Phát ngán với phim Việt

Nam danh ca Bằng Kiều được kỳ vọng nhiều trong phim Sơn Đẹp Trai nhưng lại làm khán giả thất vọng
Nam danh ca Bằng Kiều được kỳ vọng nhiều trong phim Sơn Đẹp Trai nhưng lại làm khán giả thất vọng
TP - Nhiều phim Việt được đầu tư hàng tỷ đồng, thu hút đủ sao hai miền Nam - Bắc. Các nhà làm phim chi đậm cho sao hải ngoại về tham gia nhưng chất lượng vẫn khiến người xem nản lòng.

Vừa xem vừa... ức chế

Khán giả Ngọc Khanh, quận 7 cho hay: “Càng xem phim Việt càng nản, ngay cả những phim được đầu tư hoành tráng nhưng sao vẫn thấy hời hợt, buồn cười. Cảm giác như mình bị lừa và ức chế quá đỗi, phim được “PR” rầm rộ nhưng đến rạp xem nửa phim chỉ muốn bỏ về, toàn phim hài nhưng... cười không nổi”.

Bộ phim Sơn Đẹp Trai của đạo diễn Quang Thịnh, quy tụ rất nhiều tên tuổi nổi tiếng như ca sĩ Bằng Kiều, diễn viên hài Trường Giang, Hoa hậu Áo dài Lan Khuê... Buổi ra mắt phim tưng bừng với đội quân nghệ sĩ và sự hiện diện nhiều nam thanh nữ tú của showbiz Việt. Nhưng sau 30 phút xem, khán giả cười một chút với nét duyên của Bằng Kiều, cơ mặt giãn ra hơn một tí với Trường Giang, thì những phút còn lại của phim nhiều khán giả rơi vào trạng thái mê ngủ. 

Biên kịch Uyên Nguyễn trong lúc ngồi xem ngủ gật, liên tục thở dài, chị bảo: “Diễn xuất của diễn viên thì không quá tệ, nhưng kịch bản thì ngây ngô và hời hợt đến mức khó tưởng. Cốt truyện lỏng lẻo, chi tiết thì nằm ở mức độ hoang tưởng nặng, không có can đảm ngồi để xem hết phim. Bởi ngoài hình tượng một anh chàng ăn mày do Bằng Kiều thủ vai lém lỉnh, một Trường Giang với khuôn mặt tếu táo, gây cười, còn lại là những chi tiết phi logic, khi đạo diễn cố “se duyên” cho anh chàng ăn mày và cô ca sĩ nổi tiếng ngất trời của showbiz Việt. “Đó là chưa kể, chuyện xã hội đen thoải mái tung hoành, muốn đánh ai thì đánh giết ai thì giết”- biên kịch Uyên Nguyễn nói. 

Ra khỏi rạp, rất nhiều phóng viên theo dõi mảng văn nghệ bày tỏ sự thất vọng và tiếc cho nam danh ca Bằng Kiều. Trong suốt những năm đi hát, Bằng Kiều không tham gia bất kỳ một dự án phim ảnh nào nên khi thông tin Bằng Kiều về Việt Nam đóng phim đã gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ. Mà không chỉ đóng phim, anh còn là nhà sản xuất cho chính bộ phim này.

Được “PR” rầm rộ không kém trước Tết Siêu nhân X của hãng phim Galaxy dù được sắp xếp nhiều suất chiếu và trụ rạp lâu nhất so với các phim Việt nhưng vẫn đang chờ... hòa vốn. Sức hút của phim yếu, cốt truyện ngô nghê, rời rạc, phim kéo dài lê thê chứa đựng những điều khó hiểu, nhân vật siêu nhân không rõ giới tính.

Còn với Ngày Nảy Ngày Nay của “đả nữ” Ngô Thanh Vân cũng cố làm mới với cốt truyện hai chị em thần tiên tỷ tỷ nhưng cũng không tạo được dấu ấn bất ngờ với các tình tiết cực kỳ dễ đoán và không khó để bắt bài.

Cười không nổi!

Hợp đồng bắt ma năm nay tiếp bước Cưới chạy năm trước, “giật giải” phim thảm họa mùa Tết 2015. Một bộ phim tra tấn khán giả bởi nội dung nhảm nhí, diễn xuất gượng gạo, dẫn chuyện lan man, không cảm xúc. Xuyên suốt phim những màn chạy qua chạy lại của 3 “thầy pháp” nửa mùa, cố gây cười cho khán giả nhưng cố gắng gây cười bao nhiêu khán giả lại... bực mình bấy nhiêu. “Những pha dọa ma thì không khiến ai phải sợ hãi, kiểu dọa rất đơn giản và nhàm chán, thiếu suy nghĩ và thiếu sáng tạo”, Bùi An - một người chuyên bình luận về phim nhận xét.

“Thất vọng toàn tập với Quý tử bất đắc dĩ. Nội dung nghèo nàn, tình huống không có gì đặc sắc ngoài hài nhảm... Ngoài dàn diễn viên xịn ra, phim chẳng có gì thu hút tôi cả” - Phương Nhi, nhân viên văn phòng công ty Viettop, quận Phú Nhuận, TPHCM, cho biết. Hãng phim Sóng Vàng nhiều năm liền vẫn tiếp tục trụ hạng có phim Tết doanh thu cao và năm nay hãng cũng tham gia cuộc đua phim chiếu Tết với Quý tử bất đắc dĩ. Vẫn giữ nguyên phong độ và dẫn đầu về doanh thu của phim chiếu Tết năm nay khi đã cán mốc doanh thu 44 tỷ đồng. Tuy nhiên, bộ phim này cũng làm theo đúng mô tip của những năm trước, phát huy sở trường hài nhảm ở mức độ cao, nhưng nhờ quy tụ được nhiều sao bự như: Danh hài Hoài Linh, Việt Hương, Tấn Beo mới có thể kéo khán giả đến rạp. 

Một diễn viên nổi tiếng ở TPHCM chia sẻ: Do làm phim hài theo thị hiếu, diễn theo yêu cầu của kịch bản và nhà sản xuất nên khi phim công chiếu mình không dám xem lại vì độ nhảm quá cao.

Nhiều phóng viên theo dõi mảng văn nghệ bày tỏ sự thất vọng và tiếc cho nam danh ca Bằng Kiều khi anh vào một phim nhạt như thế.

MỚI - NÓNG