Tác phẩm kể về một phụ nữ mất chồng và con trong một cuộc tấn công của 11 người đánh bom tự sát tại sân vận động của Arsenal ở London.
Đây là tiểu thuyết đầu tay của Chris Cleave, 32 tuổi.
Ông nói với báo Guardian rằng thời điểm ra mắt sách là một "sự trùng hợp kinh hoàng".
Tác phẩm có hình thức một lá thư ngỏ của người góa phụ gửi Osama bin Laden.
Waterstone nói họ đã có biện pháp ngay để ngăn các đoạn quảng cáo được in trên báo, tuy nhiên một số đã xuất hiện với dạng poster ở đường xe điện ngầm London.
Một đoạn quảng cáo cũng đã in trên báo Guardian hôm thứ Bảy.
Tờ báo nói họ không kịp dừng việc này. Bù lại, báo cho phép Waterstone một đoạn in miễn phí giải thích sự việc và bày tỏ lòng cảm thông với những nạn nhân của các vụ tấn công.