Ngân Khánh đẹp hơn vì phẫu thuật thẩm mỹ?

Ngân Khánh đẹp hơn vì phẫu thuật thẩm mỹ?
TP - Ngân Khánh vừa chuẩn bị ra DVD âm nhạc vừa diễn xuất trong phim Tết Cô dâu đại chiến. Cô ấy đang ngày càng đẹp hơn. Vì sao?

Khánh ngày càng đẹp, chị có bí quyết nào vậy?

Tôi không chẳng có bí quyết nào để hòng gìn giữ sắc đẹp cả! Tôi làm việc liên tục nhưng điều độ, nghĩ về đời, về người nhẹ nhàng để giữ tinh thần cân bằng. Chuyện này ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, sắc vóc mỗi cô gái. Bạn biết không, tôi luôn thích một giấc ngủ ngon hơn là một cái giường đẹp!

Chị có chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ?

Sẽ chấp nhận, nếu thực sự cần, nếu có thể làm mình tự tin hơn, nếu vừa mắt mọi người trong một ảnh hưởng thẩm mỹ tốt đẹp… Nhưng phải rất nhẹ thôi, không phá bỏ hình ảnh, cá tính của mình.

 
Ngân Khánh đẹp hơn vì phẫu thuật thẩm mỹ? ảnh 1

Vậy nếu được chỉnh sửa chút nhan sắc đã quá hoàn hảo của chị, chị sẽ chọn sửa gì đây?

(cười vang) Bản thân câu hỏi nảy đã quá hoàn hảo khiến tôi lúng túng đến độ không thể trả lời được! Vì bận nức mũi bởi được khen, bận cười vì… Nếu tôi đã quá hoàn hảo về nhan sắc rồi thì biết chọn gì để sửa đây? Hổng lẽ, tôi chọn sửa móng chân? (cười lớn)

Hiện giờ, giới nghệ sĩ đang đua nhau chỉnh sửa nhan sắc, khán giả cũng đỡ khắt khe hơn, còn chị nghĩ sao?

Tôi không phản đối chút nào, còn rất vui nếu ngày mai thức dậy thấy cô bạn thân bỗng đẹp như một thiên thần nhờ chỉnh sửa nhan sắc. Nhưng sẽ buồn vô cùng nếu cô ấy chỉnh sửa đến độ đẹp như một người khác. Nếu vậy thì sợ lắm!

 
Ngân Khánh đẹp hơn vì phẫu thuật thẩm mỹ? ảnh 2

Hay chị đẹp lên vì được yêu, có tin chị đang được một đại gia bao bọc nên mới có điều kiện hoạt động nghệ thuật bài bản như thế?

Bạn trai trước đây của tôi không phải đại gia gì cả. Chỉ là thường thường bậc trung thôi! Có lần anh ấy đùa khi nghe người ta đồn thổi tôi quen đại gia: “Nếu anh là đại gia thì chắc em là kiều nữ đấy!”.

Ai cũng biết yêu thương mà, và được yêu thương, săn sóc, lo lắng bởi người mình yêu là hạnh phúc của bất kỳ cô gái nào! Tôi không thích suy nghĩ rằng cứ đại gia giàu có là phải hư đốn, phải lấy tiền mua tình!!!! Nó phân biệt đối xử, có hơi hướng nặng về tiền bạc...

Chỉ có điều là bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến người đàn ông nào!

Nhưng chị sẽ lại yêu lại chứ?

Có chứ! Tình yêu thì có lỗi gì đâu! Tôi sẽ yêu một người đàn ông có lòng dũng cảm. Anh ấy có thể không đẹp, có thể không giàu, nhưng bên cạnh người đàn ông can đảm, tôi biết mình được che chở.

Lương Trọng Nghĩa
Người Đẹp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.