Những câu chuyện đằng sau "Bỗng dưng muốn khóc"

Những câu chuyện đằng sau "Bỗng dưng muốn khóc"
Gặp nhau lần đầu trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải như đã cùng phát hiện nhau, tìm được tiếng nói chung trong nghề nghiệp.
Những câu chuyện đằng sau "Bỗng dưng muốn khóc" ảnh 1
Tăng Thanh Hà (trái) và Hiếu Hiền trong phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Lúc 20h ngày 25/8 vừa qua, bộ phim 35 tập Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng bắt đầu phát sóng trên VTV1, người xem được tái ngộ Tăng Thanh Hà, một trong những gương mặt diễn viên truyền hình khả ái được yêu mến hiện nay.

Trong phim, Hà vào vai Trúc, một cô gái nhà nghèo, dốt chữ nhưng luôn cháy bỏng niềm khát khao được đến trường nên chọn nghề bán sách để kiếm sống và luôn diện bộ đồng phục nữ sinh.

“Khắc tinh” của Trúc là Bảo Nam (Lương Mạnh Hải), một công tử nhà giàu ham chơi, quậy phá, một “đại ca dỏm” nhưng thích ra oai bằng cách đốt tiền và đốt luôn cả hàng sách của cô gái nghèo.

Tình yêu không cần giấu giếm của anh chàng Hiếu bán chong chóng (Hiếu Hiền) như bóng cây đổ dài theo sát cuộc đời Trúc nhưng không đủ sức che mát cho cô.

Chỉ đến khi cậu quý tử phá gia chi tử Bảo Nam bị đuổi khỏi cuộc sống chăn ấm nệm êm, phải vất vưởng hứng từng giọt nước máy, nhặt nhạnh cất giữ từng đồng cắc quý giá thì trái tim hai kẻ vốn đối đầu mới xích lại và cùng tìm thấy những giá trị đích thực của con người.

Lần đầu gặp nhau trong phim Bỗng dưng muốn khóc nhưng sau khi trải qua năm tháng trên trường quay, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải như cùng phát hiện nhau, tìm được tiếng nói chung trong nghề nghiệp.

“Cô bán sách” rất ngạc nhiên về khả năng nhập vai của Lương Mạnh Hải khi anh thể hiện một Bảo Nam khác hẳn với nhân vật Hải trong Tuyết nhiệt đới trước đây. Cô rất nể phục anh về thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, nhất là việc Hải tự thiết kế và chuẩn bị trang phục cho nhân vật của mình trong từng cảnh khiến Hà tự dặn lòng phải cố làm việc một cách chuyên nghiệp như vậy.

Còn “chàng công tử” cũng vui mừng bắt gặp ở Tăng Thanh Hà một người bạn diễn ăn ý, trẻ trung, thông minh và chịu lăn xả. Có những cảnh diễn cả hai tung hứng một cách say sưa, đến nỗi đạo diễn hô “cắt” hồi lâu mà hai người vẫn tiếp tục diễn.

Những câu chuyện đằng sau "Bỗng dưng muốn khóc" ảnh 2
Tăng Thanh Hà trong phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Trong số những gương mặt trẻ “sáng nước” hiện nay ở lĩnh vực phim ảnh, Tăng Thanh Hà được xếp vào loại... “bỗng dưng”.

Gia đình không ai theo nghệ thuật đã đành, bản thân Tăng Thanh Hà thuở nhỏ tuy có một thời gian ngắn cộng tác với đội rối Nụ Cười nhưng cũng chỉ “đi cho vui” chứ không có định hướng gì cụ thể.

Kể cả khi bất ngờ được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chọn vào vai Trang trong phim Dốc tình năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà cũng nghĩ đi đóng phim cho biết.

Nhưng khi bước vào trường quay, thấy không khí “bốn bề” khẩn trương lao động, cô mới “ngộ” ra rằng đóng phim không phải chuyện chơi mà muốn có một vai diễn tròn trịa, được người xem chấp nhận phải đầu tư nhiều công sức. Bộ phim Dốc tình đóng máy cũng là lúc Tăng Thanh Hà nhận ra trách nhiệm của bản thân đối với nghề diễn viên.

Nói đến Tăng Thanh Hà, lâu nay người ta thường nhắc đến vai Út Nhỏ trong phim truyền hình Hương phù sa (đạo diễn Võ Tấn Bình), bởi đây là bộ phim dài hơi, phần cô có trên 500 phân đoạn và cuộc đời của nhân vật Út Nhỏ cũng trải qua nhiều tình tiết, nhiều đột biến, từ một thiếu nữ thơ ngây trở thành nữ doanh nghiệp bản lĩnh, khối lượng thời gian cùng sự xuất hiện dày đặc của nhân vật dễ tạo ấn tượng.

Thế nhưng, với Tăng Thanh Hà, vai diễn để lại trong cô nhiều cảm xúc nhất lại là vai Mộng Cầm trong bộ phim ngắn Hàn Mặc Tử. Hà thú thật rằng trước khi đóng vai này cô không hiểu gì về thơ ca cũng như không mấy “quan tâm” tới Hàn Mặc Tử.

