Phim sex lên kệ...

Phim sex lên kệ...
Một dạo, phim sex ồ ạt tràn ra lề đường với giá rẻ đến giật mình, chỉ 5.000đ đến 10.000đ/đĩa. Một đội quân xách giỏ bỏ mối phim sex túa đến hang cùng ngõ hẻm. Còn bây giờ là thời phim sex ung dung lên kệ trong những khu buôn bán sầm uất…
Phim sex lên kệ... ảnh 1

Phim sex lẫn lộn trên những kệ bày đĩa.

Dạng nào cũng có

Không mấy khó khăn để hỏi mua một vài đĩa phim sex tại khu buôn bán lớn - Sài Gòn Square. Cô bán hàng còn trẻ giới thiệu với tôi mấy bộ phim sex mới, đang bán rất chạy. “Nếu muốn loại nặng hơn, chị chờ chừng 10 phút thì có” – cô khẳng định chắc cú.

Nhìn sang bên cạnh, một ông khách trung niên trên tay cầm một xấp bìa phim sex, đang chăm chú nhìn ngắm từng bìa đĩa để lựa. Tây, Tàu, Âu, Á… thôi thì đủ cả.

Bao bì bắt mắt, được làm công phu, in ấn sắc xảo chứ không như trước đây, bìa đĩa thường lem nhem (hoặc là không có hình ảnh gì) và đựng cẩu thả chỉ trong một bao ni lông mỏng.

Cô bán hàng lấy từ trên quầy 3 bộ phim sex, được trình bày lịch sự mà khi mới nhìn không ai nghĩ đó là phim cấp 3. Đưa tôi hộp đĩa “Emmanuelle”, cô còn nhấn mạnh thêm “Bộ này tụi em bán chạy lắm, khách phải đặt hàng mới có đấy”.

Một điều dễ nhận thấy, có khá nhiều phim sex có tên gọi giống với những bộ phim truyện nổi tiếng như: Nhật ký đôi giày đỏ, Nàng Dae Jang-geum (phim sex do diễn viên Hàn Quốc đóng theo đúng bối cảnh như phim truyện cùng tên)…

Khi khách hàng lựa được phim ưng ý, lúc ấy cô bán hàng mới đi lấy ruột bỏ vào bao bì. Theo lời người bán, tất cả những đĩa này đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Đa phần đều là DVD, rất hiếm có VCD vì cũng theo lời người bán: “Bây giờ  bản VCD khó bán lắm vì hình ảnh không đẹp. Tụi em chỉ bán DVD thôi, có bất cứ trục trặc gì như bị xước, không xem được hình đem ra tụi em đổi lại bản khác”.

Chễm chệ lên kệ

Lẫn trong vô vàn những hộp băng đĩa các loại ca nhạc, phim truyện, phim hoạt hình… là phim sex. Như đã nói ở trên, vì hộp được trình bày khá lịch sự, đẹp mắt nên người xem (và cả người kiểm tra nếu có) sẽ khó biết nó là phim gì nếu không được người bán giới thiệu.

Chưa nói đến việc mang tiếng có mặt trên kệ, nhưng thực chất cũng chỉ là vỏ hộp không, khi nào khách đồng ý mua, người bán mới lấy ruột (ở chỗ khác) cho vào. Loại phim sex “nặng đô” được người bán giấu kỹ ở nơi khác, thứ này chỉ được đem ra khi khách và chủ (tiệm) đã quen mặt nhau.

Nếu khách lạ tự nhiên hỏi mua, chẳng tiệm nào chịu nói là mình “có hàng”. Vì đã đến mua đĩa một hai lần, nên khi tôi hỏi có “hàng độc” không, cô bán hàng nói ngay: “Chị thích loại nào? Âu hay Á?”.

Sau đó một người trong cửa hàng đi nhanh ra ngoài, chừng 15 phút quay lại với chừng gần chục đĩa. “Nếu lấy nhiều từ 3 đến 5 đĩa, tụi em sẽ giao tận nhà” – sau khi đưa đĩa cho tôi, cô bán hàng “tiếp thị” thêm.

Ngoài một số ít những người có tuổi, khách nước ngoài, đa phần khách vào mua là lớp trẻ. Có vẻ như, phim sex đang được “bình đẳng” đứng chung với các loại phim lành mạnh khác trong các quầy băng đĩa tại đây.

Và như thế, giới trẻ cũng chẳng khó khăn gì để có trong tay những băng đĩa dạy chúng các kiểu cách sống với bản năng thái quá, thiếu lành mạnh. Không biết, những người quản lý văn hóa của Thành phố có biết chuyện này?.

Theo Tùng Khanh
Sài gòn Giải phóng

MỚI - NÓNG