Ngọc Oanh tự tin không là 'thảm họa' ca hát

Ngọc Oanh tự tin không là 'thảm họa' ca hát
Nữ siêu mẫu dự thi Cặp đôi hoàn hảo để giới thiệu một đam mê khác ngoài thời trang. Tuy nhiên, cô không vội chọn nghề hát để theo đuổi mà chờ duyên.

Ngọc Oanh tự tin không là 'thảm họa' ca hát

> Á hậu Ngọc Oanh đọ sắc cùng Thùy Dung và Hoàng Yến
> Á hậu Ngọc Oanh bất ngờ giản dị trên thảm đỏ

Nữ siêu mẫu dự thi Cặp đôi hoàn hảo để giới thiệu một đam mê khác ngoài thời trang. Tuy nhiên, cô không vội chọn nghề hát để theo đuổi mà chờ duyên.

Ngọc Oanh bắt cặp với Nathan Lee được xem là cặp thí sinh có ngoại hình sáng nhất ở Cặp đôi hoàn hảo 2013
Ngọc Oanh bắt cặp với Nathan Lee được xem là cặp thí sinh có ngoại hình sáng nhất ở Cặp đôi hoàn hảo 2013.

Cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2011 thành công, giúp một số tên tuổi nổi lên nhanh chóng trong showbiz. Lý do này đứng thứ mấy trong những nguyên nhân chị tham dự cuộc thi năm nay?

Nói đúng nhất đó là yếu tố rất phụ bởi ca hát đâu phải là lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu của tôi. Còn nói nổi tiếng hơn trong nghề mẫu thì cũng khó vì tôi sẽ mất rất nhiều thời gian cho chương trình này. Nếu may mắn lọt vào sâu, tôi có thể phải bỏ diễn nhiều show để dành thời gian tập hát, cùng người bắt cặp là ca sĩ Nathan Lee suy nghĩ chọn bài vở, ý tưởng dàn dựng và trang phục cho từng tiết mục.

Tôi tham gia cuộc thi này với mong muốn duy nhất được giới thiệu một đam mê từ lâu của bản thân là ca hát. Nếu từ đây mà nổi tiếng hơn thì tôi xem là một may mắn.

Nhiều người mẫu lấn sân ca hát nhận không ít chê bai. Chị nghĩ sao?

Có thể giọng hát của tôi không thật xuất sắc, nhưng tôi rất tự tin mình sẽ không bị coi là thảm họa.

Quá tự tin nên chưa hát đêm nào, chị đã tuyên bố "vượt mặt Trúc Diễm, Trang Nhung khi ca hát" trong một bài phỏng vấn gần đây. Cơ sở nào để chị mạnh miệng thế?

Đây là một sai sót không đáng có và tôi thấy rất ngại vì điều này. Người hỏi có dùng từ "vượt mặt" và tôi trả lời "vượt hay không thì cần thời gian". Khi đó, tôi chia sẻ thêm là rất khó để so sánh trong nghệ thuật. Mỗi người có một chất giọng riêng, gu âm nhạc riêng nên làm sao mà so sánh được. Trước giờ trong giới người mẫu, tôi cũng không bon chen, tranh giành với ai cả. Tôi không muốn vì sai sót này ảnh hưởng đến quan hệ của tôi và các chị. Cách đây vài ngày, tôi còn đến quán cà phê của chị Trang Nhung và hai chị em rất vui vẻ với nhau.

Nói về đam mê ca hát thì tôi có từ lâu. Ngay từ 2010 khi diễn lần đầu trong Đêm hội chân dài, tôi đã thử sức hát và được nhiều người khen, đến mức tôi từng suy nghĩ sẽ lấn sân ca hát lúc đó. Đi học thanh nhạc, cô giáo cũng khen tôi hát được. Những lời ưu ái đó giúp tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Lần thi này cũng vậy, tôi cũng phải đi thử giọng cho ban tổ chức nghe thử, chứ đâu phải cứ đăng ký là được dự thi.

Ngọc Oanh cá tính trong vai trò người mẫu
Ngọc Oanh cá tính trong vai trò người mẫu.

Chị nói gì về bạn đồng hành - ca sĩ Nathan Lee?

Chúng tôi đẹp đôi (cười). Do cả hai đều làm mẫu nên đứng chung về tạo dáng hay chọn lựa trang phục sẽ hài hòa. Về hát, tôi ấn tượng với chất giọng trầm của anh. Có chút bất lợi khi anh Lee hát trầm tốt còn giọng tôi lại hơi cao. Chúng tôi sẽ cố gắng để phối hợp với nhau tạo nên những bài hát ưng ý.

Chị ái ngại đối thủ nào?

Thật ra chúng tôi chỉ tập luyện riêng lẻ, chưa vào guồng thật sự nên không thể nói trước điều gì. Chắc phải đợi khi đã cùng nhau trải qua vài vòng thi. Có điều tôi tin chắc, cuộc thi sẽ rất thú vị vì tôi sẽ học hỏi được chút hay này, chút kinh nghiệm nọ từ các anh chị nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong giới ca sĩ, chị thường nghe ai hát?

Như bao cô gái khác, tôi khá ủy mị và mềm yếu, thích nghe những bản ballad du dương, lãng mạn. Những khi có chuyện không vui, tôi thích nghe chị Phương Thanh. Cách hát nức nở của chị dễ làm mình thấy như được đồng cảm.

Ngoài thể hiện đam mê hát, chị có ý định gì xa hơn với âm nhạc?

Trước mắt, tôi tập trung hết sức vào chương trình này đã. Tôi cũng không thể tính xa hơn vì chờ cái duyên nữa. Ngay cả khi bạn đã hát hay, bạn đam mê hát cũng chắc gì bạn có duyên với sân khấu, với khán giả nghe nhạc. Hiện tôi có ý định làm clip để kỷ niệm lần hát hò này. Nếu thực hiện, chắc chắn clip nhạc sẽ liên quan một chút đến nghề chính người mẫu của tôi.

Ngọc Oanh cá tính trong vai trò người mẫu
Ngọc Oanh cá tính trong vai trò người mẫu.

Gây ấn tượng tốt ở cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012 tại Thái Lan, nhưng chị lại không đi diễn nhiều sau cuộc thi. Nếu nói Ngọc Oanh là người mẫu lười làm nghề thì chị trả lời sao?

Bản thân tôi cũng nhận nhiều thắc mắc từ khán giả cũng như bạn bè là sao mất hút, im hơi lặng tiếng lâu quá. Sự thật là tôi có chút việc gia đình nên ở ngoài Bắc suốt sau cuộc thi. Hơn nữa, giờ tôi hoạt động độc lập, không còn chịu sự quản lý của công ty Venus nữa nên có thể mọi người không thấy xuất hiện nhiều. Ngày trước tôi diễn theo lịch của công ty, giờ thì chủ động cân nhắc, chọn lựa các show diễn chất lượng. Tôi vẫn có mặt trong một số chương trình Thời trang và Đam mê, The Muse... đấy chứ.

Trên sân khấu "The Muse", chị trông béo lên. Chị tăng bao nhiêu kg?

(Cười) Anh Đỗ Mạnh Cường quở tôi béo quá. May mà anh ấy còn cho tôi diễn. Lúc trước tôi bị mọi người chê quá gầy gò. Tôi ăn nhiều hơn đến khi không kìm được thì phát hiện ra đã tăng gần 4 kg. Giờ thì tôi giảm bớt rồi.

Cảm ơn Ngọc Oanh về cuộc trò chuyện!

Theo Nhiêu Huy
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG