Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc!

Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc!
Phạm Băng Băng thổ lộ: Thực ra, tôi hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc. Lần nào xem lại Trái tim mùa thu, tôi cũng khóc!!! Năm 2007, Băng Băng có 10 năm hoạt động nghệ thuật điện ảnh. Fashion Weekly tổng kết những kinh nghiệm "hộ" Băng Băng.

Những vai diễn đầu chỉ là "nha hoàn" hạng hai, hạng ba, Phạm Băng Băng dần trở thành "công chúa, bà hoàng" của làng giải trí. Một thập kỉ đã qua, con đường nghệ thuật cũng chẳng dễ dàng, Phạm Băng Băng thuộc thế hệ 8X đã vượt qua một cách rất xuất sắc.

Cùng "10 năm" diễn xuất với Phạm Băng Băng còn có Triệu Vy, Lâm Tâm Như. Thành danh và lấy được tấm "giấy thông hành" bước vào làng giải trí qua bộ phim Hoàn Châu Cách Cách 1 vào năm 1997. Tính đến nay, đã tròn 10 năm. 

Băng Băng tâm sự về niềm vui, nỗi buồn trong 10 năm nghiệp diễn trên tạp chí Fashion Weeky số tháng 9/10 của Trung Quốc.

Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 1  Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 2   Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 3
Chùm ảnh mới nhất của Phạm Băng Băng

10 năm của những thị phi

Phạm Băng Băng thẳng thắn:"Tôi là con người của sự nghiệp". Với cô, mục tiêu trong cuộc sống và sự nghiệp tương lai đều vô cùng quan trọng, nhưng không cưỡng cầu. Cẩn trọng tiến từng bước là phương châm của cô gái 8X này.

Gia nhập làng giải trí đúng 10 năm, đến nay, có thể nói, ai mà không thích Phạm Băng Băng? Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, những lúc lại phảng phất nét liêu trai, thiên thần. Mọi nét quyến rũ của người phụ nữ đều hội tụ ở cô. Cộng thêm tài nghệ diễn xuất, ai mà không yêu Băng Băng?

Nói vậy, cũng không hẳn. Phận "làm dâu trăm họ", người đã yêu thì hết lòng, người đã ghét thì trăm điều thị phi. Trong làng giải trí, những điều tiếng mà Băng Băng nhận được cũng chẳng ít hơn những giải thưởng, những lời khen mà cô có.

Là thần tượng của nhiều lứa tuổi, từ những cô bé, cậu bé, lứa tuổi teen, đến các bà, các mẹ, Băng Băng như gương mặt thân quen của nhà nhà và đươc mọi người yêu mến. Nhưng, "cây cao đón gió lớn", những tin đồn thất thiệt về việc phẫu thuật thẩm mỹ, về các đại gia, về bán thân mua "hào quang", quan hệ đồng nghiệp... vẫn liên tục tấn công cô gái trẻ này.

Những ngôi sao trong làng giải trí Trung Quốc ngày hôm nay không có mấy người được như Phạm Băng Băng. Trước hàng loạt những tin đồn thất thiệt, Băng Băng vẫn giữ được nụ cười bình thản trước công chúng. Giữ lại những cơn sóng trong lòng, cô vẫn nở nụ cười bình thản trước khán giả. Vì với cô, được công chúng yêu quý đã là điều hạnh phúc vô ngần.

Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 4
Phạm Băng Băng ngày nhỏ

10 năm để trưởng thành

Mozart từng nói, trên thế giới này có bao nhiêu người đàn ông yêu bạn thì cũng có bất nhiêu người đàn ông hận bạn. Nhiều người yêu mến Băng Băng, nhưng bên cạnh đó cũng không ít những kẻ ghen ghét.

Cách đây khá lâu, một lần có ghé qua blog của Băng Băng, thấy một bài viết mới nhất có tựa đề "Đau lòng, chua xót, rồi cũng sẽ quen". Cô viết: "Mỗi lần nghĩ đến những tin đồn, thị phi mà họ viết về tôi, tôi buồn đến nỗi không dám bật máy tính... Tôi muốn ngưng viết blog một thời gian để suy nghĩ".

