Nhạc sĩ Ngọc Đại lên tiếng về 'lệnh triệu tập'

Nhạc sĩ Ngọc Đại lên tiếng về 'lệnh triệu tập'
Sau 2 lần bất hợp tác với Thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội, Ngọc Đại cho biết, ông không định trốn ai, khi nào hết ốm, ông sẽ chủ động gặp cơ quan quản lý.

Nhạc sĩ Ngọc Đại lên tiếng về 'lệnh triệu tập'

> Ngọc Đại trả được hết nợ nhờ 'Cái nường 8X'

> Thu hồi, tiêu hủy ‘Thằng Mõ 1 – Cái nường 8X’ 

Sau 2 lần bất hợp tác với Thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội, Ngọc Đại cho biết, ông không định trốn ai, khi nào hết ốm, ông sẽ chủ động gặp cơ quan quản lý.

 Nhạc sĩ Ngọc Đại
Nhạc sĩ Ngọc Đại.
 

Sau 2 lần Thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội có giấy mời nhạc sĩ Ngọc Đại lên làm việc về vụ CD “Thằng Mõ” và vẫn chưa thành bởi nhạc sĩ cáo ốm, PV đã liên lạc với nhạc sĩ Ngọc Đại và được ông trả lời: “Tôi không định trốn ai cả, tôi đang ốm thực sự, khi nào hết ốm, tôi sẽ chủ động gặp cơ quan quản lý để làm việc”.

Tuy thế, ông cũng khẳng định lại: “Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình là tự do trong sáng tạo. Tôi tin rằng, nhiều văn nghệ sĩ khác cũng có ước mơ đó và tôi muốn là người mở đường, bởi về công việc, tôi không phụ thuộc vào cơ quan nào cả, tôi chỉ phải tự chịu trách nhiệm với bản thân - tức là làm công dân nước này. Tôi cũng không quá bị hệ lụy vào điều kiện kinh tế, nên tôi không làm thì ai sẽ làm...”.

Phản ứng của ông trước “lệnh triệu tập” của cơ quan quản lý?

- Tôi cho rằng đó là việc bình thường. Với kết luận của Cục NTBD, tôi cho rằng, muốn kết luận một tác phẩm thì phải có hội đồng thẩm định. Hội đồng đó phải gồm cả những người có nghiệp vụ, có chuyên môn lý luận về chính trị, nghệ thuật.

Tuy nhiên, riêng việc tự sản xuất và tự phát hành không qua kiểm duyệt nội dung - theo pháp luật - đó cũng là vi phạm rồi, thưa ông?

- Ai bảo tôi đi phát hành, phát tán? Tôi mang sáng tạo của mình đi chia sẻ với những người quan tâm và bằng cách này hay cách khác, người ta ủng hộ tôi một số tiền để “bù chi phí” mà cũng gọi là tội ư?

Nhưng trước sau gì, ông cũng vẫn sẽ “nhận lời mời” của cơ quan quản lý chứ, thưa ông?

- Tôi chả có ý định trốn ai cả. Bạn bè ai cũng biết là tôi đang ốm, mà nói thẳng ra là cái ốm của tôi có cả ốm về mặt tinh thần đấy.

Theo Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG