'Nàng dâu câm' chinh phục bằng nước mắt

'Nàng dâu câm' chinh phục bằng nước mắt
TP - “Thật sự xúc động”, “đầy tính nhân văn” là những từ báo chí Trung Quốc nói về bộ phim liên tục dẫn đầu ở các đài khu vực cũng như trung ương. Bộ phim được Truyền hình Hà Nội phát sóng 21 giờ hàng ngày từ 26/9.

Rất nhiều khán giả bày tỏ, không thể kìm được nước mắt. Từ tập đầu tới tập cuối, bộ phim đều khiến người xem cảm động bởi diễn xuất chân thật đầy biểu cảm của các diễn viên.

Đây được coi là sự trở lại cực kỳ ấn tượng của nhà văn Quỳnh Dao sau thành công với Hoàn Châu Cách Cách. Tờ Tân Hoa Xã cũng nhìn nhận: “Quả thực Nàng dâu câm là một bộ “phim khóc”, và mỗi khi diễn viên rơi lệ, thì khán giả cũng rơi lệ theo!”.

Chuyện phim xoay quanh số phận Lâm Tịnh Vân (Nhạc Linh), một cô gái từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ. 10 tuổi, chứng kiến một bi kịch đau lòng, cô quá chấn động mà bị câm.

Sự trớ trêu của số phận chưa dừng lại ở đó, 18 tuổi cô thành nàng dâu nhà họ Chu để trả nợ cho gia đình. Cũng có thể nói cô bị lừa trong đám cưới, bởi người ra mắt là cậu hai Chu Thiếu Bạch, nhưng người chồng thực sự của cô lại là cậu cả Chu Thiếu Phác, bị tật động kinh.

Vượt qua mọi trở ngại tâm lý ban đầu, Tịnh Vân được chồng và mẹ chồng tin yêu bởi tính cách thuần hậu, yêu thương, chăm sóc người chồng bệnh tật từ cái ăn cho tới thuốc thang, chữa trị. Nhưng đó cũng là khởi nguồn của những bi kịch khi cô em họ của chồng tìm cách hãm hại, mẹ chồng hiểu lầm, ngược đãi.

Trớ trêu hơn nữa, khi cô và Thiếu Phác thực sự yêu thương nhau, cũng là lúc Thiếu Phác không muốn cô phải liên lụy với người chồng bệnh tật chẳng sống được bao lâu nữa như mình.

Hoàn cảnh của Tịnh Vân có nhiều nét giống nàng Uyển Tâm trong Huy Nương - Uyển Tâm, nhưng cô còn đau khổ hơn nhiều, vì cô  không có vẻ ngoài xinh đẹp, và không thể nói ra suy nghĩ của mình.

Năm 2005, Nàng dâu câm ra mắt tại Đài Loan và một số thành phố Trung Quốc như: Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu... Bộ phim chẳng những hút khán giả truyền hình, mà còn thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các blogger. Những bài viết hay trên blog còn được các trang báo mạng danh tiếng như Làn sóng mới, sohu.com hay tom.com đưa lên thành đề tài tranh luận.

Chủ nhân các blog này hầu hết là giới trẻ đều chung nhận định, Nàng dâu câm là biểu tượng của tình yêu chân chính. Họ cho rằng, Tịnh Vân là hình tượng đáng học hỏi cho giới trẻ.

“Xã hội thời nay quá nhiều thanh niên yêu cuồng sống vội, dễ dàng nói lời yêu để rồi dễ dàng chia tay, thù hận, ích kỷ. Hãy học cách yêu và nhẫn nại, trung thành với tình yêu như Tịnh Vân!”, một blogger viết.

“Công phu khóc” đệ nhất của Nhạc Linh

Nữ diễn viên Đài Loan Nhạc Linh cho rằng, vai Tịnh Vân thực sự là một thử thách rất lớn. Đầu tiên là tính cách giữa cô và nhân vật khác biệt xa. Nếu Tịnh Vân hay rơi lệ, thì ngoài đời Nhạc Linh chưa bao giờ buồn quá 10 phút, cô là người yêu thích sự sôi động. Thử thách thứ hai là việc Quỳnh Dao nhất định không cho cô dùng thuốc tạo nước mắt mà phải khóc thật.

Hết lần này tới lần khác, Nhạc Linh đều chưa khiến Quỳnh Dao hài lòng.  Quỳnh Dao cùng cô xem những đoạn khóc thật của diễn viên Lưu Tuyết Hoa. Hai ngày trời Nhạc Linh và Quỳnh Dao không hề ra khỏi phòng, đồ ăn thức uống đều có người đem tới. Cho tới khi Nhạc Linh có thể khóc thật, mà vẫn thể hiện đúng tâm trạng của một cô gái câm, Quỳnh Dao mới để cô ra ngoài.

Để diễn xuất thành công, Nhạc Linh còn phải khổ công học ngôn ngữ cử chỉ của người câm, học cách diễn bằng hành động, bằng ánh mắt chứ không phải lời nói.

Cô tâm sự: “Diễn bằng ánh mắt và cử chỉ đã là khó, nhưng khó hơn cả là cách nhân vật Tịnh Vân khóc. Tôi còn nhớ có những lần phải quay nhiều cảnh khóc tới cả ngày trời. Tối về đến phòng, đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn, cảm giác sức lực bị hút kiệt. Có lúc nhóm diễn viên chúng tôi cảm thấy sợ kịch bản của Quỳnh Dao”.

Bạn diễn Tạ Tổ Vũ (vai Chu Thiếu Phác) cũng là một khó khăn đối với Nhạc Linh. Bởi hai người từng là vợ chồng, sau khi ly hôn bảy năm, họ mới gặp lại nhau trong một bộ phim. Trong một số cảnh hôn nhau, cả hai đã phải diễn đi diễn lại khá nhiều lần mới thành công!

Nữ diễn viên Trần Sa Lợi (vai Chu phu nhân) cũng là tấm gương yêu nghề khi vừa diễn vừa đối mặt với căn bệnh thấp khớp kinh niên. Các bác sỹ đã cảnh báo bà không nên đùa với sức khỏe. Chỉ đến khi phim hoàn thành, bà mới chịu bay về Đài Loan để tiến hành chữa trị.

Do tạo được sự chú ý của dư luận, kênh trung ương CCTV3 (giải trí tổng hợp) đã chọn Nàng dâu câm làm bộ phim TH được chiếu đầu tiên năm 2006.

Văn Việt Võ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.