ đến chuyện tự sát. Những ngày đó, nơi cô tìm đến nhiều nhất là phòng khám của bác sĩ tâm lý.

Nói về nguyên nhân chia tay, Vĩ Duy nói: “Chúng tôi chia tay nhau không phải do xuất hiện người thứ ba, và cũng không phải nghi ngờ nhau. Bối cảnh văn hóa của chúng tôi khác nhau quá, tôi không thấy có hạnh phúc nên quyết định ly hôn”.

Lý Linh Ngọc: Tôi đã hoàn toàn đánh mất mình...

“Sweet Song Queen” (Nữ hoàng giọng hát ngọt ngào) Lý Linh Ngọc sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, năm 1995 đã sang Canada du học.

Tại đây cô đã quen biết rồi yêu Jerry, một tổng giám đốc công ty đầu tư của Canada. Hai người kết hôn năm 1999.

Những ngày đầu tiên sau khi cưới, Lý Linh Ngọc tràn đầy hạnh phúc. Cô kể, từ đầu tiên Jerry nói với cô sau khi thức giấc và từ cuối cùng anh nói với cô trong ngày trước khi ngủ đều là “I love you!”.

Khi người con trai nói “Anh yêu em”, mua hoa tặng người con gái lẽ ra người con gái phải thấy hạnh phúc, nhưng, sau mấy năm chung sống, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và không giấu được sự chán chường về cuộc hôn nhân của mình.

Lý Linh Ngọc kể: “Sau khi kết hôn, tôi đã hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp ca hát để đi theo chồng. Hàng ngày, tôi chỉ sống bên dưới cái bóng của chồng, hoàn toàn đánh mất mình, nên cuối cùng đành phải chia tay...”.

Lấy chồng Tây: Ngọt ngào và cay đắng! ảnh 2
Dương Nhị Xa Namu

Dương Nhị Xa Namu: Những chiếc nhẫn cho thấy chúng tôi không có duyên cùng nhau

Có biệt danh là “Con thoi Phượng Hoàng”, Dương Nhị Xa Namu là một điển hình của týp người “ngao du hôn nhân quốc tế”.

Năm 1990, cô kết hôn với một phóng viên của Hãng truyền hình ABC có biệt danh là “Trứng chim cút” rồi sang Mỹ định cư. Sau đó, cô yêu và sống chung 7 năm trời với Daniel Shek Wu, một nhà ngoại giao người Na Uy.

Mặc dù cuộc tình với người đàn ông Na Uy này thất bại, nhưng Dương vẫn không hề có một lời oán trách hay nói xấu về anh ta.

Cô còn kể với giọng khôi hài: “Trong 7 năm trời sống với nhau, Daniel tặng tôi cả thảy 7 chiếc nhẫn, nhưng dù anh ấy có cố gắng và lưu ý đến mấy, cũng chẳng có chiếc nhẫn nào vừa với ngón tay thô bè của tôi. Những chiếc nhẫn nhỏ bé ấy đã quyết định việc chúng tôi không có duyên với nhau”.

Lấy chồng Tây: Ngọt ngào và cay đắng! ảnh 3
Lý Cần Cần

Lý Cần Cần: Tôi đã sai lầm khi chọn lấy chồng Mỹ

Lý Cần Cần là diễn viên khá quen thuộc với khán giả truyền hình với vai diễn trong các phim “Câu chuyện Bắc Kinh”, “Kinh Hoa yên vân”, “Tiếu ngạo giang hồ”...

Chưa đến 40 tuổi, nhưng Lý Cần Cần đã có hai cuộc hôn nhân thất bại. Cuộc hôn nhân đầu tiên với người chồng Nhật Bản là phóng viên báo “Asahi Shimbun” tan vỡ do hai người “xa nhiều gần ít" và sự xuất hiện người thứ ba là một người đàn ông Mỹ.

Thế nhưng cuộc hôn nhân thứ hai với người đàn ông Mỹ làm nghề kinh doanh thương mại ấy đã khiến Lý Cần Cần vô cùng hối hận. Cô thẳng thắn bộc bạch trên truyền hình: Ngay sau khi bắt đầu cuộc hôn nhân mới đã thấy hối hận.

“Ông ta trẻ, khỏe, đẹp trai, giàu có, đúng là một mẫu chồng Tây lý tưởng, nhưng ngay sau khi cưới vấn đề đã bộc lộ. Ông ấy đa tình và giàu có nhưng sau khi cưới ông đã dùng nó cho người phụ nữ khác.

Mấy lần trong các bữa tiệc, ngay trước mặt tôi, ông ấy vẫn chăm sóc, lả lơi với những cô gái khác, tôi rất phản cảm, góp ý thì ông ta nói “Đừng can thiệp vào chuyện của tôi”.

Ông ấy không thích tôi đóng phim, bỏ mặc khi tôi từ phim trường về trong trạng thái mệt mỏi... Do bận đóng phim, tôi đón bố mẹ đến sống để chăm sóc cháu thì ông ta rất khó chịu, thường hỏi tôi ngay trước mặt các cụ: “Họ ở đây đến bao giờ? Tôi không hoan nghênh họ!”. Tôi bực quá, liền đưa bố mẹ già và con nhỏ ra khách sạn ở”.

Lần đầu tiên, Lý Cần Cần thổ lộ: “Đó là người đàn ông mà tôi không cần. Tôi đã chọn lầm người, nhân tính của ông ấy có vấn đề. Tôi muốn quay trở lại với người chồng Nhật Bản mà tôi đã bỏ, nhưng chưa kịp quay về thì anh ấy đã bị tai nạn xe hơi...”.

