Nữ siêu sao hành động số một châu Á

Nữ siêu sao hành động số một châu Á
TP - Nằm trong bộ ba nữ diễn viên người Hoa được chú ý ở Hollywood, nàng cựu Hoa hậu Dương Tử Quỳnh có một sức hút rất riêng khi chọn con đường làm một "đả nữ"- nữ diễn viên phim hành động.
Nữ siêu sao hành động số một châu Á ảnh 1

Người đẹp với hai vương miện Hoa hậu

Dương Tử Quỳnh - tên tiếng Anh là Datuk Michelle Yeoh, sinh ngày 6/8/1962 tại Ipoh, tiểu bang Perak, Malaysia. Cha cô là một luật sư người gốc Quảng Đông sống ở Malaysia, nên Dương Tử Quỳnh thông thạo tiếng Anh và tiếng Malaysia. Tuy không học trường Hoa kiều nhưng cô nói được cả tiếng Quảng Đông lẫn tiếng phổ thông Trung Quốc.

Từ nhỏ Dương Tử Quỳnh đã thích vận động và chơi đá cầu, bơi lội, tuy nhiên cô cũng thích chơi piano và vẽ tranh kiểu Quốc họa Trung Quốc. Đến năm 15 tuổi, cô đến Anh để học lấy bằng cử nhân nghệ thuật múa nhưng do bị chấn thương chân nên quay sang học hý kịch.

Năm 1983, Dương Tử Quỳnh trở về Malaysia tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Thật bất ngờ, cô đã đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia một cách thuyết phục.

Cùng năm đó, Dương Tử Quỳnh đoạt luôn giải Hoa hậu Moomba ở Melbourne, Australia. Sau khi giành vương miện Hoa hậu Malaysia, Dương Tử Quỳnh phải từ bỏ việc học hành ở Anh để ở lại làm nghĩa vụ của một Hoa hậu. Nào ngờ, cô đã lọt vào mắt xanh của một đại gia làng giải trí Hồng Kông - người sau này trở thành chồng cô – và cuộc đời cô đã bước sang trang mới.

Nữ siêu sao hành động số một châu Á ảnh 2
Kết hôn với Phan Địch Sinh

Năm 1984, Dương Tử Quỳnh được mời sang Hồng Kông để đóng phim quảng cáo chung với Châu Nhuận Phát và được ông chủ hãng Đức Bảo mời đóng một vai trong bộ phim hài Chim Ưng đối đầu Voi (The Owl vs. Bumbo - 1984) và  sau đó được giao vai chính trong phim Hoàng gia sư tỷ (Yes, Madam - 1985) và chính  nhờ bộ phim này mà cô đã nổi tiếng là một “đả nữ” - nữ võ hiệp trên màn ảnh.

Từ đó, Dương Tử Quỳnh được nhiều người hâm mộ và nhanh chóng trở thành nữ diễn viên hành động số 1 của châu Á. Cô khá thành công với các vai diễn trong các phim Chiến sỹ Trung Hoa, Chiến sỹ Hoàng gia. Sau đó, cô kết hôn với ông chủ hãng Đức Bảo Phan Địch Sinh vào năm 1988 và tạm từ bỏ sự nghiệp để lui về đảm nhận vai trò một “hiền thê”.

Tuy nhiên, cuộc sống trong nhung lụa của một bà chủ không thích hợp với một người đẹp ưa hành động. Dương Tử Quỳnh nhanh chóng nhận ra đó không phải là cuộc sống dành cho mình nên cô chủ động xin ly hôn rồi quay lại đóng phim.

Vốn quen biết cô từ trước, Thành Long đã mời Dương Tử Quỳnh cùng tham gia đóng phim Cảnh sát siêu đẳng (Police Story 3). Đây là bộ phim đạt được doanh thu cao nhất châu Á vào năm đó và nó cũng đã đưa Dương Tử Quỳnh trở thành nữ minh tinh có cat-sê cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông.

Sau thành công này, Dương Tử Quỳnh liên tiếp được các đạo diễn nổi tiếng mời đóng các vai nữ hiệp trong các phim Tân lưu tinh hồ điệp kiếm, Siêu kế hoạch, Võ hiệp thất công chúa, Đông phương tam hiệp, Thái cực Trương Tam Phong, Vịnh Xuân… chung với các ngôi sao thể loại võ hiệp như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lã Lương Vỹ, Lưu Đức Hoa...

Rồi Dương Tử Quỳnh quay sang thử sức trong các thể loại phim tâm lý xã hội, lịch sử như Câu chuyện A Kim, Ba chị em nhà họ Tống. Bộ phim Ba chị em nhà họ Tống đã đem về cho Dương Tử Quỳnh giải Kim Tượng vai nữ phụ xuất sắc nhất của điện ảnh Hồng kông.

Nữ siêu sao hành động số một châu Á ảnh 3

Nhưng đến năm 1997, Dương Tử Quỳnh mới thật sự tỏa sáng và được biết đến ở Mỹ. Đó là khi cô đóng vai “Bond girl” trong bộ phim nói về Điệp viên 007 Ngày mai bất tử (Tomorrow Never Dies). Cô xuất hiện bên cạnh nam diễn viên Pierce Brosnan nhưng không phải với vai trò “bình hoa” như các “Bond girl” trước đó mà là một nữ trợ thủ có võ công điêu luyện và vẻ đẹp phương Đông quyến rũ.

Nữ siêu sao hành động số một châu Á ảnh 4
Dương Tử Quỳnh cùng Pierce Brosnan

Bộ phim này đã khiến tên tuổi Dương Tử Quỳnh lừng lẫy trên khắp thế giới. Dương Tử Quỳnh đã được báo chí hết lời ca ngợi và được chọn đưa vào danh sách những người đẹp xuất sắc nhất trong loại phim James Bond, được tạp chí People bình chọn là một trong 50 người đẹp nhất thế giới trong năm 1997.

Năm 2000, Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện xuất sắc trong bộ phim nổi tiếng Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Đài Loan Lý An cùng với các diễn viên Hồng kông, Trung Quốc như Châu Nhuận Phát, Trương Chấn, Chương Tử Di…

Năm 2005, Dương Tử Quỳnh lại được chọn giao một vai trong tác phẩm Hồi ức của một Geisha bên cạnh các minh tinh Củng Lợi, Chương Tử Di.

Năm 2007 này là một năm bận rộn với Dương Tử Quỳnh khi cô tham gia đóng các phim Xác ướp 3 của Rob Cohen và Babylon A.D. của đạo diễn Mathieu Kassovitz.

Nữ siêu sao hành động số một châu Á ảnh 5

Lao động nghiêm túc

Tất cả những đạo diễn đã mời Dương Tử Quỳnh cộng tác đều khen ngợi tinh thần lao động nghiêm túc và lòng yêu nghề của cô. Trong Cảnh sát siêu đẳng, Dương Tử Quỳnh tự đóng cảnh lao chiếc motor lên xe lửa dù cô mới chỉ học chạy xe trước đó mấy ngày và bị… rạn xương sườn.

Trong phim Câu chuyện A Kim, cô đã suýt phải trả bằng mạng sống của mình khi không chấp nhận diễn viên đóng thế những pha nguy hiểm. Dương Tử Quỳnh nhảy từ một cầu vượt cao 15 m xuống, nhưng lại không rơi trúng thiết bị bảo hiểm phía dưới. Toàn người cô tím bầm, may mắn là không bị gãy xương và chỉ phải nghỉ ngơi ba tháng.

Khi mời Dương Tử Quỳnh tham gia trong Ngày mai bất tử, các nhà sản xuất Hollywood chỉ nghĩ rằng họ đã có được một trái bom gợi tình châu Á xuất hiện trong bộ bikini. Nhưng Dương Tử Quỳnh đã nhanh chóng làm họ phải thay đổi suy nghĩ khi chứng minh rằng tài năng của mình có thể sánh ngang với những diễn viên từng đóng thành công loạt phim này.

Tại trường quay, người đóng thế của cô không có việc gì làm chỉ ngồi buồn một chỗ. Dương Tử Quỳnh đánh nhau với ba, bốn người cùng một lúc, bay nhảy trên các nóc nhà. Có pha, Tử Quỳnh ngồi sau chiếc xe mô tô chỉ chạy với một bánh sau trên hành lang cách mặt đất gần 100 m. Cô dường như chẳng lo lắng, cho dù cảnh đó rất nguy hiểm.

Vai diễn đó đã kết thúc một cách hoàn hảo. Sự can đảm của Tử Quỳnh đã chứng minh vì sao cô xứng đáng là nữ siêu sao phim hành động số một châu Á và tại sao các nhà sản xuất phim Ngày mai bất tử đã để cô xuất hiện đến gần 3/4 phim thay vì chỉ một vài cảnh như kịch bản ban đầu.

