Mỹ Tâm: "Không đối thủ nào đáng gờm bằng chính tôi"

Mỹ Tâm: "Không đối thủ nào đáng gờm bằng chính tôi"
"Chưa bao giờ tôi đặt ca sĩ Mỹ Tâm vào trong tình yêu. Tôi yêu là nghĩ đến gia đình và những đứa con chứ không yêu để chơi, nay nhờ bờ vai này, mai nhờ bờ vai khác. Có lẽ vì thế mà tôi hạnh phúc trong tình yêu", "họa mi tóc nâu" tâm sự.
Mỹ Tâm: "Không đối thủ nào đáng gờm bằng chính tôi" ảnh 1
Mỹ Tâm - Ảnh Thành Nguyễn

Vẫn ra CD, vẫn làm lives show, vẫn kín sô trong nước và bay sô đều đặn. Nhưng sức hút của cái tên Mỹ Tâm trong năm 2005 đã giảm rõ rệt so với thời "Ngày ấy và bây giờ". Chị nghĩ thế nào nếu người ta nói đây là dấu hiệu "hạ cánh" của ngôi sao?

Tại sao cứ phải rầm rộ hoài? Muốn nổi lên thì có vài scandal cũng được mà. Tôi công nhận năm qua không quá thành công, nhưng cũng không thành vấn đề, vì tôi biết điều tiết công việc của mình. Live shows Sức mạnh của những trái tim rõ ràng là tôi chơi rất nội bộ, chứ không phải làm để "hot".

Riêng chuyện ra CD vào dịp 30/4 và 1/5 là tôi đã vội vàng, nên quảng bá không được tốt. Do lúc đó các fan hối quá, mà tôi bay đi diễn nhiều, cảm thấy mệt mỏi, nên quyết định ra cho xong. Tôi đồng ý là mình đã ra sai thời điểm, và không muốn nhắc lại nữa. Coi đây là món quà tôi dành tặng fan.

Trước khi đình đám, chị đâu quảng bá mạnh mà hát bài nào vẫn "ăn" bài đó. CD "Hoàng hôn thức giấc" không có một "hit" nào, còn live show thì vé miễn phí, mà "của cho" thường không giá trị bằng "của bán". Chị thấy sao?

Không thể đổ lỗi cho tôi, khi ngày nào cũng có quá nhiều chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp, phát sóng lại, quảng bá sản phẩm, hội nghị khách hàng. Tôi đã rất hạn chế, nhưng sự xuất hiện vẫn cứ dày đặc. Ca sĩ nước ngoài một năm xuất hiện vài chương trình, nó khác liền. Còn mình hát quá nhiều, làm sao ngày nào cũng khác được? Trong khi mình hát bài này khán giả không chịu, mà phải bài kia. Mình không hát thì khán giả không thích, mà hát lại bị nói sao hát hoài vậy.

Chuyện bài hit cũng đâu phải mới là được, mà còn là may mắn. Uớc gì, Hát với dòng sông không nằm trong kế hoạch đẩy bài của tôi, mà lúc đó tôi nghĩ Tình em còn mãi đỉnh hơn, nhưng kết quả thì ngược lại. Còn live show đã được đầu tư rất nhiều về âm nhạc, tổ chức chương trình. Cái chính tôi đưa tới đây không phải là chuyện cho không, mà là chiến lược tôi đang làm.

Và thành công là 2 tháng trời tôi đã "mất tích" trong âm nhạc của thị trường để gửi đến sinh viên mảng âm nhạc mới, được sống với các bạn trong không gian của rock. Chứ tự nhiên tôi "free" vé làm chi. Với tên tuổi của tôi, chẳng lẽ bán 10.000-20.000 đồng một vé mà không có ai đi xem?

Tên tuổi của chị vẫn "đỉnh", nhưng hình ảnh của chị trên sân khấu đôi khi lạc lõng. Vì sao có sự mâu thuẫn này?

Tôi tự tin để nói khán giả luôn chờ đợi sự xuất hiện của mình. Đương nhiên xuất hiện quá nhiều cũng chỉ là một Mỹ Tâm, và chắc chắn Mỹ Tâm vẫn hát những bài cũ, nhưng người ta muốn biết Mỹ Tâm mặc đồ gì, để tóc gì. Đó cũng là một sự chờ đợi.

