Lướt blog ca sĩ: Lộ mình trong thế giới phẳng

Lướt blog ca sĩ: Lộ mình trong thế giới phẳng
Khi phong trào viết blog (nhật ký điện tử) bùng nổ trong những “người đương thời”, các ca sĩ cũng không nằm ngoài cuộc. Lướt qua blog của họ, đặc biệt là các ca sĩ trẻ, bỗng thấy... rộn ràng.
Lướt blog ca sĩ: Lộ mình trong thế giới phẳng ảnh 1

Một blog ca sĩ theo đúng phong cách rock

Hóa ra họ cũng dễ gần, biết quan tâm đến mọi người và sâu sắc thế...

Thể hiện rõ cá tính

Nếu “chẳng may” lọt vào blog của một ca sĩ nào đó, những người hay “lang thang” trên mạng sẽ sớm phát hiện rằng giới ca sĩ sinh hoạt blog nhiều không kém gì những thành phần khác trong xã hội. Tuy nhiên, blog của họ có những đặc thù riêng, không lẫn vào đâu được. Một là âm nhạc tràn ngập.

Vào blog của ca sĩ nào sẽ nghe giọng hát của ca sĩ ấy. Những bài hit, ca khúc mới của họ cũng được đưa hết lên blog. Người lướt blog tha hồ tải về nghe. Blog ca sĩ còn cho phép người ta xem các video clip. Chỉ blog ca sĩ mới có “vụ” nghe và xem ca khúc rồi thì vote (bình chọn, chấm điểm) ngay cho ca khúc, clip nhạc mình vừa xem. Blog ca sĩ còn có lời những ca khúc mới hoặc ca khúc mà chính ca sĩ đó yêu thích.

Lịch biểu diễn hằng tuần, hằng tháng cũng được ca sĩ đưa lên blog vừa như một cách nhắc nhở công việc cho mình, vừa như một hình thức tiếp thị đến người xem blog. Các thông tin cá nhân của ca sĩ như: tên (thật), tên thân mật, ngày tháng năm sinh, sở thích, các album đã và sắp phát hành, các giải thưởng... là một phần không thể thiếu.

Và chắc chắn rằng chỉ có blog ca sĩ mới thường xuất hiện những câu blast (tạm gọi là câu tuyên ngôn được trình bày ngay đầu blog) dạng: “12-11: DVD Chanh’s show 2006 đã phát hành!” (blog của Phương Thanh), hay “Cảm ơn những trái tim có tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng” (blog của Đàm Vĩnh Hưng)...

Blast trên blog ca sĩ cũng thường là tựa đề hoặc đôi ba câu trong một ca khúc nào đó như: “Tình đầy hay thưa vắng. Em vui hay buồn?” (hai câu trong ca khúc Tuyết miền nhiệt đới - blog của Thủy Tiên)... Trong phần giới thiệu bản thân mình (about me), blog ca sĩ cũng thường chứa đựng những câu ngồ ngộ như “Tôi là Lưu Hương Giang, cháu gái... Lưu Bị, hị hị!” (Lưu Hương Giang)...

Chưa kể những câu trích dẫn (quote) ấn tượng, đọc vào là biết chủ nhân ngay: “Không bao giờ hở 3/4 ngực!” (blog Hồ Quỳnh Hương)... Tất cả cho thấy blog là nơi thể hiện rõ nhất cá tính của một ca sĩ.

Điểm sinh hoạt hữu ích

Lướt blog ca sĩ: Lộ mình trong thế giới phẳng ảnh 2

Trang chủ của blog Tùng Dương

Hầu hết những ca sĩ đang “nuôi” blog đều cho biết rằng họ thích blog bởi tính cộng đồng cao.

Khác với trang web cá nhân, blog cởi mở hơn nhiều: cho phép nhiều người vào xem (để vào website thì phải biết địa chỉ chính xác), kết nối dễ dàng với những blogger khác, tâm sự hay quan điểm của người viết lập tức được những người đọc (cho dù có quen hay không) chia sẻ, góp ý qua mục bình luận (comment)...

Với các ca sĩ, blog còn là một kênh thông tin hữu ích. Đó là nơi để ca sĩ giới thiệu về bản thân, về các hoạt động, dự án âm nhạc mới. Đó cũng là nơi để ca sĩ đưa những demo (bản thu nháp) một ca khúc mới lên cho các blogger khác nghe, xem thử và góp ý. Từ đó, bản ghi âm, thu hình chính thức chắc chắn sẽ “được lòng dân” hơn.

Ca sĩ Đình Bảo, thành viên của nhóm AC&M, dùng blog để truy tìm các nhạc sĩ thế hệ 8X cho dự án âm nhạc mới của mình. Bảo cũng bày tỏ sự phấn khởi khi VN vào WTO và kêu gọi các đồng nghiệp trau dồi một số kỹ năng để có thể hòa nhập làng nhạc quốc tế.

