Mãn thành tận đái hoàng kim giáp: Quả bom tấn trước thềm Oscar 2007

Mãn thành tận đái hoàng kim giáp: Quả bom tấn trước thềm Oscar 2007
Sự "tái hợp" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi cùng với dàn diễn viên đầy sao trong bộ phim có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc hứa hẹn một triển vọng tốt đẹp trước thềm Oscar 2007.
Mãn thành tận đái hoàng kim giáp: Quả bom tấn trước thềm Oscar 2007 ảnh 1
Cảnh trong phim "Mãn thành tận đái hoàng kim giáp"

Vào thời điểm Củng Lợi hoàn thành Hồi ức của một geisha, báo chí đã đưa tin cô sẽ tiếp tục gây chú ý trên trường điện ảnh quốc tế bằng cuộc tái ngộ với cố nhân Trương Nghệ Mưu sau 11 năm kể từ bộ phim Hội Tam Hoàng Thượng Hải (1995).

Lúc đó, dự án mới này được tiết lộ sẽ là Autumn Remembrance (Nỗi nhớ mùa thu). Ít lâu sau, tên tiếng Anh của phim thay đổi bằng The City of Golden Armor. Và cái tên cuối cùng được chốt lại là Curse of the Golden Flower.

Cách đây không lâu, trên các báo Việt Nam, tên phim được dịch là Cung nữ báo thù. Còn bây giờ, cái tựa nghe có vẻ hơi khó hiểu đối với người không sành tiếng Hán đã chính thức xuất hiện: Mãn thành tận đái hoàng kim giáp - Thành phố nơi tất cả mọi người mặc áo giáp vàng.

Tựa phim như một ẩn dụ liên quan đến trận bão cát xảy ra tại Bắc Kinh hồi đầu năm 2006. Với kinh phí 45 triệu USD, bộ phim mới của Trương Nghệ Mưu vượt qua kỷ lục 35 triệu đô USD của phim Vô cực do Trần Khải Ca đạo diễn.

Lấy cảm hứng từ vở kịch Lôi vũ của Tào Ngu, Mãn thành tận đái hoàng kim giáp làm sống lại không khí bi kịch của những xung đột không thể kiểm soát nổi trong gia đình loạn luân.

Theo đạo diễn Trương Nghệ Mưu, phim có những nét khác biệt trong việc xây dựng hình tượng nhân vật so với Lôi vũ. Bối cảnh phim còn được đặt lùi xa hơn so với Trung Quốc thời xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến của Lôi vũ, trở về đến tận cuối đời Đường.

Mãn thành tận đái hoàng kim giáp: Quả bom tấn trước thềm Oscar 2007 ảnh 2
Lý Mạn và Lưu Diệp trong phim

Phim xoay quanh những mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc, cuộc chiến giữa các thế lực hoàng cung, sự báo ứng xảy đến với những tâm hồn chìm đắm trong biển sâu của dục vọng và cám dỗ. Châu Nhuận Phát trong vai vua sẽ phải đối đầu với Hoàng hậu (Củng Lợi) và chính 3 đứa con ruột của mình.

Bối cảnh đời Đường của phim đã lý giải việc tại sao Củng Lợi và nữ diễn viên khác ăn mặc rất sexy trên các tấm poster và trailer quảng cáo. Triều đại nhà Đường với tư tưởng thoáng đạt đã cho phép phụ nữ chưng diện những bộ xiêm y gợi cảm nhất.

Việc phô bày chiếc cổ trắng ngần và bộ ngực lồ lộ của Củng Lợi xem ra cũng khiến bộ phim võ thuật này thêm phần "bắt mắt". Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, Trương Nghệ Mưu vẫn khẳng định đẳng cấp số một của Củng Lợi trong nền điện ảnh Trung Quốc, nhưng ông không quên nhắc đến Lý Mạn, nữ sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh như phát hiện mới nhất của mình.