Trong quá trình đóng phim, Dương Tử Quỳnh bị rất nhiều chấn thương gân, cơ và xương (may mắn là cô không bị gãy xương). Có lẽ vì thế mà không có công ty nào ở Hồng Kông chịu làm bảo hiểm cho cô.

Dương Tử Quỳnh từng tâm sự: “Để có một góc máy đẹp phải mất cả tuần, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thế nhưng tôi không ân hận khi trở thành "đả nữ". Tôi luôn tự hào rằng chí ít thì Dương Tử Quỳnh cũng góp được một phần công sức cho thể loại phim võ thuật Trung Hoa".

Vốn xuất thân là diễn viên múa nên những pha võ thuật của Dương Tử Quỳnh bao giờ cũng uyển chuyển, giữ được chất nữ tính. Nếu đã xem Ngọa hổ tàng long, chắc hẳn khán giả vẫn còn nhớ những đường kiếm tuyệt đẹp của cô.

Để đóng phim Hồi ức của một Geisha, Dương Tử Quỳnh đã phải luyện tập hằng ngày với bộ trang phục kimono truyền thống của phụ nữ Nhật trên người. Công việc này ám ảnh tới mức Tử Quỳnh vẫn tiếp tục “luyện”, dù bộ phim đã đóng máy.

Dương Tử Quỳnh cho biết, tập đi lại khi mặc kimono còn vất vả hơn đóng những bộ phim hành động cô từng tham gia. Đạo diễn Rob Marshall yêu cầu các diễn viên phải có dáng đi thật hoàn hảo, như những phụ nữ Nhật thực sự. Vì vậy, Dương Tử Quỳnh phải luyện cật lực.

Cô nói: “Tôi thường mặc ngay kimono mỗi khi thức giấc và đi lại trong nhà. Việc này trở thành bản năng thứ hai của tôi. Thỉnh thoảng tôi mặc quần jeans để ra đường nhưng lại bước đi giống như đang mặc kimono. Lúc chợt nghĩ ra, tôi thấy xấu hổ vì mình kỳ quá”.

Đạo diễn Rod Marshall đã phải thốt lên: "Trước ống kính, Michelle Yeoh (tên tiếng Anh của Dương Tử Quỳnh) không còn là một nữ diễn viên mạnh mẽ trong những bộ phim mà tôi đã xem trước đó. Cô ấy thật dịu dàng và đằm thắm".

Tuy chưa đoạt giải thưởng quốc tế lớn nào nhưng Dương Tử Quỳnh không phiền lòng về điều đó. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm tròn vai trò của một đại sứ truyền bá văn hoá.

Cô chia sẻ: "Đối với tôi, phim đoạt giải hay không, giải thưởng của cá nhân hay của tác phẩm đều không quan trọng. Vấn đề chính là phim được người xem đón nhận. Và thường thì sau khi hoàn thành một bộ phim, tôi luôn để nó lại phía sau để chuẩn bị cho một bộ phim mới".

Tháng 9/2007 vừa qua, cô đã được chính phủ  Pháp trao tặng Huân chương Kỵ sĩ danh dự (ChevalierdelaLegiond'Honneur) vì đã có những cống hiến lớn lao cho văn hóa của nhân loại.

Tình duyên trắc trở và hạnh phúc tìm thấy

Má hồng truân chuyên, điều đó có lẽ đúng với đường tình duyên của Dương Tử Quỳnh. Năm 1983, Dương Tử Quỳnh giành vương miện Hoa hậu Malaysia và quen biết thương gia Hồng Kông giàu có Phan Địch Sinh (Dickson Poon) trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Hai người sa vào mối tình kiểu sét đánh dù Phan Địch Sinh đã có vợ con. Sau cuộc thi, Phan Địch Sinh dẫn người đẹp về gia nhập vào làng giải trí Hồng Kông và dùng công ty điện ảnh Đức Bảo của mình để tạo dựng Dương Tử Quỳnh thành một “nữ cao thủ võ lâm trên màn ảnh”.

Năm 1988, Dương Tử Quỳnh kết hôn khi đang rất thành công trên màn ảnh. Sau khi cưới cô đã tạm dừng sự nghiệp quay về làm một bà chủ gia đình. Nhưng câu chuyện hạnh phúc của chàng hoàng tử và nàng công chúa không tiếp diễn như trong chuyện cổ tích.