Vậy, Băng Băng sẽ không viết nhật ký blog nữa hay sao? Cô lắc đầu: "Càng ngày càng phát hiện mạng như một viên kẹo bọc đường tẩm độc, có lẽ nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Blog có những điều tốt, nhưng càng ngày, càng có những biến thái đáng sợ".

Nhiều người lấy làm lạ, tại sao Phạm Băng Băng lại kiên cường và tỏ ra "vô tư" đến vậy trước hàng loạt những biến cố?

Trở thành "bà hoàng của những tin đồn", cô làm sao đối mặt với mọi chuyện? Có cảm thấy phiền não hay không?

"Không". Không hề do dự, cô nói: "Thực ra lúc đầu, cũng cảm thấy mệt mỏi  vô cùng. Nhưng, mọi chuyện trôi qua rất nhanh. Những tin đồn thất thiệt và miệng lưỡi thiên hạ đã không còn ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần của tôi nữa. Với tôi, quan trọng nhất hiện giờ là công việc".

Trước mặt khán giả, cô vẫn biểu hiện rất kiên cường, nhưng, có lúc nào cô cảm giác mình rất yếu mềm không?

Tôi giống như một cậu con trai vậy. Nâng lên được thì bỏ xuống được. Tôi không giống các cô gái khác ở điểm đó. Sẵn sàng đón nhận mọi áp lực và cũng không cho phép mình yếu đuối. 

Trên thế gian này, không có ai có riêng một con đường trải hoa hồng cho mình. Phạm Băng Băng cũng không ngoại lệ, và để đi trên một con đường chông gai, cô phải học "lên giây cót" chuẩn bị tinh thần cho mình.   

Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 5

Và con đường vươn tới ước mơ

Ước mơ của cô là gì?

Tôi là người rất thực tế, và không mơ ước gì xa xôi cả. Hồi nhỏ thì viển vông cũng được, nhưng lớn lên rồi thì cần phải thực tế, hay, chí ít tôi cũng đang trên con đường thực tế hoá những ước mơ của mình.

Đang toả sáng trong vòng hào quang của làng giải trí với nhiều cơ hội mở ra phía trước, Phạm Băng Băng quyết định rời khỏi "mái nhà ấm áp" - công ty quản lý Hoa Nghị và đi trên con đường của riêng mình.

Bắt đầu từ đó, người ra nhìn nhận cô không đơn giản, không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà còn có dũng khí, trí tuệ và biết theo đuổi những tham vọng, ước mơ của mình.

Con đường mà Phạm Băng Băng đã đi, từ những vai diễn nha hoàn, a đầu hạng hai, hạng ba trong phim để trở thành một nữ minh tinh hàng đầu, cũng không phải không có những lúc sai lầm.

Một thời gian dài, cô để mình gần như lạc lối với những vai diễn cổ trang nhàn nhạt hay những bộ phim tình cảm sướt mướt. Nhưng sau đó, cô đã có những định hướng của riêng mình.

Những tác phẩm lớn, những vai diễn hay của cô đã được công chúng đón nhận và giới nghệ thuật đánh giá cao, như Điện thoại di động, Trong lòng có quỷ, Đường về nhà...

Không chỉ đảm nhận vai trò người điều hành trong công ty riêng của mình, cô còn là chế tác kiêm nhà đầu tư của bộ phim truyền hình Yên Chi Tuyết.

"Lúc làm diễn viên, đói thì cơm đến tận miệng, mưa thì ô đến tận tay, bạn là trung tâm của sự chú ý và người người đều quan tâm đến bạn" - nữ chế tác xinh đẹp và trẻ trung nhất của Trung Quốc nói.

"Nếu so sánh, thì làm chế tác đúng là nghề rất cực. Một mặt, tôi phải quan tâm đến yêu cầu cũng như tình cảm của diễn viên, nhưng đồng thời cũng phải đứng trên lập trường của nhà chế tác để làm việc, giải quyết, thoả hiệp và đàm phán. Cực, nhưng cảm thấy rất vui. Một cảm giác hoàn toàn tươi mới, nó giúp tôi có khả năng thể hiện mình hơn".

Chợt phát hiện ra, mỗi một câu hỏi, Phạm Băng Băng, cô đều trả lời rất trực tiếp, đơn giản và thông minh.

Trái ngược với những hình ảnh ngây thơ trong phim, Phạm Băng Băng ngoài đời là cô gái thực tế, biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì để thực hiện mong muốn của mình, biết nắm bắt trong tay vận mệnh và tương lai của mình.

Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 6

10 năm và sắc đẹp thiên thần

"Mặc dù biết rõ, con đường 10 năm tôi vừa đi qua là giai đoạn đẹp nhất của người con gái, và không thể nào quay lại. Với phái đẹp, trên khuôn mặt xuất hiện một vết nhăn cũng là cả một vấn đề".

Trong làng nghệ thuật, những cô gái đẹp thường chia làm hai dạng: Một là, lúc đầu xuất hiện với vẻ đẹp làm mê lòng người, nhưng sau đó, nhạt dần, nhạt dần.Thứ hai, những cô gái ngày càng đẹp mặn mà theo thời gian. Và Băng Băng thuộc dạng thứ 2.

Lần đầu tiên xuất hiện, không thể nói là cô đẹp hay thực sự nổi bật giữa những người mới. Người ta nói, đôi mắt sắc và quá to, cằm nhọn và không cân đối... Nhưng đến hôm nay, sắc đẹp của Phạm Băng Băng không còn là điều để người ta bàn cãi. Có hay chăng chỉ là "Liệu cô ấy có đi phẫu thuật chỉnh hình không nhỉ, sao càng ngày càng đẹp lên thế?".

Với câu hỏi này, Phạm Băng Băng chỉ mỉm cười, nói:"Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi đang ở đô tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi đẹp thì có gì lạ đâu nhỉ?".

"Phải, một đốm tàn nhang hay một vết nhăn khoé mắt nho nhỏ cũng có thể làm nhiều người lo lắng. Nhưng, sao không nghĩ chuyện này ở góc độ tích cực hơn? Tôi đặc biệt ngưỡng mộ Trương Mạn Ngọc, chẳng phải chị ấy càng ngày càng quyến rũ, mặn mà hay sao?"

Phạm Băng Băng hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc! ảnh 7

Hay khóc khi xem phim... Hàn Quốc!

Cô đã từng khóc hay chưa? Ví dụ như những lúc bị người ta ăn hiếp hay hiểu lầm chẳng hạn?

Ít lắm. Mỗi lần muốn khóc, tôi lại nói với bản thân mình: ""Không khóc, không được khóc. Nước mắt này đều là tiền cả, phải để dành đến lúc đóng phim mới được khóc".

Rất ít, nhưng cũng có lúc khóc phải không? Vậy là lúc nào thế?

Thực ra, tôi khóc khi xem phim... Hàn Quốc, nói nhỏ nha, tôi đã khóc khi xem bộ phim Trái tim mùa thu. Mà lần nào xem lại cũng khóc!!!

Khi bị ký giả hỏi những câu hỏi "khó nghe", cô có cảm thấy ngại không? Từ chối trả lời chẳng hạn?

Không, ngược lại, tôi phải bình tĩnh trả lời chứ. Thực ra, khi hỏi những câu hỏi như vậy, trong lòng kí giả đã có sẵn câu trả lời rồi, tôi có trả lời hay không cũng vậy thôi, họ sẽ dựa theo những điều họ nghĩ để viết. Vậy, thà rằng tôi cứ trả lời thành thật.

10 năm qua, cô đã trưởng thành lên nhiều. Vậy, cảm xúc sâu sắc nhất của cô là gì?

Nhìn chung, tôi cảm thấy hạnh phúc. Bản thân trưởng thành, chín chắn hơn, sự nghiệp ngày càng phát triển. 10 năm, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và tích luỹ những kinh nghiệm cho riêng mình.

Nếu một ngày không còn sắc đẹp, cô sẽ làm gì? Đi phẫu thuật hay không?

Tôi không nói chắc chắn 100% là sẽ không đi "xử lý" các nếp nhăn. Nhưng hiện nay thì nhất định là không. Tôi sợ mấy thứ phẫu thuật dao kéo lắm. Để đến 50 tuổi hãy tính đi.

Cảm ơn Băng Băng và chúc cô ngày càng thành công trong cuộc sống.

Theo NetLife

MỚI - NÓNG