Một ngày mất dấu "ông bà Smith"

Một ngày mất dấu "ông bà Smith"
Suốt ngày 24/11, cánh phóng viên vẫn tiếp tục “săn lùng” tại địa bàn KS Hyatt (TP.HCM). Đến khoảng 17h20, nhiều phóng viên tại Hyatt lập tức nổ máy đuổi theo một chiếc Nouvo phóng vù ra từ tầng hầm KS.

Trên xe, có 2 người rất giống Brad Pitt và Angelina Jolie.

Thật bất ngờ, người đàn ông điều khiển chiếc xe Nouvo - mà nhiều người dân có mặt ở gần Công Trường Lam Sơn khẳng định là Brad Pitt - đã lái xe với một kỹ thuật siêu hạng, đánh lừa cả một đoàn paparazzi nghiệp dư. Chiếc Nouvo mất dấu trên đường Lê Lợi.

Đến khoảng 18h30, chúng tôi quay trở lại Hyatt và được một bảo vệ tại một shop thời trang trên đường Đồng Khởi, đối diện KS Continental thông báo, chỉ cách đấy chừng 5 phút - bản thân chú đã nhìn thấy cặp vợ chồng nổi tiếng đội mũ bảo hiểm, chạy vụt qua trước mặt về hướng bờ sông.

Nếu sự thực đúng như thế, thì có lẽ người mà các phóng viên nhìn thấy ban chiều là ông bà Smith giả?

Một ngày mất dấu "ông bà Smith" ảnh 1

Brad Pitt bước xuống lầu sau khi dùng bữa tối ở Temple

Phía KS Hyatt tuyệt đối giữ kín như bưng mọi động tĩnh của cặp ngôi sao Hollywood. Năn nỉ vài người quen cũng vô ích, tất cả đều nói rằng: "Chỉ cần hớ ra một chi tiết, chắc chắn chúng tôi sẽ mất việc bởi nhà Brad Pitt đã có hợp đồng yêu cầu KS không được tiết lộ bất kỳ thông tin riêng tư nào".

Đến giờ này tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác buồn cười đến khó tả khi thình lình nhảy xổ ra từ phía sau tấm màn ngăn đường luồn thông nhà hàng kem Fanny và nhà hàng Temple, nơi Brad dẫn người yêu đi ăn tối hôm 23/11.

Sau 45 phút giấu mình sau chỗ trú ẩn ngay trước... cửa một toilet và sát cầu thang bộ lối lên xuống duy nhất của nhà hàng Temple, tôi nghe loáng thoáng tiếng bước chân người và cái giọng không lẫn vào đâu được của Brad Pitt.

Lập tức, đèn flash lóe lên liên tiếp và tôi là người đầu tiên nhìn thấy và chụp được ảnh Brad đi xuống cầu thang. Nghiệm ra, nghiện xem phim cũng tốt cho nghiệp vụ thật. Bởi nếu lúc đó, tôi nhảy ra mà không phải bắt trúng người mình mai phục thì... công toi. Thể nào cũng bị nhân viên bảo vệ mời ra tuốt phía ngoài cổng chờ đợi chung với gần 10 phóng viên khác đang lăm lăm máy ảnh trong tay và mặt mày nhăn nhó vì... đói.

Một ngày mất dấu "ông bà Smith" ảnh 2
"Ông bà Smiths" tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chẳng biết khi tôi vừa bấm máy vừa nói lớn "Welcome to Vietnam, Brad. We love you", anh ấy có giật mình hay không. Nhưng lúc đó, người hùng thành Troy đã ngay lập tức đáp: "Thank you" với một nụ cười trên khuôn mặt điển trai của mình.  

Chuyến đi bất ngờ của cặp tình nhân nóng bỏng đến Việt Nam khiến tôi tự hỏi liệu sắp tới có thêm những ngôi sao nào khác trong làng giải trí thế giới đến thăm?

