Ngọc Khuê không phiền lòng vì bị chê mặc xấu

Ngọc Khuê không phiền lòng vì bị chê mặc xấu
TP - Cùng với Tùng Dương, năm 2007 Ngọc Khuê bị cho là ăn mặc không được đẹp lắm trong cuộc bình chọn của tạp chí Mốt. Chị tâm sự về biến cố năm ngoái.
Ngọc Khuê không phiền lòng vì bị chê mặc xấu ảnh 1
Hình ảnh mới của Ngọc Khuê

Bị nhắc nhở về ăn mặc, chị có phiền lòng lắm không? 

Nếu tôi chẳng có tên ở đâu nữa thì mới phiền lòng. Còn được quan tâm có nghĩa là mình vẫn tồn tại trong làng showbiz.

Đề cử là do các phóng viên VHVN, điều đó có nghĩa chị lọt vào tầm ngắm và sự quan tâm của mọi người?

Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các phóng viên, được lọt vào tầm ngắm của báo chí là  điều đáng mừng với ca sĩ.

Hỏi thật, đã bao giờ chị chọn một bộ trang phục biểu diễn chiều lòng tất cả mọi người hay chỉ đơn giản thấy thích là được?

Anh đã hỏi thật cũng xin trả lời rất thật. Tôi chọn trang phục để phù hợp với bài hát.

Chính vì thế đề cử kia khiến chị phải xem lại phong cách của mình?

Nếu có ai đề cử tôi hát không hay chắc chắn tôi sẽ giật mình. Còn một đề cử như thế chỉ làm tôi nhìn lại mình một lượt thôi.

Sau khi sinh em bé và phát hành album mới, chị  thay đổi phong cách ăn mặc?

Tôi nghĩ mỗi giai đoạn, ai cũng phải nên tự làm mới để phù hợp với thực tế, phù hợp với vai trò và cảm xúc, và dĩ nhiên phù hợp với chính mình.

Giờ chị mặc đẹp hơn?

Chứng tỏ là tôi nên mừng vì đã nhận được một lời khen của nhà báo. Vì thế tôi càng rất nên tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Mọi việc đã qua. Chị nghĩ gì về những sự bầu chọn về phong cách mặc của tạp chí Mốt?

Tôi chưa thấy có việc gì nên không nghĩ có việc nào “đã qua”. Mỗi cuộc bầu chọn đều cần thiết, có thể cho công chúng, cho ca sĩ, hoặc cho chính tạp chí và cả xã hội.

MỚI - NÓNG