'Mốt'

'Mốt'
TP - Nhớ lại Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước, cứ 10 người phụ nữ uốn tóc thì có đến 8 người mang kiểu đầu “chiến hạm” (kiểu tóc của một nữ nhân vật trong phim “Chiến hạm nổ tung ở cảng”, tóc cắt ngắn, không xoăn nhiều, uốn cụp vào gáy và hai bên má).

Công bằng thì đó là kiểu tóc đẹp. Chị em nào có dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan, nhẹ nhõm để kiểu tóc này khá đẹp và trẻ trung. Vậy nhưng, đã là “mốt” thì nhiều người cũng cứ “nhắm mắt” mà chạy theo.

Có chị vừa mập vừa lùn mang kiểu đầu này trông cứ tròn xoay như củ su hào đặt trên quả bưởi, rất ngộ nghĩnh. Cả một “thế giới phụ nữ” mang một kiểu đầu khiến người ta cảm thấy nhàm chán, khô cứng, thiếu linh hoạt và sáng tạo…

Vào những năm 80, mùa đông Hà Nội lại tràn ngập áo lông Đức – một kiểu áo khoác có lông bên trong mà ở chính nước Đức, người dân thành phố không bao giờ mặc, vì đó là loại áo ấm chủ yếu dành cho vùng núi cao, rừng thẳm, tuyết dày. Áo thường có màu rêu, tiện cho người lao động. Về đến Hà Nội, áo lông Đức trở thành niềm tự hào của những người được sở hữu nó.

Đó là câu chuyện của những năm về trước. Còn ngày nay, cuộc sống của người dân Việt Nam đã trở nên sung túc hơn, nhận thức về thẩm mỹ cũng đầy đủ và sâu sắc hơn, nên người ta đã biết ăn mặc theo cá tính, sở thích của riêng mình. Nhiều người không thích “đụng hàng” cả về kiểu dáng, chất liệu, màu sắc… Công nghệ thời trang phát triển cũng giúp mọi người có nhiều sự lựa chọn.

Nhưng “phú quý sinh lễ nghĩa”, chuyện sinh hoạt tưởng chừng muôn màu muôn vẻ như đặc thù vốn có của cuộc sống lại cũng có sự rập khuôn máy móc đến lạ kỳ. Gần đây, chẳng hiểu người ta học nhau thế nào, đám cưới đám hỏi nào cũng bảy anh bê tráp, bảy chị đỡ mâm. Nhà nào không huy động đủ thì đi thuê. Thuê người bê tráp, thuê người làm chủ hôn, lại thuê cả “người nhà”.

Tiền thuê 50.000 đồng một người, muốn năm, ba chục người hay bao nhiêu cũng có. Vào lễ ăn hỏi hay xin dâu, đám nào cũng nói theo một bài bản có sẵn: “Một năm chọn lấy một tháng, một tháng chọn lấy một tuần, một tuần chọn lấy một ngày, một ngày chọn lấy một giờ. Giờ này là giờ đẹp, gia đình (hay họ nhà trai) chúng tôi…”

Gần đây nữa, nạn tham nhũng có cơ phát triển không những làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước mà còn làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống.

Nhiều đại gia lắm tiền nhiều của đã “cặp bồ” và mua cả biệt thự tiền tỷ cho cô bồ nhí chỉ đáng tuổi con mình, làm gia đình trở nên bi kịch và tan vỡ. Nguy hại hơn, điều đó lại trở thành “mốt” để cánh đàn ông vươn tới. Người ta khoe nhau chuyện “bồ bịch” như một chiến tích, như niềm hãnh diện...

Không thể kể hết những điều tương tự về “mốt” của nhiều người hiện nay. Đương nhiên, đó là những thứ mốt “biến thái” chứ bản thân từ “mốt” đúng nghĩa hoàn toàn không có lỗi. Hãy biết lựa chọn để mỗi người vừa đẹp về hình thức, vừa đẹp về ứng xử và thể hiện nhân cách. 

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...