Lấy chồng Tây: Ngọt ngào và cay đắng! ảnh 4
Ninh Tịnh và chồng

Ninh Tịnh: Ai nói chúng tôi đã bỏ nhau?

Từ lâu nay dư luận đã lan truyền tin đồn Ninh Tịnh, nữ diễn viên có cặp mắt đẹp mê hồn - đã ly hôn với Paul, người chồng Mỹ mà cô yêu rồi lấy khi đóng phim “Hồng hà cốc” (Thung lũng sông Hồng), nguyên nhân do hai người thường xuyên sống xa nhau, lại thêm sự khác biệt về văn hóa.

Thế nhưng, ai hỏi về chuyện đó, Ninh Tịnh liền sửng cồ vặn lại “Ai bảo chúng tôi  đã bỏ nhau?”. Con trai Ninh Tịnh đã 12 tuổi, thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cho dù Ninh Tịnh có thừa nhận việc mình đã ly hôn hay không thì qua chuyện thay đổi về quan niệm hôn nhân của cô cũng có thể thấy cô đã cảm nhận được nỗi khổ do cuộc hôn nhân này đem lại.

Ninh Tịnh nói: “Tình yêu? Đó là sự tưởng tượng khi ta 18, 19 tuổi. Hoàng tử bạch mã ở đâu, công chúa ở đâu? Những vấn đề tuổi trẻ  ấy tôi không trả lời được. Thôi thì đành tôn trọng nhau, nhượng bộ nhau vậy, không cần phải cái gì cũng tranh cao thấp, đúng sai bằng được. Sự nhẫn nhịn của phụ nữ Trung Quốc là rất tốt. Trước đây tôi hay nóng nảy, việc gì cũng muốn làm cho rõ. Bây giờ thì biết rồi, đâu cần thiết cái gì cũng cứ phải làm cho rõ!”.

Trần Xung: Hai cuộc hôn nhân ngọt ngào và cay đắng

Trong số các nữ minh tinh Trung Quốc thì Trần Xung là người thành công nhất: 17 tuổi đã giành giải vàng Bách Hoa cho diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “Tiểu Hoa”, năm 1981, bộ phim “Vị hoàng đế cuối cùng” mà cô đóng vai nữ chính giành được tới 9 giải Oscar.

Sau đó cô còn hợp tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng trong các phim rất thành công như “Trời và Đất”... Quay sang làm đạo diễn, bộ phim đầu tay “Thiên dục” của chị được giới điện ảnh quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của Trần Xung lại ít được biết tới...

Sau thành công với “Tiểu Hoa”, Trần Xung sang Mỹ học và quen Liễu Thanh, một người là chuyên gia về hình thể tại Hollywood. Liễu Thanh rất hào hoa, tận tình chăm sóc Trần Xung, thường mang cây guitare đến vừa đàn vừa hát cho cô nghe.

Hai người thường cùng nhau dạo trên bãi biển, hôm nào có tiền thì mua cua ăn, không có tiền thì nhịn đói... Tình yêu với Liễu Thanh là một động lực khiến Trần Xung đóng vai Uyển Dung hoàng hậu (phim “Hoàng đế cuối cùng”) thành công.

Rồi hai người kết hôn, nhưng sau khi cưới, sự hẹp hòi, ích kỷ trong tình yêu của Liễu Thanh mới bộc lộ: anh ngắt bỏ điện thoại, không cho vợ được nói chuyện với người đàn ông nào khác, cuối cùng là không được nhìn người đàn ông khác.

Khi Trần Xung yêu cầu ly hôn, cả hai cùng khóc, Liễu Thanh không đòi hỏi tài sản gì, chỉ mang quần áo lên xe để về New York sống...

Sau khi chia tay Liễu Thanh, Trần Xung sống một mình trong 3 năm. Vào đêm giao thừa 1991, chị gặp Boder, một bác sỹ mổ tim, hai người quyết định kết hôn.

Bất chấp mọi lời gièm pha về nghề diễn viên của Trần Xung, ông vẫn rất yêu vợ, tin tưởng vợ, cuộc hôn nhân của họ tràn đầy hạnh phúc.

Trần Xung nói về Boder: “Anh ấy không chỉ là bạn, là anh, là cha, mà còn là con trai, là người tình của tôi”. Hiện hai người đã có 2 cô con gái. Gia đình 4 người của họ luôn đầy ắp tiếng cười và Trần Xung vô cùng mãn nguyện về cuộc hôn nhân thứ hai của chị.

Thẩm Đan Bình: Tình yêu mãi bền vững

Thẩm Đan Bình là ngôi sao làng giải trí đầu tiên của Trung Quốc đi tiên phong trong việc lấy chồng Tây. Năm 1984, chị kết hôn với Ovi, một chuyên gia người Đức làm việc ở Trung Quốc. Đến năm 2000 thì vợ chồng con cái họ từ Đức quay về Trung Quốc định cư.

Hiện nay, Thẩm Đan Bình sát cánh bên chồng cùng hoạt động trong lĩnh vực trao đổi, hợp tác điện ảnh giữa Đức và Trung Quốc. Kết hôn đã 25 năm, đến nay cuộc hôn nhân của vợ chồng họ vẫn tràn đầy hạnh phúc như thủa ban đầu.

Thẩm Đan Bình tiết lộ: điều quyến rũ nhất ở Ovi đối với chị là anh rất chung thủy.

Thu Thủy - Lan Hương
Theo Báo chí Trung Quốc

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.