Trong khi dư luận gần như không nghi ngờ gì về khả năng Củng Lợi trong việc tái hiện xuất sắc một Phồn Y đa đoan, lẳng lơ trong vai Hoàng hậu nhiều tham vọng, Lý Mạn vẫn đang là ẩn số. Liệu Lý Mạn có làm tròn vai Cung Nga, nhân vật tương ứng với Lỗ Tứ Phượng trong Lôi vũ?

Có lẽ, phải đến khi bộ phim được công chiếu rộng rãi vào tháng 12 tới, người ta mới có thể hình dung liệu cô sinh viên này có thể trở thành tân Củng Lợi hoặc tân Chương Tử Di hay không.

Mãn thành tận đái hoàng kim giáp: Quả bom tấn trước thềm Oscar 2007 ảnh 3
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang chỉ đạo diễn xuất

Ngoài Củng Lợi, phim còn có sự góp mặt của nam tài tử gạo cội Châu Nhuận Phát, người từng nhiều năm bôn ba tại miền đất hứa Hollywood nhưng không thành công như mong đợi.

Về phần Châu Nhuận Phát, giới phê bình đánh giá anh vẫn tỏ ra "phong độ" như hồi còn đóng Ngọa hổ tàng long. Một vị vua không được yêu thương vì chính ông không hề biết cách yêu thương người khác.

Người căm ghét ông nhất lại chính là những người thân thuộc với ông. Hoàng hậu, người ông từng "đầu ấp tay gối" lại gian dâm với con trai cả của ông, xui khiến Nhị Hoàng tử nổi loạn chống lại vua cha. Thay vì hom hem như vị lão gia nhẫn tâm trong Lôi vũ, nhân vật của Châu Nhuận Phát có cơ hội trình diễn những màn đánh đấm hoành tráng.

Châu Kiệt Luân, ông vua nhạc pop tại Đài Loan (Trung Quốc) vào vai Nhị Hoàng tử có âm mưu tiếm đoạn cơ đồ từ tay vua cha. Với tính cách mạnh mẽ, tham vọng, Nhị Hoàng tử là phiên bản đối lập với người anh, Đại Hoàng tử Nguyên Tường do Lưu Diệp, một gương mặt trẻ đầy triển vọng từng tham gia Vô cực đóng. Khác với Chu Bình trong Lôi vũ, Nguyên Tường là kẻ ốm yếu, bạc nhược cả về thể chất và tinh thần. Nhân vật Tam Hoàng tử Nguyên Thành được cho là tương ứng với chàng thư sinh Chu Xung do diễn viên Qin Junjie đảm nhiệm.

Mãn thành tận đái hoàng kim giáp đánh dấu lần thứ chín hãng Sony Pictures Classics bắt tay với Trương Nghệ Mưu. Michael Barker and Tom Bernard hai vị đồng chủ tịch hãng phim này tuyên bố chắc nịch với báo giới rằng đây sẽ là bộ phim hay nhất từ trước đến nay của họ Trương.

Sự đan xen giữa các thế hệ diễn viên khác nhau trong phim cho thấy Trương Nghệ Mưu luôn có tầm nhìn lớn trong chiến lược tạo dựng và duy trì những thương hiệu nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc.

Tờ Morning Post tiết lộ dự đoán của hãng Beijing New Picture Film rằng phim này sẽ thu lãi khoảng 38 triệu USD từ tiền bán vé ở thị trường nội địa. Trong khi đó, theo nhận xét của nhà sản xuất nổi tiếng Bill Kong, bộ phim đang ở trong đôi tay đáng tin cậy nhất khi được hãng Sony đảm trách việc phân phối tại thị trường Bắc Mỹ và châu Mỹ Latin. Đó chính là bước đầu rất thuận lợi để Mãn thành tận đái hoàng kim giáp tranh giải phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2007.

Theo Quỳnh Như|
Thanh Niên

MỚI - NÓNG