Phim 1 tập trên VTV: 'Bình cũ, rượu mới'?

Phim 1 tập trên VTV: 'Bình cũ, rượu mới'?
10 năm “say ngủ” sau khi chương trình “Văn nghệ chủ nhật” và “Điện ảnh chiều thứ bảy” ngừng phát sóng, phim truyền hình ngắn tập chính thức trở lại, trước mắt là 11 tác phẩm lên sóng VTV1 vào 21h30 các chủ nhật, từ 20/10 đến hết tháng 12/2013.

Phim 1 tập trên VTV: 'Bình cũ, rượu mới'?

> Phim tiền tỷ mừng đại lễ lên sóng sau 3 năm trễ hẹn
> Cùng King Kông, Cá sấu chúa 'Lập trình cho trái tim'

10 năm “say ngủ” sau khi chương trình “Văn nghệ chủ nhật” và “Điện ảnh chiều thứ bảy” ngừng phát sóng, phim truyền hình ngắn tập chính thức trở lại, trước mắt là 11 tác phẩm lên sóng VTV1 vào 21h30 các chủ nhật, từ 20/10 đến hết tháng 12/2013.

Phim 1 tập trên VTV: 'Bình cũ, rượu mới'? ảnh 1

Hơn một năm thẩm định từ 120 kịch bản, BTC dự án làm phim đã chọn được hơn 20 kịch bản đạt được các tiêu chí sản xuất của VTV đề ra, trong số này có 11 kịch bản đã được làm phim và phát sóng từ 20/10/2013 đến hết năm gồm: “Tâm bão”, “Lối thoát” (đạo diễn: Nguyễn Võ Duy Ngọc), “Những người ở lại” (Lê Minh), “Ám ảnh” (Lưu Ngọc Hà), “Bướm đêm” (NSƯT Lưu Việt Bảo), “Nữ xế” (ảnh), “Miền chân sóng” (Đặng Minh Quốc), “Cuốn theo ngọn gió đông” (Trần Hoài Sơn), “Lời ru của mẹ” (Nguyễn Tiến Thành), “Những tia nắng ấm” (Hoàng Tích Thiện, Trần Hoài Sơn), “Biển trổ hoa vàng” (Bùi Quốc Việt).

Còn khoảng 30 kịch bản đạt chất lượng tốt, nhưng chưa được VTV thực hiện, trong đó có những phim có quy mô sản xuất quá lớn và một số ở thể loại kinh dị, giả tưởng, bạo lực... chưa thực phù hợp với số đông khán giả VTV.

Bình cũ, nhưng rượu có mới?

Phim truyền hình ngắn tập đã có thời hưng thịnh hơn 10 năm trước, nhưng rồi dần bị “trào lưu” phim dài tập “nuốt sống”, gần như biến mất trên sóng, chỉ xuất hiện rải rác, lặng lẽ trong vài LHPVN hay giải Cánh Diều hàng năm.

Khoảng 2 năm trở lại đây, việc “nở” các kênh truyền hình kéo theo sự rầm rộ phim truyền hình dài tập để “lấp” sóng đã làm cho khán giả màn ảnh nhỏ thấy bội thực và phát ngán với những bộ phim càng dài càng dở, lại na ná phim Hàn Quốc, Trung Quốc với phiên bản dở hơn rất nhiều.

Việc trở lại phim truyền hình 1 tập như một cách thay “rượu mới” trong chiếc “bình” cũ, tạo cho khán giả món mới thú vị hơn.

Nhìn vào danh mục phim lần lượt chiếu trên sóng, thấy rõ sự đa dạng của nội dung, đề tài. Trong các bộ phim này, chủ đề không mới, nhưng góc nhìn khá đương đại, mỗi tác phẩm đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội và khá gần gũi với khán giả.

3 phim mới chiếu là ba bức tranh màu sắc về đời sống của những người lao động tầng lớp tiểu thị dân - “Nữ xế”, nông dân - “Tâm bão”, trí thức thành thị - “ Những người ở lại”.

“Nữ xế” là chuyện về một cô gái lái xe đò đường dài từ TPHCM đi Đà Lạt. Câu chuyện dẫn dắt lòng vòng tình cờ đến một bi kịch gia đình - tình tay ba đầy nước mắt, vừa yêu vừa hận, nhưng cũng đầy tình người ấm áp.

“Tâm bão” lại kể về một làng cá, chuyện có vui có buồn, có bi kịch, có tình yêu, có cả sự tha hóa của con người vì lòng tham, hay sự cùng quẫn của đói nghèo buộc người ta phải dấn thân vào chốn bùn lầy... Song cuối cùng vẫn là sự hướng thiện để tạo nên sự bình yên cuộc sống làng quê.

“Những người ở lại” xoay quanh chủ đề cuộc sống gia đình ở thành phố, đầy kịch tính, nhưng kết thúc có hậu, với thông điệp rằng, trong xã hội đương đại, khi yếu tố vật chất làm thay đổi các chuẩn mực đạo đức thì sự kết nối gia đình càng phải bền chặt.

“Đường dài mới biết ngựa hay”

Phim 1 tập có thế mạnh của nó: Chuyện phim chỉ “gói” trong 90 phút là giải quyết xong. Khán giả không phải mỏi mắt chờ như phim dài tập có khi một tình huống nhỏ mà kéo tới vài tập chưa xong. Phim 1 tập lại phù hợp với nhịp sống nhanh của đa số khán giả trẻ, một lượng lớn khán giả truyền hình, nên có lợi thế kéo khán giả đến với màn ảnh nhỏ.

Thông qua 3 phim mới chiếu trên VTV1, thấy trong phim 1 tập cũng có nhiều tình tiết gay cấn, tổng hợp nhiều yếu tố: Tình - tiền, tâm lý tình cảm - hình sự trinh thám, bi - hài và có nhiều câu chuyện lồng ghép vào nhau, nhiều mâu thuẫn kịch tính cần giải quyết...

Diễn viên cũng có nhiều gương mặt “hot”, nên khá đẹp khuôn hình. Nhưng nhược điểm phim 1 tập là sự thiếu logic của câu chuyện, nhiều tình tiết vô lý, diễn biến tâm lý nhân vật nhiều khi thay đổi “nhanh như chớp”, thiếu thuyết phục. Như trong “Nữ xế”, hành động của nhóm cướp xe không hợp lý...

Nếu “soi” kỹ, có thể nhặt ra khá nhiều “sạn” trong phim, cũng như việc “ôm” quá nhiều thông điệp, nên phim vừa thiếu vừa thừa. Từ nay đến cuối năm còn 8 phim 1 tập nữa và sẽ còn tiếp nhiều dự án phim...

Vì thế, để phim sống lâu dài trong khán giả thì những nhà làm phim trong dự án 1 tập trên sóng VTV càng cần sự chuyên nghiệp hơn nữa, không chỉ chú trọng những vấn đề lớn xã hội quan tâm, mà có khi là những câu chuyện nhỏ trong gia đình với những va đập cảm xúc rất tinh tế.

Theo Việt Văn
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG