Nửa chừng, Cannes đã có ứng viên sáng giá

 “Ngủ đông” nặng ký nhất ở Cannes cho tới nay
“Ngủ đông” nặng ký nhất ở Cannes cho tới nay
TP - Một phim tâm lí, một phim vinh danh họa sĩ Anh Turner nổi lên là hai phim sáng giá cho Cành cọ vàng, LHP Cannes lần thứ 67 bước sang ngày thứ bảy.

Ngủ đông sẽ lên ngôi hè này?

Chín nhà phê bình quốc tế có đánh giá trên tạp chí Anh Screen, hiện Mr Turner (Ngài Turner) đang đứng đầu bảng dự đoán. Bộ phim tiểu sử của đạo diễn Mike Leigh (Cành cọ vàng 1996 cho Bí mật và dối trá). Phim xếp trước Winter sleep (Ngủ đông) của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan. Nối tiếp là Foxcatcher, Maps to the stars (Bản đồ đến các vì sao).

Hơn chục nhà phê bình Pháp có sự xếp hạng hơi khác. Tờ Film francais đưa Ngủ đông lên đầu bảng, đứng trước cả phim Timbuktu-hi vọng mang về Cành cọ vàng đầu tiên cho châu Phi- rồi đến Foxcatcher của đạo diễn Mỹ Bennett Miller. “Đấy là lựa chọn tốt, đầy bất ngờ”, Jean-Philippe Guerand- nhà báo thâm niên 20 năm của tờ báo chuyên ngành nói.

Ngủ đông dài gần ba tiếng, phóng tác từ ba truyện ngắn của Anton Chekhov, xoay quanh diễn viên giải nghệ giàu có sống cùng vợ trẻ và cô em gái vừa li hôn ở vùng Anatolia- cộng đồng Hồi giáo bảo thủ sinh sống. Kịch bản phim với nhiều lời thoại sâu sắc, tình huống được báo giới so sánh “đậm chất Bergmann”, trong ý nghĩa là phim đặt ra nhiều câu hỏi về cái chết, sự cô đơn, niềm tin.

Hai phim khác cũng ở thế đáng gờm, theo đánh giá của báo giới và các chuyên gia tại Cannes. Timbuktu kể về số phận kinh hoàng của phụ nữ đạo Hồi bị ném đá đến chết- có thể đánh bại ứng viên sáng giá. Trong khi Foxcatcher về các võ sĩ đấu vật vô địch Olympic của đạo diễn Mỹ Bennett Miller, được dự đoán sẽ thắng giải diễn viên hơn là Cành cọ vàng.

Tuy nhiên, nhà phê bình Scott Roxborough của Mỹ nhấn mạnh, LHP chưa kết thúc. Năm ngoái, ở giữa chặng, phim của anh em nhà Coen, Giả Chương Kha và đạo diễn Iran Asghar Farhadi dẫn đầu các bảng xếp hạng của giới phê bình nhưng cuối cùng Cành cọ vàng lại thuộc về Cuộc sống của Adele, gần cuối mới lộ diện.

Diễn xuất nhiều lựa chọn

Bên cạnh Channing Tatum và Mark Ruffalo, thì Steve Carell (Foxcatcher) nổi lên với vai đại gia Mỹ mê thể thao, bỏ tiền xây hẳn trại huấn luyện võ sĩ đấu vật cho kỳ thế vận hội. Đây là phim về nhân vật có thật John du Pont, kỳ dị, ngông cuồng, tưởng mình là cứu tinh của thể thao nước Mỹ. Nhà phê bình Mỹ Scott nhấn mạnh “với tiếng vang sẵn có của diễn viên, phim có nhiều cơ hội trong cuộc đua Oscar năm tới”.

Nửa chừng, Cannes đã có ứng viên sáng giá ảnh 1

Cặp đạo diễn Bỉ hạnh phúc vì có được Marion Cotillard

Ngoài Steve Carell, nam diễn viên Timothy Spall (Turner) nhận được khá nhiều phiếu bầu của giới phê bình. Timothy nổi tiếng với vai Peter Pettigrew trong Harry Potter. Với vai Turner ông “đạt tầm cao khác”, như Jean-Philippe Guérand nhấn mạnh.

Ở hạng mục nữ diễn viên chính, hai ngôi sao Hollywood Hilary Swank (The homesman) và Julianne Moore (Maps to the stars) rất ấn tượng. Hai ngày một đêm của cặp đạo diễn Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Hai ngày một đêm đầy tính thời sự, đó là bi kịch châu Âu thời khủng hoảng. Marion vào vai cô công nhân Sandra với sự khuyến khích của chồng, có hai ngày để gõ cửa các đồng nghiệp, thuyết phục họ không nhận thêm 1.000 euro tiền thưởng để tránh cho cô bị sa thải. Bộ phim kiểu hành trình đan xen nhiều cảm xúc, biến chuyển tâm lí của nhân vật, kết thúc bất ngờ này được đánh giá là có thể mang đến cho Marion chiến thắng nữa ở Cannes.

Phim của Ryan Gosling, dở vẫn gây tiếng vang

Lost river là phim kinh dị giả tưởng, kể về về bà mẹ độc thân sống cùng hai con trai. Mọi chuyện bắt đầu khi cậu con trai khám phá một vùng đất kỳ lạ dưới lòng hồ.

Phim đầu tay của nam diễn viên 33 tuổi Ryan Gosling khiến nhiều fan phát cuồng. Rất nhiều phóng viên, khán giả trong phòng chiếu vỗ tay rầm rập khi tên Ryan Gosling xuất hiện trên màn hình khi phim bắt đầu.

Tuy nhiên, sau khi phim kết thúc, có tờ báo bình luận “chúng ta đã lạc mất Ryan”, chơi chữ từ tên phim Lost river (Lạc mất dòng sông). Trang RTL bình luận rằng kịch bản có vẻ điên rồ, nhiều cảnh phát triển một cách khó hiểu. “Thành thật mà nói, nếu không phải do Ryan Gosling đạo diễn, phim sẽ không được chọn”, tờ này nhấn mạnh, dù phim chỉ tranh giải ở hạng mục Một cái nhìn dành cho phim đầu tay.

Huyền thoại Godard trịch thượng ở Cannes

Giã từ ngôn ngữ, phim thứ bảy của đạo diễn gạo cội trong Làn sóng mới ở Pháp, được lựa chọn tranh giải Cannes, cho đến nay chưa lần nào đoạt giải. Tuy nhiên, cuối tuần trước ông trả lời phỏng vấn, nói thẳng không ai có thể bắt ông đến Cannes. “Vì tôi đã đến đó rồi, bạn chẳng có việc gì khác ngoài xem phim, rồi nói nó liệu có được hay không”. Phim của ông công chiếu sáng 21/5.

Theo Theo TV5, Figaro, Monde
MỚI - NÓNG