Phim 'Mình cưới thật em nhé': Nhân văn và… nhảm nhí

Phim 'Mình cưới thật em nhé': Nhân văn và… nhảm nhí
TP - Vẫn khai thác đề tài tình yêu nhưng ở khía cạnh mới: người tâm thần yêu nhau, Mình cưới thật em nhé (đang phát sóng trên VTV3) là món ăn lạ cho khán giả, chỉ tiếc rằng món ăn lạ lại không ngon như mong đợi.
Một cảnh trong Mình cưới thật em nhé
Một cảnh trong Mình cưới thật em nhé.

Mình cưới thật em nhé khoe dàn diễn viên trẻ đẹp chẳng kém sao Hàn Quốc.

Mất công bật ti-vi xem Mình cưới thật em nhé, khán giả “đã” phần nhìn với Lương Thế Thành vai Kiên, Hoa khôi phụ nữ thời đại Diệp Bảo Ngọc vai Linh… Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc: Thành Đạt, Hoàng Sơn, Nguyễn Sanh, Thủy Cúc…

Từ ý tưởng nhân văn

Thông điệp từ bộ phim thật cao đẹp: Tình yêu hiện diện muôn nơi, ngay cả bệnh viện tâm thần. Bạn có thể bị điên vì yêu và ngược lại, hoàn toàn có thể được yêu khi đang điên. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai biết đi tìm và trân trọng nó.

Về tính nhân văn của Mình cưới thật em nhé, có lẽ không cần bàn cãi. Nhưng chuyển tải chất nhân văn thế nào, làm sao kể câu chuyện cổ tích giữa đời thường đạt tới độ hấp dẫn, tự nhiên, chẳng dễ.

Dù rằng ê kip làm phim đã nỗ lực và đặt nhiều hy vọng, đạo diễn Xuân Phước chia sẻ: Mong là sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim dễ xem và nhận được phản hồi tốt. Nhưng nếu người làm phim chỉ có nỗ lực và hy vọng thì chưa đủ để ra đời một “đứa con tinh thần” được công chúng chấp nhận.

Tới dễ dãi, vụng về

Phim xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật: Kiên- Linh. Bị người vợ hết lòng yêu thương bỏ đi ngay trong đám cưới, Kiên đã sốc đến mức ngơ ngẩn. Anh được gia đình đưa vào Bệnh viện tâm thần chữa trị.

Tại đây, anh gặp Linh, họ yêu nhau. Hai người điên làm “đám cưới” trong bệnh viện. Sau “đám cưới”, Kiên đột nhiên dứt bệnh, được bác sỹ cho ra viện, hòa nhập cộng đồng.

Anh quên bẵng quá khứ trong bệnh viện, quên cô vợ tên Linh, lao vào sự nghiệp và thành công. Linh ở lại bệnh viện, có tiến triển tốt trong điều trị bệnh nhưng vẫn không quên được Kiên. Cuối cùng Linh đã trốn bệnh viện, đi tìm “chồng”.

Diễn biến của phim đến đây có thể nói tạm ổn. Nhưng bắt đầu dở khó đỡ từ màn “rượt” chồng của Linh (mà màn “rượt” chồng mới là “màn chính” trong Mình cưới thật em nhé).

Hai chục tập phim đã trôi qua, cuộc đuổi bắt chồng của người đẹp tâm thần vẫn chưa có tình huống nào làm khán giả bật cười sảng khoái (dù rằng phim được quảng cáo thuộc dạng tình cảm hài).

Cách tạo dựng tình huống của phim gượng gạo và ngô nghê là “hạt sạn” dễ nhận thấy nhất. Trong khi trốn viện tìm chồng, Linh chạy nháo nhào va phải một bà bán trứng lộn đang bị nghẹn thức ăn.

Nhờ cú va chạm vô tình, bà đã được “giải phóng” thức ăn, hết nghẹn, ríu rít cảm ơn Linh như ân nhân cứu mạng và đưa cô về nhà cho ăn, cho mặc, cho ở rồi “tháp tùng” cô đi tìm “chồng”. Sự bịa tình huống quá xa lạ với thực tế.

Chỉ vì chuyện thoát nghẹn mà thành ân nhân cuộc đời? Để sự phi lí trở nên có lí, người viết kịch bản tạo cho kẻ bị nghẹn thức ăn một lí lịch: là người đàn bà lỡ thì và hơi “đơ”. Vừa “cứu nguy” cho một tình huống dễ dãi, họ lại vấp ngay phải sự dễ dãi khác.

Hai kẻ “đơ” tìm mọi cách đeo bám anh chàng Kiên, giờ đã là giám đốc một công ty truyền thông có tiếng. Ở đâu Kiên có mặt, ở đó có hai kẻ “đơ”, từ lễ ra mắt phim mới tới việc hò hẹn bạn gái… Chẳng biết những người làm nghề quản lý khách sạn nghĩ sao khi xem phim thấy cảnh hai người phụ nữ “đặc biệt” đó dễ dàng qua mặt hàng rào bảo vệ khách sạn sang trọng, rồi kiếm được quần áo nhân viên lễ tân mò tới tận bể bơi để đánh ghen?

Không khó để “nhặt” chi tiết sống sượng như thế trong phim. Bực mình với chuyện bị đeo bám, Kiên mắng Linh giữa đường nên suýt bị tai nạn. Vì Linh cứu Kiên thoát khỏi tai nạn, nên Kiên trả ơn bằng cách đưa Linh về sống cùng anh tại căn hộ riêng.

Câu hỏi đặt ra: Nếu cô gái thần kinh không bình thường ấy không có người thân thích, tại sao không đưa cô ta trở lại bệnh viện tâm thần, vừa để “cắt đuôi”, mặt khác cũng là việc làm tốt đối với một người bệnh? Những hoàn cảnh, những tình huống… được nhào nặn vội vàng, thiếu thuyết phục nối đuôi nhau khiến người xem khó chịu như kiểu bị “bịp” một cách lộ liễu, mất hứng thú với phim.

Bí mật theo dõi Kiên từ bàn bên cạnh, nhân lúc “chồng” đi ra nghe điện thoại, Linh bước đến hỏi chuyện bạn gái của “chồng”: Cô thích anh Kiên lắm hả? Nhưng anh ta có vợ rồi đó. Cô nàng kia lại cũng hồn nhiên trả lời: Ừ, tôi thích anh ấy. Anh Kiên chưa có vợ đâu v.v..

Trên đời, liệu có ai sẵn sàng chia sẻ cởi mở với một người từ trên trời rơi xuống về người mình yêu mà không tỏ chút ngạc nhiên, nghi ngờ hay bối rối?

Nhạc sỹ làm nhạc phim Mình cưới thật em nhé cũng “nặn” một ca khúc đi kèm với ca từ không kém phần dễ dãi: “Ta sẽ yêu người nôn nao - Quên đi những ngày lao đao…Ta sẽ yêu người chiêm bao- Quên đi những ngày hư hao…”.

Cứ làm phim kiểu ấy thì đừng hỏi tại sao khán giả lại mong “Mình cưới thật em nhé” qua mau, để còn xem Chốn hậu cung của Hàn Quốc, trong khi bộ phim này phát sóng vào giờ người ta thèm ngủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.