Nhật Kim Anh: Bây giờ tôi chỉ lo kiếm tiền

Nhật Kim Anh: Bây giờ tôi chỉ lo kiếm tiền
Tài năng xuất chúng, ưu ái trời ban hay scandal... là một vài trong những cách giúp nghệ sĩ trở nên nổi tiếng. Tuy có ngoại hình đẹp, giọng hát được người nghe chấp nhận, cũng đã đóng phim và đóng nhiều phim nhưng Nhật Kim Anh lại được xếp vào hàng nổi tiếng do… scandal.

>> Nhật Kim Anh: Xây lâu đài cát
>> Bố đãi vàng, con làm Ô-sin và đi hát

Tên cô chỉ được nhiều người biết đến sau 2 sự kiện ồn ào là tin đồn đã chết và vụ lùm xùm tình cảm với diễn viên Thiên Bảo. Từ sau khi bị dư luận cho rằng tự tạo chuyện để tiếp thị bản thân, Nhật Kim Anh thực sự mệt mỏi. Cô cho biết đã bị chứng đau nửa đầu, và phải nhập viện vì không ngủ được, thậm chí "có những lúc tưởng chỉ cần ho một cái là đứt cuống tim". Hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn sống chung với bệnh rối loạn tiền đình. Căn bệnh đã khiến cô ngất xỉu trên sân khấu cách đây mấy hôm. Nhưng rồi cô vẫn phải đứng dậy, làm việc... "vì bản thân và vì mẹ". Hẹn Nhật Kim Anh để có một buổi trò chuyện sau khi những sự vụ này đã lắng dịu, cô đồng ý ngay và rất cởi mở dù chúng tôi không phải thân quen. Thế nhưng, khi tôi mào đầu bằng câu hỏi về sự kiện trên, Nhật Kim Anh lại tỏ vẻ e dè và thẳng thắn từ chối.

Vì sao Nhật Kim Anh ngại đề cập đến những gì đã qua khi mọi chuyện dường như đã lắng dịu?

26 tuổi, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Lúc bước chân vào môi trường nghệ thuật, tôi thấy mình giống như là một đứa bé không biết gì đến bây giờ nghĩ lại, vẫn tự hỏi sao mình không thông minh hơn một chút. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra, tôi coi đó là bài học để mình vững vàng hơn trong hôm nay. Tôi sợ tâm sự lắm rồi, ngày xưa cứ khơi khơi trên báo, có gì cũng cứ tự nhiên mà trải lòng, nhưng không ngờ, lại hại chính mình.

Vượt qua những cú sốc như thế chắc hẳn không phải là chuyện dễ dàng với Nhật Kim Anh?

Chưa lúc nào tôi hết bị ám ảnh bởi những gì đã qua. Bạn không biết đâu, có nhiều bài báo, mà phải ở là mình trong tình huống đó mới cảm nhận được cảm giác của tôi - ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng hoang mang. Biết là trong cuộc sống này, không ai có thể hại ai, và mình có thể bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt, không đếm xỉa đến nó, nhưng mà để đối diện với gia đình, với người thân thì mình cần phải có danh dự, nếu không có danh dự thì mình sẽ sống thế nào đây nên bây giờ, tôi giống như con nhím xù lông vậy.

Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Hàng ngày, tôi dậy từ 5 giờ sáng, chạy Honda tới địa điểm quay, làm việc tới 12h đêm mới về nhà và hôm sau lại tiếp tục với vòng quay đó. Mẹ và công việc là quan trọng nhất. Bây giờ tôi chỉ lo kiếm tiền, đủ để lo cho mẹ và cho mình là được. Một ngày, trung bình mọi người làm 8 tiếng thì tôi làm 12 tiếng. Lúc người ta nghỉ, tôi làm. Vì bị đả kích nhiều nên giờ tôi chỉ mong sống êm ả bởi đã có lúc tôi sống không bằng chết, thấy mình không khổ về mặt thể xác như người lao động chân tay nhưng về tinh thần thì không chịu nổi.

Vậy có đủ không?

- Rất may là đủ. Tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim vì các công ty rất thích cách làm việc luôn đúng giờ của tôi. Tôi ngại nhất để người khác chờ mình nên nghĩ ra bí quyết: mỗi khi phải quay phim ở xa, tôi thuê khách sạn gần địa điểm quay, sáng dậy sớm tới đó, trang điểm và trong khi chờ mọi người chuẩn bị máy móc thì mình… ngủ bù tại chỗ. Tính đến nay, chị đã tham khá nhiều phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình đã và sắp trình chiếu như: Tha thứ cho anh, Long thành cầm giả ca, Mày râu làm vợ, Về đất Thăng Long, Cuộc chiến hoa hồng.

Nhật Kim Anh: Bây giờ tôi chỉ lo kiếm tiền ảnh 1

Thế nhưng tên tuổi của Nhật Kim Anh vẫn chưa được nhiều người biết đến?

Có lẽ tôi chưa có duyên với phim ảnh, đúng là tôi chưa được mọi người biết đến, dù đã đóng nhiều và thấy bản thân cũng rất mê diễn xuất trước ống kính. Chắc phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tại sao chị không tiếp tục vai trò ca sĩ?

Tôi không lãng quên âm nhạc, nhưng có cảm giác giữa thời buổi âm nhạc loạn lạc này, mình giống như đứng ở ngã sáu, ngã bảy chứ không phải ngã 3. Và vì không biết nên đi con đường nào nên tôi quyết định nghỉ một thời gian và nhận lời đóng phim. Nhưng trong tháng 10 tới, kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội, tôi sẽ trở lại với một dòng nhạc khác mà khán giả nghe sẽ thấy không phải là Nhật Kim Anh trước đây. Đĩa đã chuẩn bị xong rồi.

Đạo diễn Đào Bá Sơn có nói một trong những lí do chọn chị vào vai Cầm trong Long thành cầm giả ca là vì cuộc đời của chị có chút gì đó giống với số phận của nàng Cầm trong phim?

Khi đọc kịch bản, tôi đã khóc trên từng trang viết, khóc cho số phận của cô ấy, đồng cảm như là khóc cho mình. Sau khi kí hợp đồng chính thức tham gia đoàn làm phim, tôi đã yêu cầu được đi học đàn và ca trù - môn học tương đối khó nhưng tôi chỉ nghe một lần là hát theo luôn được. Chỉ có một điều làm tôi thấy nuối tiếc là thời điểm đó tôi đang kẹt phim Tha thứ cho anh của đạo diễn Nhuệ Giang nên không thể học đàn lâu hơn. Nhưng có một nhiệm vụ khó nhất - khóc bằng một mắt - thì tôi đã làm được. Trong phim, tôi khóc và nước mắt chỉ chảy ra từ bên phải. Những dự định của chị trong tương lai? Bây giờ, Nhật Kim Anh đang sống với phim ảnh, chắc phải qua năm mới có thay đổi. Tôi là người phụ nữ của gia đình. Qua năm tôi lấy chồng, sống một cuộc sống yên bình với gia đình nhỏ của mình chứ không muốn bon chen nữa.

Theo Thủy Tiên
Thế giới Điện ảnh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.