Phương Thảo hạnh phúc với công việc “xây tổ ấm”

Phương Thảo hạnh phúc với công việc “xây tổ ấm”
Thất lạc bố từ khi còn bé, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm nhưng Phương Thảo vẫn vươn lên trở thành người phụ nữ thành công và hạnh phúc với công việc “xây tổ ấm”.

Phương Thảo có phong cách dịu dàng của người phụ nữ miền Nam, cách sống giản dị, không ồn ào, khoa trương nhưng đầy nghị lực và ý chí. Đoạt giải Tiếng hát hay thành phố HCM năm 1989, cô ca sĩ tuổi Thân (sinh năm 1968) mang trong mình hai dòng máu Việt - Mỹ.

Năm 1975, lúc đó chị đang ở đâu?

Lúc đó Thảo còn nhỏ xíu, mới 6 tuổi đầu. Chỉ nhớ là sau đó phải về sống ở quê... phải lội bộ đi học rất xa..., nhờ đó mà Thảo có đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ với sông nước miền Tây Nam Bộ, với những dòng sông ngọt ngào, trĩu nặng phù sa mà có lẽ suốt cuộc đời mình chẳng thể nào quên.

Chị đã phấn đấu như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay?

Thảo thấy mình như con rùa hiền lành cần mẫn bò từng bước một, không vội vã, hững hờ với nhiều cái gọi là cơ hội... nhưng có lẽ nhờ vậy mới được như ngày hôm nay... thành tích là một gia đình hạnh phúc, 3 album và nhiều bài hát đã được khán giả yêu mến.

Bố của chị có thường sang Việt Nam để thăm gia đình, và chị có gặp lại nhà báo Thomas Bass - Người đã giúp chị tìm được cha?

Ba Thảo rất yêu quí gia đình của Thảo, nhất là Na và Nấm. Dù sức khỏe không tốt nhưng năm nào 2 ông bà cũng sang thăm con cháu.

Còn với ông Thomas Bass, ông là  ân nhân và là bạn thân của gia đình. Thomas Bass vừa sang VN theo lời mời của chính phủ Việt Nam, và có ghé nhà chơi với gia đình Thảo, Lễ.

Những lúc rảnh rỗi, anh chị thường cho các con đi chơi ở đâu?

Ai làm cha mẹ mà không muốn con mình gắn bó với gia đình, quê hương. Thảo hay hát ru con những câu dân ca, điệu hò Nam Bộ; mong các con thấm được cái chất đồng quê mộc mạc Việt Nam. (Thảo là cô gái quê Nam Bộ mà…dân ca một túi).

Vào những dịp hè, Thảo vẫn thường cùng gia đình về Sađéc (Đồng Tháp)  thăm bà con bạn bè..., dắt Na, Nấm đi thăm lại ngôi trường ngày xưa Thảo học, góc bếp ngày xưa Thảo ở nhờ, những con đường ngày xưa Thảo xuôi ngược bán bánh... Hai đứa bé mắt cứ tròn xoe như nghe chuyện cổ tích...

MỚI - NÓNG