Quốc Trung không phụ thuộc vào sức ép

Quốc Trung không phụ thuộc vào sức ép
Sau Thanh Lam, người ta từng thấy một người mới đến đứng cạnh Quốc Trung và các con anh. Còn anh thì từ chối nói về người phụ nữ này.
Quốc Trung không phụ thuộc vào sức ép ảnh 1

Nhạc sĩ Quốc Trung đang trong những ngày vùi đầu ở phòng thu cho một vụ lỡ hẹn bị rớt lại từ năm ngoái, album Tùng Dương, cùng lúc với một vài chương trình khác.

Kết thúc một ngày làm việc thường vào 3h sáng, nhưng hôm sau anh vẫn dậy lúc 8h để chạy ra ngoài cà phê với bạn cho tỉnh để làm tiếp.

Quốc Trung tự nhận, trong công việc, anh hay bị lỡ hẹn vì không khéo lên lịch. Phần nữa vì anh là người cầu toàn.

"Tôi không thể đưa ra sản phẩm khi chưa thấy thật hài lòng. Không quen làm cho xong việc mà thích làm cho thật ưng ý. Tôi biết mình không phải là nhạc sĩ ăn khách của thị trường.

Bù lại, sản phẩm của tôi lại có uy tín về chất lượng. Âm nhạc, dù là thị trường hay nghệ thuật gì đi nữa, muốn có chất lượng và hay thì đều phải có thời gian", anh nói. Và cái "bí" hiện nay của anh là không tìm được những bài hát ưng ý.

World music có thể không làm khó anh theo kiểu ấy. Anh vẫn tiếp tục có những ý tưởng mới cho Đường xa vạn dặm.

"Có thể vào cuối tháng 5 tới, tôi sẽ "xách" Đường xa vạn dặm vào TP HCM. Sau đó, chương trình dự tính sẽ tham gia một festival lớn ở Châu Âu". Dồn sức cho Đường xa vạn dặm với mong muốn giới thiệu nó tới các festival về world music trên thế giới, đó được xem là kế hoạch hút hồn nhất với Quốc Trung lúc này.

Đến nỗi, vừa mới đây, anh từ chối tham gia Hội đồng thẩm định Bài hát Việt lần 2 vì quá bận.

Anh sống trong một căn biệt thự yên tĩnh mạn hồ Tây cùng bố, người nâng khăn sửa túi cho bố lúc này là NSND Thu Hà và hai con của mình. Một ngôi nhà hạnh phúc vì có cái ấm áp, bình yên của mối tình già bên cạnh cái trong trẻo, giòn vang của trẻ nhỏ, một trạng thái để được cân bằng sau những phút mệt nhoài bước ra từ phòng thu.

Không hiểu có khi nào anh chạnh lòng vì những điều đáng ra, lẽ ra... Anh nói rằng: "Sống trong một ngôi nhà hạnh phúc như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn phải chạnh lòng. Luôn luôn, tôi nghĩ, mình có thể thiếu cái mà mọi người có nhưng lại có những cái khác mà không phải ai cũng có được. Phải biết bằng lòng với những gì mình có để không phải sống với nuối tiếc".

Sau Thanh Lam, người ta từng thấy một người mới đến đứng cạnh Quốc Trung và các con anh. Còn anh thì từ chối nói về người phụ nữ này.

Khi hỏi anh cảm thấy thế nào về việc Lê Minh Sơn là người thay thế anh trên con đường sự nghiệp của Thanh Lam, anh trả lời: "Tại sao lại hỏi tôi? Không ai có thể thay thế được ai trong âm nhạc và âm nhạc luôn cần những sự kết hợp mới. Với Thanh Lam, dù không có tôi hay không có Lê Minh Sơn thì cô ấy vẫn đủ sức bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình".

Và nếu như nhận được một lời đề nghị hợp tác chính thức từ Thanh Lam, anh thấy chẳng có lý do gì phải từ chối. Có điều đến giờ, anh chưa nhận được một lời đề nghị nào từ "cố nhân".

Anh từng nói, anh dễ bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ mạnh mẽ. Vậy một người phụ nữ dám tung hê tất cả để chiều theo cảm xúc của mình có được anh coi là một nữ tính mạnh?

Anh chỉ điềm đạm cho rằng, sự mạnh mẽ nhất ở người phụ nữ, với anh là sự hy sinh. Anh không ảo tưởng về bản thân để có thể thích một người phụ nữ dám tung hê, vì chẳng có gì bảo đảm là cô ta lại không tung hê anh.

Quốc Trung tự nhận không có nhiều kinh nghiệm về chuyện yêu đương và cũng chưa bao giờ để tình cảm phát triển thành tình yêu với một người đang vướng bận gia đình. Theo anh, hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân không chỉ phụ thuộc vào sự may mắn và tình yêu mà còn phụ thuộc vào sự hiểu biết của cả hai người.

Sau khi chia tay, Thanh Lam ra đi còn một mình anh chăm sóc hai đứa con nhỏ. Nhiều người ngoài cuộc không hiểu được việc làm đó của Thanh Lam với tư cách là một người mẹ.

Quốc Trung lại không hề trách móc: "Việc bố mẹ chia tay đã là một thiệt thòi cho các con. Vì vậy không nên ích kỷ mà giành nuôi con khi không có khả năng và điều kiện. Tôi lại đánh giá rất lớn sự hy sinh ấy của Thanh Lam".

Với các con, Quốc Trung có thể là một người biết tự làm nhiều thứ rất cừ. Chẳng hạn như đi chợ, nấu ăn. Anh cố gắng dành cho các con tất cả thời gian có thể. Nếu dậy sớm thì đưa con đi học, có thời gian thì vào bếp. Cuối tuần đưa con đi chơi... Anh cũng hướng cho con theo nghệ thuật, đứa lớn đang học sơ cấp 3 piano tại Nhạc viện Hà Nội, còn đứa nhỏ sẽ thi vào năm tới.

Với nhịp sống yên tĩnh ấy, Quốc Trung cho rằng anh có một mức sống khá đầy đủ chính bởi anh không phụ thuộc vào sức ép nào. "Tôi muốn một cuộc sống có chất lượng cao về tinh thần mà không nhất thiết phải làm sang", anh nói chân thành.

Theo Thể thao Văn hoá

MỚI - NÓNG