“Người đàn ông thơm” và phim khiêu vũ

“Người đàn ông thơm” và phim khiêu vũ
TP - Sau vai huyền thoại Zorro trong phim hành động cùng tên, diễn viên gốc Tây Ban Nha Antonio Banderas lại là tâm điểm dư luận khi Take The Lead (tạm dịch: Dìu bước trong vũ điệu) do anh thủ vai chính.
“Người đàn ông thơm” và phim khiêu vũ ảnh 1
Antonio Banderas  trong phim “Dìu bước trong vũ điệu”

Bộ phim sẽ được công chiếu tháng Tư này.

Banderas vào vai một vũ sư điệu nghệ trong tác phẩm đầy chất thơ của đạo diễn Liz Friedlander, nội dung dựa trên cuộc đời thật của bậc thầy khiêu vũ Pierre Dulane. ở tuổi 45, người hùng xứ Málaga nói về vai diễn mới đầy ấn tượng trên tạp chí People.

Sau khi nhập vai trong phim này, liệu tài nghệ khiêu vũ của anh có đủ giành chiến thắng trong chương trình “Dancing with the Stars” (Khiêu vũ cùng ngôi sao - một chương trình thi khiêu vũ nổi tiếng của kênh ABC – Tác giả)?

Tôi chẳng hiểu chương trình đó là thế nào cả. Thực ra tôi chỉ sử dụng TV để xem phim, thời sự, thể thao.

Dù sao tôi cũng không cho mình có thể đoạt giải. Nếu tham gia tôi sẽ cố hết sức, nhưng chắc là chẳng thắng được đâu.

Anh chuẩn bị “Dìu bước trong vũ điệu” thế nào?

Nhà tôi được xây từ 1925, kiến trúc khá độc đáo, trong đó có phòng khiêu vũ, bục cho dàn nhạc biểu diễn. Vậy là chúng tôi chỉ việc dẹp hết đồ nội thất sang một bên làm sàn tập.

Giữa các pha đấu kiếm trong “Huyền thoại Zorro” và những điệu nhảy dập dìu trong phim này, anh thấy cách nào khó hơn?

Huyền thoại Zorro cực kỳ khó diễn. Suốt 5 tháng trời tôi miệt mài với các cảnh quay trên lưng ngựa.

Thậm chí nếu tôi không quá bận chắc đạo diễn đã bắt thực hiện luôn các pha mạo hiểm, không cần đóng thế. Tôi gần như kiệt sức.

Anh và bà xã Melanie Griffith (hơn chồng rất nhiều tuổi - Tác giả) hay khiêu vũ ở nhà không?

Không thường xuyên lắm. Chúng tôi chỉ khiêu vũ vào các dịp đặc biệt như Giáng sinh chẳng hạn. Vợ chồng tôi rất mê điệu boleros, điệu này cũng dễ nhảy.

Con gái Stella (9 tuổi) của anh chị có nhún nhảy theo nhạc không?

Có chứ. Cháu cũng rất xinh nữa.

“Dìu bước trong vũ điệu” mang thông điệp dung dưỡng tâm hồn, anh có phải người sùng đạo?

Phải thú nhận tôi theo thuyết bất khả tri. Tôi không tin vào bất cứ sự tuyệt đối hóa nào của tôn giáo.

Tôi muốn lái cuộc sống theo hướng trong đó khiếu hài hước là điều nổi bật. Tôi luôn dạy dỗ con cái sống thật cởi mở, chấp nhận bất kỳ cách nghĩ và niềm tin nào của các cháu.

Trong một buổi họp báo, có phụ nữ đã nói: “Anh ấy thật thơm tho”! Anh xức loại nước hoa gì vậy?

Sản phẩm của chính tôi - nước hoa Antonio. Tôi hợp tác với một doanh nghiệp Tây Ban Nha có tên là Puig từ 12 năm trước, đến nay chúng tôi đã chế được 4 thương hiệu nước hoa.

Loại mới nhất mà tôi đang xức có tên Antonio. Năm ngoái chúng tôi đã được trao giải FiFi - giải Oscar dành cho nước hoa đấy. 

MỚI - NÓNG