Sự chờ đợi nào cũng có điểm dừng, và không khán giả nào kiên trì đợi mãi việc xem Mỹ Tâm mặc gì, để tóc gì nếu không ra được sản phẩm đánh động thị trường. Với sản phẩm tiếp theo, chị còn vội vàng nữa hay thôi?

Nếu vội vàng, tôi đã phát hành album từ trước Tết. Lần này tôi bình tĩnh và cẩn thận hơn. Tới đây tôi sẽ phát hành VCD và CD, CD kết nối với VCD, đậm chất rock. Bản thân tôi rất thích nghe rock và nó là chất liệu để tôi làm mới lại.

Ra album không có sự quán xuyến của Thái Huân, chị còn bao nhiêu phần trăm tự tin?

Đúng là anh Huân giỏi, chuyên nghiệp, nhưng không phải anh Huân giỏi nhất. Không có anh Huân thì có gia đình, bạn bè hỗ trợ, bản thân anh Huân cũng giúp tôi một tay. Tôi chấp nhận để anh Huân ra đi là tôi đã chuẩn bị cho mình rồi, chứ không phải ngồi đó tiếc nuối.

Thật ra tính tôi rất đơn giản, mình làm việc phải cố gắng, cơ hội đến thì nắm bắt, chứ không quá cầu toàn, đặt ra mục đích phải thế này thế kia. Tôi đến với âm nhạc rất vô thức, tự nhiên nổi tiếng, nhưng tôi vẫn sống bình thường nên mong mọi người đừng gán cho tôi việc tôi đang lo sợ tiếng tăm đi xuống. Tôi không sợ, vì có vô số công việc trên đời này để tôi làm. Tôi làm bồi bàn cũng có thể nổi tiếng được, nếu có ý chí và biết cố gắng.

Tại sao năm qua chị có một cuộc tranh cãi rất không cần thiết với Hồ Quỳnh Hương?

Chưa bao giờ tôi thề, nhưng hôm nay tôi thề luôn là chưa bao giờ tôi nói một chữ Hồ Quỳnh Hương. Đó là báo chí tự nói, Hồ Quỳnh Hương tự nói.

Trước đây, tên chị luôn đặt cạnh Thanh Thảo, còn bây giờ là Hồ Quỳnh Hương. Chị nghĩ gì về sự so sánh này?

Chắc tại tôi "hot" quá, nên ai cũng muốn đặt cạnh. Thật sự tôi cảm thấy rất khó chịu và bực mình. Ai lo việc người đó cho xong đi, chứ suốt ngày đưa tên người ta ra nói lung tung phèng lên để làm gì?

Chị nghĩ sao về 2 cô gái họ Hồ (Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà) với sự hỗ trợ của tình yêu phía sau (Đức Trí và Hà Dũng) sẽ là đối thủ có khả năng knock-out chị trong tương lai gần?

Không có đối thủ nào đáng gờm bằng chính tôi. Tôi đấu tranh với chính mình còn chưa hết thì ai đấu tranh nổi. Nhiều lúc tôi rất lười biếng, mệt mỏi. Tôi muốn nằm, muốn nghỉ, muốn đi chơi nhưng không được, tôi phải ngồi dậy làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ, đó là bản chất con người tôi.

Điều đó phải chăng cũng đồng thời với việc chị là điển hình của mẫu phụ nữ tham vọng?

Tôi thích làm việc chứ không phải tham vọng. Tôi rất khó chịu nếu ngồi một chỗ. Có nhiều đêm không ngủ được, tôi ngồi dậy viết hết những gì mình suy nghĩ, mà toàn viết lung tung. Nhiều khi nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo, mình sẽ thành công, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì.

Trong quan hệ đồng nghiệp, nhiều người coi chị là "Ngôi sao cô đơn". Vì sao thế?

Nhiều khi đi làm về mệt quá, tôi cảm thấy hơi buồn, chứ chưa đến mức cô đơn. Nhưng từ trước đến giờ chẳng có gì làm tôi buồn hơn chuyện tình cảm, giận nhau với người yêu là lúc tôi buồn và cô đơn nhất. Còn trong cuộc sống, cô đơn mấy tôi cũng chẳng buồn, bạn bè tôi nhiều, đi chơi lúc nào cũng được, đâu nhất thiết phải đi chơi trong nghề.

Nhưng "buôn có bạn, bán có phường", sẽ không hay nếu chị cứ thui thủi một mình trong những chuyến lưu diễn dài ngày. Những lúc đó chị thấy thế nào?

