Mang điện ảnh Việt đến Bỉ

Cánh đồng bất tận xuất hiện ở LHP Quốc tế Pháp ngữ Namur
Cánh đồng bất tận xuất hiện ở LHP Quốc tế Pháp ngữ Namur
TP - Cánh đồng bất tận, Trăng nơi đáy giếng, Chơi vơi… gặp nhau ở Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam tại Bỉ, trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam” tại đất nước này từ 4 đến 8-10.
Cánh đồng bất tận xuất hiện ở LHP Quốc tế Pháp ngữ Namur
Cánh đồng bất tận xuất hiện ở LHP Quốc tế Pháp ngữ Namur .

Tuần điện ảnh Việt Nam khai mạc tối 4-10 tại trung tâm La Vénerie- Espace Delvaux, phố Gratès 3, Bruxelles, bằng bộ phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ngày 5-10, Cánh đồng bất tận chiếu lúc 21h, sau Chơi vơi của Bùi Thạc Chuyên.

Cánh đồng bất tận của Nguyễn Phan Quang Bình đại diện Việt Nam dự Liên hoan Quốc tế Phim Pháp ngữ Namur (FIFF), tại Nhà Văn hóa Namur (từ 30-9 đến 7-10). Phim không tranh giải, chiếu ở hạng mục Cái nhìn của hiện tại, đoàn làm phim có nữ diễn viên Đỗ Hải Yến tham dự.

Sinh mệnh, Chuyện của Pao là hai phim truyện khác cùng có mặt dịp này.“Đêm phim tài liệu Việt Nam” diễn ra tại INSAS (Học viện Nghệ thuật biểu diễn quốc gia), Bruxelles. Một số phim tài liệu được chọn mang tới Bỉ lần này: Lời ru thì buồn, Giấc mơ là công nhân, Một ngày trực chiến, Trở lại Ngư Thủy.

“Những ngày Điện ảnh Việt Nam” tại Bruxelles do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Cơ quan Hợp tác quốc tế Wallonie-Bruxelles và Bộ VHTTDL phối hợp tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG