Người hát trong đêm chung kết HH Thế giới người Việt

Người hát trong đêm chung kết HH Thế giới người Việt
TP - Nhiều người hỏi nhau Trần Đức là ai khi anh hát trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt tại Nha Trang. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh quảng cáo đây chất giọng quý ông quý hiếm. 5 phút trình diễn đủ để khán giả rõ Trần Đức là thế nào...
Người hát trong đêm chung kết HH Thế giới người Việt ảnh 1
Trần Đức hát “Đi về và tìm lại” trong đêm chung kết Hoa hậu thế giới người Việt tại Nha Trang

Bài hát do chính ca sĩ sáng tác giai điệu đẹp dung dị và lời hát khá phù hợp với không khí Hoa hậu: Và em ở đâu Người con gái Việt hiền hòa/ Và em ở đâu để đời tôi mãi tìm hoài dáng em...

Nếu hay xem các chương trình ca nhạc ở hải ngoại, sẽ không xa lạ lắm với Trần Đức, cách đây độ 10 năm, anh xuất hiện trong Paris by night - hát Hương xưa với một phong cách trẻ trung phóng khoáng. Mới đây là Trung tâm Thúy Nga cũng liên lạc đăng ký bài Tình chấp nhận của anh cho một nữ ca sĩ. 

Trần Đức vốn trai Hà Nội, thích cơ khí máy móc từ nhỏ, sửa xe đạp xe máy nhoay nhoáy. Sau khi trượt ĐH Hàng hải, anh đi nghĩa vụ quân sự và giọng hát được phát hiện, trở thành văn công tiểu đoàn, trung đoàn rồi sư đoàn.

Sau 4 năm cống hiến cho quân đội, anh theo gia đình vào TPHCM và học Nhạc viện. Bỗng có đợt du học, Bulgary nhận đào tạo một số sinh viên âm nhạc. Trần Đức trúng tuyển và cùng nhạc sĩ Quốc Trung lên đường sang Nhạc viện Sofia.

Với chất giọng vang, sáng, khỏe - đúng ra là anh được cử đi học hát nhạc kịch, nhưng với suy nghĩ “về nước opera ai nghe”, Trần Đức “bẻ lái” sang học nhạc nhẹ: “Trời mới phạt không cho mình nổi là vì vậy”, đến giờ anh vẫn có vẻ tiếc. Người đồng hương, học cùng trường - Trần Đức nhớ tên Tú - bây giờ trình diễn tại các nhà hát của Ý, nhưng cũng chỉ được đóng vai phụ.

“Ở Bul về chạy sô mấy năm lòng vòng bar, cà phê, tụ điểm. Hồi đấy công nghiệp âm nhạc đâu phát triển. Tiền bạc bài vở cũng vậy loanh quanh... chán quá. Cuối cùng mình qua Mỹ du học, gặp người lấy luôn vậy thôi...”, Trần Đức kể.

Thời gian ở Mỹ, nói chung anh không có nhiều “đất diễn”. “Mình không ở vùng Cali, lại càng tách biệt với các hoạt động văn nghệ của cộng đồng”, Trần Đức cho hay. Anh học thêm về kinh doanh địa ốc và tài chính để phụ giúp cho việc làm ăn của bà xã.

Sau 7 năm vui thú “điền viên”, anh để lại vợ con ở Mỹ, quay về Việt Nam với ý định dựng lại sự nghiệp. Album Đi về và tìm lại gồm toàn những sáng tác của chính mình, ra mắt đầu năm nay nhưng bán hơi bị chậm. “Cứ thế lẳng lặng phát hành vì mình nghĩ làm rầm rộ người ta lại ghét, bảo thằng này đi nước ngoài về nọ kia...”.

Trong năm nay, Trần Đức quyết tâm khẳng định mình bằng một album - dự kiến tên Lối cũ ta về - với nguồn bài phong phú hơn: nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Thanh Tùng... tất nhiên có cả nhạc Trần Đức. Sáng tác từ hồi trong nước, khi sang Mỹ, nhiều tâm trạng, viết được nhiều hơn. Đến nay Trần Đức đã có khoảng 80 ca khúc.

Lợi điểm thấy ngay của Trần Đức vẫn là giọng hát có âm vựng rộng khác thường - khoảng 2 quãng 8 rưỡi. Anh tự hào hát lên tới Đô thăng - “(Nam) ca sĩ Việt Nam không ai hát được!”. 

Điều đặc biệt là thành tích này có được không phải nhờ đi Bul hay đi Mỹ: “Về nước mới tự mình nghiên cứu ra, chứ hồi ở Mỹ hát đến nốt sol, la đã è cổ ra rồi”. Ở TPHCM, Trần Đức ở nhà trông mẹ (mẹ anh nằm bệnh đã vài năm nay), và mở một tiệm chăm sóc sắc đẹp. “Chương trình nào hay, đàng hoàng mới tham gia, làm từ thiện cũng được”, anh bộc bạch.

“Cuộc sống ở Việt Nam bình yên hơn bên Mỹ. Về đây có thời gian luyện giọng lên. Bên kia lo đi làm thời gian đâu!”. Sau một năm đều đều tập 2-3 tiếng/ngày, Trần Đức mới có cú nâng giọng ngoạn mục như vậy.

“Tự nhiên cảm thấy bây giờ mới là hát, ngày xưa đúng là mình vẫn chưa biết hát”, anh nói. Giờ đây thậm chí, anh nghĩ tới chuyện quay lại chinh phục nước Mỹ: “Chính về Việt Nam, mình mới nuôi hy vọng đó, bên Mỹ không dám nghĩ. Nhưng giờ lên được những nốt cao, mình nghĩ sẽ làm album demo gửi qua Mỹ...”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.