Tính cách không hợp là nguyên nhân khiến họ chia tay nhau chỉ sau 3 năm chung sống. Cho đến nay, dù đã trải qua mấy cuộc tình nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn cho rằng trong cuộc đời mình, Phan Địch Sinh là người đàn ông tốt nhất, nhưng tiếc rằng mọi chuyện đã qua mất rồi.

Người đàn ông thứ hai trong đời Dương Tử Quỳnh là Chung Tái Tư, cũng là ông chủ một hãng giải trí, sinh năm 1959, đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại với hai phụ nữ người Anh và Hồng Kông, đã có hai con riêng một gái một trai.

Hai người quen và yêu nhau từ năm 1999, trước nay báo chí vẫn nói họ đến với nhau là do Thành Long giới thiệu, nhưng Chung Tái Tư phủ nhận điều này.

Ông nói: “Một ông chủ ngân hàng đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Lúc đầu đôi bên chỉ trao đổi về điện ảnh, về sau tôi đến trường quay Ngoạ hổ tàng long để xem cô ấy đóng phim. Bạn biết không, tôi đã bị cô ấy chinh phục ngay trên trường quay… Tài năng diễn xuất thì khỏi nói, mọi vấn đề xảy ra trên trường quay, cô ấy đều giải quyết được hết”.

Sự đồng cảm về nghệ thuật đã gắn kết hai người với nhau. Họ cùng nhau kết hợp để thực hiện kế hoạch lớn: vừa sản xuất vừa đóng phim. Bộ phim Thiên mạch truyền kỳ (The Touch) chính là bộ phim đầu tay của họ. Với chi phí tới 200 triệu HKD, họ hy vọng bộ phim sẽ chinh phục được thị trường Mỹ, nhưng tiếc thay nó đã không thành công và hai người đã lặng lẽ chia tay nhau.

Nữ siêu sao hành động số một châu Á ảnh 6
Với Jeal Told

Sau khi chia tay với Chung Tái Tư, Dương Tử Quỳnh nhanh chóng tìm được bờ vai mới để dựa vào. Người đó là Jean Todt, chủ hãng xe hơi thể thao Ferrari lừng danh, một người đàn ông  Pháp giàu có.

Mối tình của Dương Tử Quỳnh và ông giám đốc Ferrari làm chấn động giới xe hơi và gây sự chú ý cho các hãng truyền thông đại chúng.

Hai người quen nhau ngày 6/6/2004 khi Jean Todt đến Thượng Hải khai trương một cửa hàng bán đồ trang phục thể thao của hãng rồi nhanh chóng sa vào lưới tình. Điều trớ trêu là chính Chung Tái Tư đã giới thiệu hai người với nhau.

Dương Tử Quỳnh đưa Jean Todt về Malaysia ra mắt cha mẹ và đã được gia đình chấp thuận. Sau khi cuộc tình công khai, Jean Todt được gọi là "Điệp viên 007".

Đối với người bạn trai hơn mình 16 tuổi này, Dương Tử Quỳnh tỏ ra rất hài lòng. Cô vui vẻ nói: "Ông ấy là người đàn ông tuyệt vời. Tình yêu khiến ông ấy rất hạnh phúc. Tôi cũng vô cùng sung sướng".

Mặc dù đã ngoại tứ tuần, nhưng nàng Bond girl quyến rũ vẫn tuyên bố: "Tôi chưa muốn lấy chồng", và đương nhiên cũng chưa muốn có con với người yêu.

Dương Tử Quỳnh tâm sự: "Chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau về vấn đề kết hôn, tuy nhiên tôi nghĩ không nhất thiết phải làm đám cưới. Bởi giờ đây, tôi và Jean Todt cảm thấy cuộc sống như hiện tại là quá đủ.

Hơn nữa, nói một cách thẳng thắn tôi vẫn đang thích cuộc sống tự do. Tôi nghĩ tình yêu không nhất thiết phải được chứng minh bằng tờ giấy kết hôn, quan trọng là hai người yêu thương, tôn trọng nhau và tôn trọng cuộc sống của người mình yêu".

Cuộc hôn nhân của họ dù chưa có đám cưới nhưng đã được thừa nhận, khi hai người xuất hiện bên nhau trong giải đua xe Công thức 1 Thượng Hải năm ngoái, báo chí đã gọi họ là vợ chồng khi đăng tin, ảnh về họ. Xem ra, Dương Tử Quỳnh đã tìm được bến đậu cho con thuyền tình của cô.

MỚI - NÓNG