Nguyệt Hằng: Khổ là may mắn

Nguyệt Hằng: Khổ là may mắn
TP - Khán giả màn ảnh nhỏ đang chú ý Nguyệt Hằng khi cô vào hai vai trái ngược nhau hoàn toàn. Trong “Bí mật Eva” là Bảo Trinh nông nổi, phù phiếm còn trong “Vệt nắng cuối trời” là Tuệ Lâm âm thầm, chịu đựng.
Nguyệt Hằng: Khổ là may mắn ảnh 1

Nguyệt Hằng cho biết “Vệt nắng cuối trời” quay trước “Bí mật Eva” nửa năm nhưng về sau Đài truyền hình lại phát “Bí mật Eva” trước. Hằng cười: “Mình thấy cũng hay. Để Bảo Trinh phá cách trước, rồi mình quay lại với Tuệ Lâm hiền lành hơn”.

Sao Hằng có thể diễn vai Bảo Trinh “ăn”  như vậy?

Vai này có phần mới lạ, hấp dẫn nên mình mới nhận. Cách làm phim đó có nhiều nét gần với sân khấu nên mình diễn khá tự tin. (Hằng nguyên là diễn viên sân khấu - PV)

Hằng gần với nhân vật nào hơn?

Mình thích dịu dàng nhẹ nhàng chứ không thích ồn ào, phô trương, giống với Tuệ Lâm hơn. Còn về hoàn cảnh gia đình thì mình gần được giống Bảo Trinh, chứ như Tuệ Lâm thì quá khổ.

ồ, vậy Hằng có thể bật mí đôi chút?

Chồng mình là diễn viên Anh Tuấn, học chung ở lớp diễn viên khóa II của Nhà hát Tuổi Trẻ. Tuấn rất chiều vợ, chiều con như nhân vật Quốc vậy. Bố mẹ chồng mình cũng làm nghệ thuật nên luôn thông cảm cho bọn mình. Với lại, chúng mình ở riêng nên cũng chủ động. Căn nhà chỉ 18m2 thôi, có xe ô tô nhưng chỉ loại tàng tàng, giúp tránh mưa nắng
thôi mà.

Nhân vật Tuệ Lâm luôn buồn, Hằng có thấy chán khi diễn không?

Mình phải hiểu được từng hoàn cảnh của nhân vật và tìm cách diễn làm nỗi buồn luôn mới chứ. Này nhé, chồng có người khác - choáng váng. Người phụ nữ của chồng có con - đau đớn. Cô ta sinh con trai - tủi phận. Đành ra khỏi nhà chồng thuê nhà sống một mình - tái tê. Chồng chính thức cưới người phụ nữ đã kéo anh ta ra khỏi hôn nhân - tuyệt vọng. Và xót xa là khi chồng Lâm phát hiện ra đứa con của Thục Anh không phải là con anh ta.

Cả mẹ cả con đều đóng trong “Bí mật Eva”, có phải Hằng định cho con theo nghệ thuật ngay từ nhỏ?

Vợ chồng mình có hai cô con gái. Cô chị học chắc hơn. Cô em nghịch như… bố. Trong “Bí mật Eva”, mình xin cho con gái lớn đóng luôn vai con lớn của Bảo Trinh. Làm phim với mẹ một lần để biết. Chứ ông xã không thích con theo nghề diễn vì thấy nghề vất vả quá.

Ngày trước Hằng vào con đường nghệ thuật như thế nào?

Ngày xưa, mình tự học đàn piano, học múa, đi tuyển kịch bố mẹ đều không can thiệp. Hoạt động nghệ thuật như ngấm vào máu từ bé mất rồi. Ban đầu bố mẹ có đồng ý đâu, sau các cụ tôn trọng lựa chọn của mình.

Công việc của Hằng hiện nay?

Mình đang quay “Bộ tứ 10A8”, ngoài ra hàng ngày mình đi lồng tiếng cho phim. Sau khi sinh cả hai đứa, cứ tròn một tháng là mình đến phòng lồng tiếng luôn. Làm việc lồng tiếng cho thu nhập ổn định nhưng không cao như nhiều người nghĩ đâu. Vợ chồng mình còn vất vả quá nên chịu thương chịu khó làm thôi. Mình còn đang làm MC chương trình truyền hình “Khỏe đẹp mỗi ngày” nữa.

Nhìn cả hai vợ chồng đều nhàn nhã thanh cảnh, sao lại nói là vất vả?

Bề ngoài thế thôi. Cũng may là bọn mình vất vả nên cứ lăn ra làm thế là quen. Làm nhiều sinh ra đam mê. Dần dần cũng được khán giả nhớ đến ít nhiều. Khổ lại là may mắn đấy! (cười).

Khán giả đang rất hồi hộp theo dõi số phận của Tuệ Lâm - người vợ đoan chính, dịu dàng bị chồng phụ bạc. Nguyệt Hằng tiết lộ: Cuối cùng kết quả cũng rất có hậu. Tuệ Lâm gặp được người xứng đáng.

MỚI - NÓNG