Đồng nghiệp nói chuyện tôi không quen thì biết nói gì bây giờ? Tôi chỉ biết chào hỏi vậy thôi, chứ ùa đến nói chuyện thì không phải là tính cách của tôi. Tôi nghĩ đồng nghiệp gặp nhau chào hỏi, cười vui là được rồi, đâu nhất thiết phải chơi với nhau. Tất nhiên tôi cũng có vài người bạn trong nghề như anh Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, chị Hồng Ngọc... Chương trình nào có mấy người đó là tôi ngồi với họ.

Thời gian này chị chín chắn hơn rất nhiều. Điều gì đã làm chị thay đổi?

Cuộc sống, va chạm, biết nhìn, biết nghe, biết đọc đã làm tôi thay đổi. Nhìn người khác sai, tôi biết rút kinh nghiệm cho mình. Trước đây gặp người mới tôi không chào, bây giờ thì biết chào hỏi. Tôi bắt đầu dành thời gian đọc sách để biết được cách ứng nhân xử thế, biết làm cái gì tốt, và biết nên tha thứ như thế nào. Đụng chuyện quá nhiều cũng làm tôi thay đổi.

Có cảm giác như áp lực nghề nghiệp, sự tị hiềm và những tin đồn đã làm cái nhìn về cuộc sống của chị thiếu màu hồng. Bản thân chị thấy mình thay đổi như thế nào?

Thế giới rất rộng lớn và còn rất nhiều điều tốt, mà tôi thì nhỏ bé nên chẳng lấy làm bi quan. Môi trường tôi đang sống không được "hồng" lắm, nhưng đó là một môi trường nhỏ, là "con sâu làm rầu nồi canh", nhưng ở đâu cũng vậy, nên tôi chấp nhận được. Tôi chỉ cảm thấy mệt về sức khoẻ. Đó là lý do bạn bè, người thân hay cầu nguyện sức khoẻ cho tôi.

Dường như mệt mỏi đã làm chị già đi so với tuổi?

Mẹ sinh ra tôi đã có hai nếp nhăn ở má, và biết tôi sẽ già trước tuổi. Mặt tôi bây giờ có rất nhiều nếp nhăn. Áp lực công việc cũng làm tôi già đi. Nhưng người ta nói già mà đẹp còn hơn trẻ mà ngây ngô. Tôi chấp nhận già mà đẹp.

Người yêu hiện tại của chị là người thế nào?

Thôi, đừng hỏi tôi về chuyện này. Tôi đã hứa với mình là không bao giờ nói chuyện tình cảm trên báo chí.

Chị nghĩ sao khi chính vì điều này mà Mỹ Tâm bị gọi là "Búp bê không tình yêu"?

Có ở gần tôi, hiểu tôi thì mới biết được tôi yêu như thế nào.

Nhưng tình yêu là thứ khó che giấu nhất?

Nhưng tôi che giấu được thì sao?

Phải chăng chị muốn che giấu vì ở vị trí của mình, chị khó tìm được người yêu thật lòng?

Khó, nhưng không có nghĩa là không có. Tôi như thế nào sẽ tìm được người yêu như vậy. Tôi không tin trên đời này không có tình yêu thật lòng. Tôi sẽ có tình yêu thật sự, vì tôi đến với người ta thật lòng, đặc biệt không bao giờ đến vì ca sĩ Mỹ Tâm.

Trong tình yêu, chị sợ nhất điều gì?

Tôi sợ nhất là sự trục trặc. Nếu chưa có người yêu thì cứ bình tĩnh, chứ yêu mà gây lộn, giận dỗi thì mệt lắm. Đang bao nhiêu việc, nhưng đụng đến chuyện tình cảm là tôi không làm gì được hết.

Kinh nghiệm này phải chăng được xây dựng trên chính những trải nghiệm của chị?

Bằng tuổi này mà không có tình yêu thì buồn quá. Tất nhiên, tình yêu đó cho tôi kinh nghiệm.

Một người như chị đã bao giờ bị thất tình?

Tôi chưa bị thất tình, nhưng tôi biết được cảm giác buồn trong tình yêu, cảm giác chia tay và cảm giác bị lừa dối.

Biết bị lừa dối, nhưng sao chị vẫn cần bờ vai của đàn ông?

Không người phụ nữ nào không cần bờ vai của đàn ông. Tình yêu có ảnh hưởng đến công việc của tôi, nhưng không bao giờ công việc ảnh hưởng đến tình yêu.

Theo Đẹp

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.