Ca sĩ cũng xem blog như một người bạn để giãi bày, trút bỏ nỗi cô đơn thường xuyên của một nghệ sĩ khi đêm về để rồi nhận được thật nhiều lời động viên, cảm thông. “Vào lúc 3g sáng có một người mất ngủ lập ra cái blog này, hi vọng tình trạng này sẽ không còn xảy ra nữa!” - Lương Bằng Quang.

Nhiều ca sĩ coi blog như một điểm sinh hoạt hữu ích và “lui tới” thường xuyên để từ đó học được những kinh nghiệm sống và làm nghề quí giá, có được những người bạn tâm giao. Nhưng cũng có ca sĩ coi blog như phong trào toàn cầu, tạo blog để bằng chị bằng em. Những “blog đua đòi” ấy sẽ chẳng giữ lại được chút khoảnh khắc đáng nhớ nào trong đời người ca sĩ và sẽ dần nguội lạnh như chính người tạo ra chúng.

Nỗi lòng xin tỏ cùng ai

Lướt blog ca sĩ: Lộ mình trong thế giới phẳng ảnh 3

“Tối nay cũng vui, diễn chung chương trình với hoa hậu Mai Phương Thúy nên lăm le ra chụp hình chung. Hihi... Thúy cao quá sức tưởng tượng, đã thế còn đi giày cao gót nên... phải bắt Thúy ngồi thôi”

(trích blog Lê Hiếu)

Người ta thường vỡ lẽ khi xem blog của ai đó. Bỗng dưng thấy vui, xốn xang, xúc động vì được hiểu, hiểu thêm, hiểu rõ một người mà từ trước đến giờ mình chưa có cơ hội hiểu. Với blog của ca sĩ cũng vậy.

Bỏ qua các đoạn viết tri ân những khán giả của mình, ca sĩ thường viết những điều thật giản dị.

“Em có nhớ lần anh thi giọng hát hay và nhờ nhóm em hát bè không? Chuẩn bị đến lượt anh hát thì tự nhiên em bị đau bụng dữ dội. Em còn khóc nữa và không hát được. Lúc đấy thấy thương lắm! Mọi người nói em hay bị đau bụng. Không ngờ nó lại không phải là một cơn đau bụng thông thường. Bây giờ anh viết ở đây, những dòng này, chúc em sớm hồi phục. Anh biết có rất nhiều người đang cầu chúc và mong đợi em trở lại. Giống như anh vậy!” (đoạn “Viết cho Quỳnh Anh - H.A.T.” của Lê Hiếu, ca sĩ Quỳnh Anh vừa trải qua phẫu thuật khối u ở bụng - NV).

Tùng Dương là một trong những ca sĩ có blog ấn tượng và “nuôi” blog kỹ nhất. Dương viết rất nhiều, về bất cứ chuyện gì: một suy nghĩ thoáng qua, những tiếc nuối, nhớ nhung.

“Hôm nay. Bị ốm. Nằm nhà... Nghe hết 10 CD yêu thích. Đọc hết một quyển sách. Cảm giác ốm thật là mệt. Lâu lắm rồi không ốm. Mình nằm gọn trên giường như một con mèo ướt... Giá mà có nàng bên cạnh chăm sóc nhỉ? Chắc cũng đỡ sốt hơn. À, nàng vừa nhắn tin, mình bắt đầu đọc ngấu nghiến...” - Dương viết trong một ngày ốm.

Trước đó là một đoạn rất lãng mạn: “Mùa thu cho em: Đầu đông, có ai nhớ mùa thu không?/Đầu đông, có ai yêu nhau không?/Đầu đông, tặng mọi người mùa thu nhé!”.

Đó cũng là nơi để nhung nhớ vợ và con trai: “Huyền thì đi diễn tỉnh triền miên, Minh cũng vậy. Vợ chồng có khi nửa tháng mới gặp nhau. Còn cu Nam thì hàng tuần Minh mới được chơi với nó... Nhiều hôm không diễn tối, có bạn bè rất thân mời đi nhậu tầm 6 giờ chiều, nhưng Minh không thể đi được, Minh muốn về chơi với con” (blog của Tấn Minh).

Là nơi để viết lên những niềm vui: “Tối nay trở về nhà sao mà khó ngủ quá! Cảm giác cứ lâng lâng. Đã lâu lắm rồi không được nghe người ca sĩ ấy hát. Lại được hát chung nữa chứ!... Hôm nay hát một bài mới của anh Xô, rất nhiều người thích! Bản thân mình cũng thích vì nó đúng là câu chuyện của mình. Hạnh phúc đơn giản quá!” (blog Hà Anh Tuấn).

Và blog ca sĩ cũng là nơi thường có những đoạn ghi lại sự cô đơn sau khi rời ánh đèn sân khấu, xa những tràng vỗ tay và tiếng reo hò của khán giả...

Theo Quỳnh Nguyễn
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG