"Nàng Pao" Đỗ Hải Yến |
Hải Yến kể: “Để thực sự nhập vai Pao, tôi phải tự học tiếng Mông bằng cách đem củi ra chợ rao bán. Chắc có duyên bán hàng nên vừa đặt gánh củi xuống, tôi đã được chính người Mông thứ thiệt hỏi mua. Chưa kịp có sự hỗ trợ của người phiên dịch, tôi chỉ biết toe toét… cười”.
Chuyện ăn uống của cả đoàn làm phim là một kỷ niệm nhớ đời với các thành viên. Số là cả tuần, mọi người luôn nhai đi nhai lại mỗi một món thịt heo. Hết luộc rồi nấu, hết nấu rồi luộc.
Chỉ đến thứ hai hàng tháng, đúng phiên chợ, mọi người mới tươi tỉnh hơn vì được đổi món. Cả đoàn phim vừa ăn thịt bò vừa nhắc nhau: “Cố ăn cho đã nhé!”.
Có lẽ vì vậy nên từ khi phim đóng máy đến nay, thực đơn của nàng Pao vẫn chưa thấy xuất hiện… món thịt heo.
Theo TTVH