Việt Nam giờ đây cứ như một cô gái mơn mởn, ai cũng muốn lui tới ngắm nghía, một đồng nghiệp của tôi nói đùa như thế về việc ông bà Smith tiếp sau các vị nguyên thủ APEC đến đất nước hình chữ S.

Cũng tốt thôi, như thế sẽ còn có thêm nhiều cơ hội cho chúng tôi trau dồi kỹ năng làm "paparazzi" không chuyên của mình.

Không chỉ các website tiếng Việt mà nhiều hãng tin nước ngoài như BBC, AP cũng đã nhanh chóng đưa tin "Brad Pitt và Angelina Jolie đến VN"...

Số lượng những trang web đăng tải thông tin này không ngừng tăng lên, từ trang web của các hãng truyền thông lớn như Reuters, Tân Hoa Xã, đến trang web lớn nhỏ của Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ...

Điều đầu tiên có thể nhận thấy trong cách đưa tin của các trang web nước ngoài là họ tỏ ra rất quan tâm đến chi tiết "Pitt chở Jolie dạo phố Sài Gòn bằng xe gắn máy".

Chi tiết này được làm tiêu đề chính cho nhiều bản tin, cùng với tấm ảnh cặp tình nhân đang vi vu trên chiếc Nouvo. Tờ Mirror nghịch ngợm chơi chữ: "Pitt đã biến cô người yêu Jolie từ Tomb Raider thành Tomb Rider" (Tomb Raider - Kẻ cướp mộ, tên bộ phim nổi tiếng có Jolie tham gia, Rider: Kẻ cưỡi xe gắn máy) và dẫn lời một "nhân chứng":

"Không có quá nhiều người nhận ra họ, bởi vậy họ có vẻ rất thong dong dạo trên đường phố mặc dù chẳng đội mũ bảo hiểm". (Tiếc rằng sự thong dong mà Pitt và Jolie tưởng sẽ có được này quá ngắn ngủi. Có lẽ họ không ngờ rằng các tay paparazzi VN cũng rất "máu lửa" và khán giả Việt Nam không hề xa lạ với minh tinh Hollywood!).

Điều thú vị thứ hai (mà các phóng viên trong nước đã không để ý) là chuyến sang VN của Pitt và Jolie rơi đúng vào dịp lễ Tạ ơn (ngày thứ năm, thứ tư của tháng 11) theo phong tục Mỹ.

Các bản tin nước ngoài đều nhấn mạnh "Pitt và Jolie mừng lễ Tạ ơn ở VN" và "nhưng thay vì ăn gà Tây - món không thể thiếu của ngày lễ Tạ ơn - thì họ ăn những món ăn đặc trưng của VN".

Sự nhấn mạnh này hoàn toàn không phải là tình cờ. Chỉ mới 2 ngày trước đây thôi, các báo lá cải còn ồn ào đưa tin "Jolie không hài lòng với cha mẹ Pitt", nguyên nhân là cha mẹ Pitt vẫn liên lạc với Jennifer Aniston - cô diễn viên xinh đẹp là vợ cũ của Pitt.

 Biểu hiện rõ nhất của sự "dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" này là Aniston đã mời cha mẹ Pitt đến nhà cô ăn mừng lễ Tạ ơn sau khi cô biết hai cụ sẽ đến Los Angeles thăm Pitt trước khi Pitt và Jolie sang Ấn Độ làm phim.

Một nguồn tin khác lại khẳng định, cha mẹ Pitt mời cô con dâu cũ đến nhà mình ở Southern Missouri để cùng vui lễ Tạ ơn. Sự "qua lại" này khiến Jolie không khỏi bực mình, và đã có tờ báo đoán già đoán non: biết đâu Pitt sẽ ăn lễ Tạ ơn với cha mẹ và Jen, còn Giáng sinh thì mới ở bên vợ con...

Giờ thì tất cả đã rõ ràng: những hình ảnh thân mật của cặp tình nhân vàng ở VN là lời khẳng định hùng hồn cho tình cảm nồng nàn và sự gắn bó mật thiết giữa họ.

Theo Thanh niên

MỚI - NÓNG