Nhưng chính những lần làm việc với đạo diễn Trần Mỹ Hà ở trường quay tại Phan Thiết, mà không khí chẳng khác những buổi bình thơ, khiến Hà có cảm giác thật lạ lẫm, như được sống trong thế giới của tâm linh, siêu thoát, không còn vướng vất tục lụy đời thường.

Ban ngày ra sân quay gặp “Hàn Mặc Tử”, đêm về cả đoàn phim cùng ngồi ăn cơm dưới trăng, cùng chuyện trò miên man về thi sĩ họ Hàn. Mặt khác, Hàn Mặc Tử qua hình hài mỏng manh của người bạn diễn Lê Văn Anh cùng đôi mắt u buồn từ trong thẳm sâu của số phận đã dìu Tăng Thanh Hà đi vào thế giới tâm hồn của Mộng Cầm lúc nào không hay.

Một Mộng Cầm vừa nồng say khát khao vừa tê dại tuyệt vọng. Hà nói không chỉ những lúc ra phim trường mà suốt thời gian ở Phan Thiết cô như đi trong cơn mê, ăn ngủ, nói năng, giao tiếp không còn là một Tăng Thanh Hà nữa mà là một Mộng Cầm thật sự.

Người xem khó có thể quên gương mặt xinh đẹp nhưng đau xót của Mộng Cầm - Tăng Thanh Hà ở cảnh chia tay người tình trong căn nhà chênh vênh trên ngọn đồi vắng. Còn Hà, phải mất một thời gian dài sau đó, cô mới thoát được nỗi ám ảnh của nhân vật.

Khi tham gia bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, cách làm việc “không giống ai” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tạo cho Tăng Thanh Hà một sự hưng phấn khó tả.

Cô cũng như các thành viên trong đoàn phim được Đãng phát cho một cuốn kịch bản đem về nhà đọc và thoải mái góp ý. Vì vậy mới có chuyện Hà “nấu cháo” điện thoại cả đêm với đạo diễn chỉ để bàn về kịch bản.

Khi ra phim trường, Hà luôn được tự do thể hiện nhân vật theo ý thích của mình, họa hoằn lắm “ông vua trường quay” mới nhẹ nhàng đề nghị “nếu diễn như thế này thì hay hơn” khiến Hà luôn cảm thấy mình được tôn trọng.

Có một vóc dáng cân đối và gương mặt khả ái, tươi sáng hiếm có cùng với tư chất thông minh, sự thành danh của Tăng Thanh Hà ở lĩnh vực phim ảnh gần như là điều tất yếu.

Và có lẽ không mấy ai nghi ngờ về con đường nghệ thuật dài lâu của cô, thế nhưng điều bất ngờ là với Tăng Thanh Hà nghệ thuật chỉ là niềm đam mê, còn sự nghiệp cô nhắm đến cho tương lai mình lại ở lĩnh vực kinh doanh.

Hà nói làm gì cũng phải có kế hoạch cho dù khi người ta trẻ, kế hoạch đó có thể bị thay đổi. Đã từng sang Singapore học về quản lý khách sạn và bây giờ chỉ còn hơn năm rưỡi nữa là nắm trong tay tấm bằng cử nhân thương mại Đại học RMIT (TP.HCM), Tăng Thanh Hà luôn ưu tiên số 1 cho việc học bởi cô cho rằng “kiến thức là chìa khóa của thành công”.

Ẩn bên trong thân hình mảnh mai và nụ cười tươi tắn hồn nhiên là một Tăng Thanh Hà đầy quyết đoán.

Trong hành trình vào đời bây giờ cũng như sau này, Tăng Thanh Hà luôn muốn tạo cân bằng giữa bốn yếu tố: sự nghiệp, gia đình, bạn bè và tình yêu. Con đường kinh doanh của Hà chưa bắt đầu nhưng sự thành danh đem lại từ phim ảnh đã là tấm thảm đỏ trải rộng chờ gót hồng cô bước tới và đi lên.

Là người sống lạc quan, cô cho rằng cuộc sống không có gì là không thể vượt qua và thời gian chính là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chữa lành mọi vết thương.

Dư luận cũng như cư dân mạng từng đề cập nhiều những mối quan hệ tình cảm của Tăng Thanh Hà nhưng giờ đây cô chưa muốn xác nhận chính thức điều gì, chỉ “giới thiệu” chung chung rằng người cô lấy làm chồng sau này sẽ là một người đàn ông tạo được cho cô cảm giác an toàn và hãnh diện.

Theo Cát Vũ
Tuổi trẻ

Hiện Tăng Thanh Hà vẫn đều đặn mỗi tháng hai lần xuất hiện trên chương trình Tạp chí văn nghệ của HTV vào sáng chủ nhật với vai trò MC.

Sau khi có dịp đóng chung với hai thành viên nhóm ca La Thăng là Chí Thiện và Lưu Minh Tuấn trong phim Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà được lên chức manager của nhóm.

Và cũng từ Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà được Vũ Ngọc Đãng mời tiếp vào vai Ngô Đồng trong bộ phim nhựa chiếu tết có tên rất giản dị: Đẹp từng centimet.

Đây là vai diễn trong phim điện ảnh đầu tiên của Hà. Cô sẽ hóa thân thành một hoa hậu xứ dừa, yêu “cay đắng” một chàng nhiếp ảnh gia (Lương Mạnh Hải). Phim dự định sẽ bấm máy vào trung tuần tháng 9/2008.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.