Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội

Đến VCCA trong những ngày cuối năm, công chúng Thủ đô được sống trong không gian đầy cảm xúc của những nhân vật tuổi thơ bước ra từ tác phẩm văn học của nhà văn Tô Hoài, đặc biệt là mô hình chú Dế mèn khổng lồ.
Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 1

Bước vào VCCA, ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên đến từ mô hình Dế mèn trong tư thế bật nhảy, sải cánh cao 4,5 mét, dài 15. Tiếng dế kêu dường như đã xa lạ với thị dân, nay lại vang lên trong không gian trưng bày như vĩ thanh vọng lại từ tác phẩm ra đời 77 năm trước. Nhà thơ Vi Thùy Linh khi chiêm ngưỡng tác phẩm này không giấu được sự xúc động và nhận định: “Sáng tạo mỹ thuật, đồ họa - điêu khắc - sắp đặt và công nghệ tạo ra một sinh quyển sống động, đầy sức hút”. 

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 2

Không chỉ đối diện với chú Dế Mèn hiện hữu, người xem còn được lạc vào một “vi giới” đa tầng, thú vị với muôn ngàn biểu hiện trong tranh minh họa của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam: Trương Qua, Ngô Mạnh Lân, Thành Chương, Tạ Huy Long, Đậu Đũa…  Mỗi người bút pháp mang đến một dáng vẻ riêng, một đời sống riêng cho các nhân vật Dế Mèn, Dế Trũi, Xén Tóc, Chuồn Chuồn, mở ra những thế giới độc đáo sống động về cuộc phiêu lưu của Dế Mèn và những người bạn

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 3

Một sinh vật bé nhỏ đứng sừng sững, đồ sộ trước con người. Theo họa sĩ nổi tiếng Tạ Huy Long, các nghệ nhân đã dùng chất liệu thuần việt là tầm vông sấy vàng bên cạnh sắt mỹ thuật tạo hình để nhào nặn chi tiết đến từng chiếc móng vuốt của Dế Mèn

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 4

Những ai giàu trí tưởng tượng sẽ bị chinh phục bởi ấn tượng thị giác trước không gian đa chiều: chiều của thiên nhiên mơn mởn, chiều của hiện thực mơ mộng và chiều của tuổi thơ trở lại

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 5

“Lên đường ! Lên đường ! Mỗi bước chân sẽ thấy một đổi thay. Mỗi sớm mỗi chiều ta lại gặp cảnh vật mới”, tinh thần đó của Dế Mèn đã được tái hiện sống động tại VCCA. Các tác phẩm sẽ khiến công chúng “lạc lối”, ngao du trong những ký ức về cổ tích, về đồng quê; để chạm tới những thế giới của thiên nhiên và con người, của ngôn từ và hình ảnh, của diễn giải và sáng tạo. 

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 6

Men theo từng bước chân của Dế, những người dồi dào tưởng tượng đâu ngờ rằng tầng hầm của khu đô thị hiện đại Royal City lại thành thế giới của côn trùng gắn đời sống với cánh đồng, vệ cỏ, đầm sông, bờ bãi… là địa điểm tao ngộ hiếm có của thế giới loài vật với thế giới con người

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 7

Trên hành trình khám phá đó, không chỉ người Việt Nam vốn đã nằm lòng tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký”, nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú trước khung cảnh độc đáo đang được trưng bày tại VCCA

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 8
Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 9

Nhiều em bé thích thú nghe kể về hành trình của chú Dế Mèn. Dường như không gian này là điểm khởi hành cho những người tìm về ký ức lẫn những em nhỏ đang đang kiến tạo ký ức. Khi “chạm” tới những thế giới trong triển lãm, khán giả sẽ tò mò hơn, thấy nhiều hơn, ngạc nhiên hơn trước những sinh – vật – tưởng – chừng - không – đáng – kể, để so mình trong những ẩn dụ và nhân hóa côn trùng, để trí tưởng tượng rộng mở hơn.

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 10
Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 11

Ta sẽ gặp mô hình hàng trăm chú chuồn chuồn như đang bay với mật độ đàn lớn và bộ 4 nhân vật côn trùng: Dế Mèn, Châu Chấu Voi, Bọ Ngựa, Xén Tóc, làm bằng da thuộc, khâu và nhuộm thủ công lạ mắt, cường tráng và rực rỡ. Loài côn trùng mà con người vốn coi là loài sinh vật bé nhỏ không đáng kể lần đầu tiên được nhìn ngắm như một tạo vật lớn lao

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 12

Mới mở cửa được hơn một tuần nhưng đã có hàng ngàn lượt người đến chiêm ngưỡng Dế Mèn cùng đoàn quân côn trùng. Tính giáo dục, yếu tố nhân văn của tác phẩm đã được nhà tổ chức khéo léo bố trí thông qua bố cục và những câu chuyện được kể tại triển lãm

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 13

Triển lãm được hoàn thành bởi tâm huyết của họa sĩ Tạ Huy Long (tác giả nhiều bộ tranh minh họa lịch sử nổi tiếng như Lĩnh Nam chích quái, Lá cờ thêu sáu chữ vàng…), họa sĩ Vũ Xuân Hoàn (giám tuyển) và các cộng sự… đã kỳ công cùng VCCA đưa Dế Mèn vỗ cánh rời trang sách ra với cuộc đời.

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 14
Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 15

Thế giới của Dế Mèn sẽ còn “ngự trị” ở VCCA đến ngày 25 tháng 3, mỗi ngày công chúng có thể đến đây để “chạm tới những thế giới” từ 10 giờ đến 22 giờ (Thứ Ba tới Chủ nhật). Nhiều hoạt động giáo dục mỹ thuật như vẽ tranh màu nước, kể chuyện âm nhạc, xếp giấy origami… sẽ được tổ chức miễn phí.

Ngao du ký ức cùng Dế Mèn khổng lồ ở Hà Nội ảnh 16

Triển lãm mở cửa tự do từ tại VCCA (B1-R3 Vincom Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).  Bên cạnh đó, VCCA sẽ tổ chức một số hoạt động như dạy vẽ màu nước, xếp giấy, kể chuyện âm nhạc, minishow âm nhạc…

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.