Một giây có nhiều khoảnh khắc

Một giây có nhiều khoảnh khắc
(TPO) Đó là tên triển lãm tranh đặc sắc của nghệ sĩ người Đức, Matthias Bolz, mở cửa ngày 11/12 tại viện Goeth - Hà Nội. Đây là những bức tranh vẽ từ ảnh, trên nền nhựa.

Matthias Bolza,sinh năm 1957, là nghệ sĩ nổi tiếng với trên các lĩnh vực thiết kế sân khấu, làm phim và họa sĩ.

Đây là hoạt động nghệ thuật thứ ba của Matthias Bolza tại Việt Nam, sau cuộc trình diễn "Lichtpiano" hồi tháng 10/2004 với nghệ sĩ piano Volker Jaekel và xuất bản cuốn sách "Outlook-Insight".

Một giây có nhiều khoảnh khắc ảnh 1
 Và một khoảnh khắc khác đã được tạo ra

"Khi tôi trở lại Việt Nam vào hồi tháng 4, tháng 5 vừa qua, tôi có cảm hứng chụp ảnh trở lại. Rồi tôi vụt nảy ra ý tưởng: dựa trên các bức ảnh này để chế tác các bức tranh, bằng cách vẽ màu và mực nước trên nền nhựa.

Một hôm, tôi đã chọn được bức ảnh mình ưng ý nhất, đó là bức ảnh chụp hai cô gái đi xe đạp, một cô lái còn một cô ngồi đằng sau chăm chú đọc sách. Bức ảnh đó đã cho tôi cảm hứng để phát triển loạt tranh: Một giây có nhiều khoảnh khắc!", Matthias Bolz cho biết.

MỚI - NÓNG